Hiệp 1 giằng co và màn ăn miếng trả miếng tốc độ
Hà Lan nhập cuộc đầy tự tin nhờ truyền thống mạnh mẽ tại các giải đấu lớn. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman nhanh chóng áp đặt sức ép, trong đó Donyell Malen sớm thử thách tài năng của thủ thành Zion Suzuki sau đường kiến tạo từ Cody Gakpo.
Không chịu lép vế, Nhật Bản dù thiếu vắng nhiều trụ cột vẫn thi đấu sòng phẳng và đáp trả bằng những pha phản công tốc độ. Đáng chú ý là tình huống Daizen Maeda suýt chút nữa đã có thể mở tỷ số nếu không bị Jan Paul van Hecke kịp thời ngăn chặn.
Hiệp 2 bùng nổ kịch tính và tinh thần thép của "Samurai xanh"
Sau 45 phút đầu giằng co, thế bế tắc được Hà Lan khai thông ở phút 51. Từ quả đá phạt của Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch kiến tạo chính xác để trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới.
Tuy nhiên, niềm vui của người Hà Lan ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 phút sau bàn thua, Nhật Bản có câu trả lời đanh thép. Nhận đường chuyền của Takefusa Kubo, Keito Nakamura tung cú sút quyết đoán, bóng chạm chân một hậu vệ Hà Lan đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen hoàn toàn bất lực, quân bình tỷ số 1-1.
Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Crysencio Summerville đánh dấu trận ra mắt World Cup bằng pha dứt điểm chân trái ấn tượng, một lần nữa đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước. Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đại diện châu Âu, thì tinh thần chiến đấu kiên cường của người Nhật lại lên tiếng đúng lúc.
Phút 89, từ quả phạt góc của Junya Ito, Koki Ogawa bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người Daichi Kamada đổi hướng đi thẳng vào lưới, ấn định kết quả hòa 2-2 vô cùng kịch tính.
Sau Hàn Quốc, Australia và Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm ở trận ra quân World Cup 2026. Trận hòa này cũng giúp "Samurai xanh" nối dài quãng thời gian gần 3.000 ngày không thua trong 90 phút trước các đối thủ đến từ châu Âu.