Nhân rộng những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ ở Na Hối

Phát huy vai trò trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Na Hối (Bắc Hà) đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Những ngày này, homestay Sền Cường ở Na Áng B, Na Hối luôn nhộn nhịp du khách. Khi lưu trú ở đây, khách du lịch được bố trí phòng nghỉ trong căn nhà sàn truyền thống của người Tày, Nùng, hòa mình trong không gian sống đậm bản sắc của đồng bào nơi đây và thưởng thức những món ăn chế biến từ "cây nhà lá vườn".

1 (1).JPG
Homestay Sền Cường ở thôn Na Áng B, xã Na Hối, Bắc Hà.

Nhiều du khách nước ngoài lưu trú ở đây bày tỏ thích thú khi được vợ chồng chị Hiền, chủ homestay phục vụ những món ăn đặc sản của mảnh đất "cao nguyên trắng" và chính họ lại giúp homestay quảng bá, giới thiệu đến nhiều du khách khác.

Đến nay, homestay Sền Cường đã có nguồn khách ổn định, vào dịp cuối tuần lượng khách đều đặt kín các phòng, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Dịp tết Nguyên đán vừa qua có những đoàn khách nghỉ trọn 2,3 đêm đón tết tại homestay.

1 (2).JPG
Chị Thèn Thị Hiền, chủ homestay chỉnh trang căn nhà sàn, thiết kế lại các phòng nghỉ để đón khách.

Chị Thèn Thị Hiền, chủ homestay cho biết cơ sở lưu trú của gia đình bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2017, khi đó trên địa bàn xã chưa có nhiều mô hình tương tự nên chị tự học hỏi ở các xã bạn và lên mạng internet, đọc báo tìm hiểu cách thức làm du lịch cộng đồng.

Được chính quyền địa phương và Hội LHPN xã hỗ trợ vay vốn làm du lịch cộng đồng, chị Hiền và gia đình đã chỉnh trang căn nhà sàn, thiết kế lại các phòng nghỉ hợp lý, xây dựng thêm hạng mục cần thiết, trồng hoa, cải tạo cảnh quan để phục vụ khách tốt nhất.

1 (3).JPG
Hội LHPN Bắc Hà và xã Na Hối tham quan và góp ý để homestay hoạt động hiệu quả hơn.

Những ngày mới hoạt động, chị Hiền lo lắng vì chưa biết làm thế nào để thu hút khách du lịch đến homestay của mình, Hội LHPN xã đã kết nối để chị tham gia các lớp tập huấn sử dụng mạng xã hội, kết nối marketing, quảng bá du lịch trên mạng, từ đó homestay được các đơn vị lữ hành biết đến, nhiều du khách khi trải nghiệm dịch vụ xong lại giới thiệu rộng rãi hơn.

Chị Hiền cho biết năm nay, kinh tế phục hồi, huyện Bắc Hà cũng làm tốt công tác quảng bá du lịch, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều sự kiện nên du khách đến đông, từ đầu năm khách đã đặt kín phòng.

1 (4).JPG
Mô hình trồng rau dưới tán mận của gia đình chị Tráng Thị Liên.

Còn ở thôn Sín Chải, xã Na Hối, ai cũng biết đến mô hình trồng rau dưới tán mận của gia đình chị Tráng Thị Liên. Từ khu đồi dốc, đất đai khô cằn trước đây chủ yếu trồng ngô, gia đình chị đã cải tạo thành khu vườn trồng mận Tam hoa. Để tận dụng diện tích dưới tán mận, chị Liên đã tìm hiểu đưa vào trồng các loại rau màu phù hợp như rau ngót, bắp cải, bí....

Chị còn kết hợp chăn nuôi lấy nguồn phân hữu cơ để sản phẩm rau, quả luôn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Đến nay, mô hình trồng rau dưới tán mận của gia đình chị đã ổn định, hằng tháng, nguồn rau, quả không đủ cung cấp cho các đầu mối trên địa bàn. Chị Liên cho biết do đã có các đầu mối thu mua ổn định nên đến lứa thu hoạch là tư thương đến tận vườn.

Chị Lù Thị Thơm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sín Chải cho biết: Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình chị Liên được Chi hội Phụ nữ Sín Chải nhân rộng trong hội viên phụ nữ trên địa bàn. Nhờ đó, khu vực thôn Sín Chải từng bước hình thành vùng sản xuất rau, hoa quả sạch được nhiều tư thương tìm đến đặt hàng, giúp hội viên phụ nữ có thu nhập ổn định, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

1 (5).JPG
Hội LHPN xã Na Hối tổ chức cho hội viên học tập và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

Chị Vàng Thị Thư, Chủ tịch Hội LHPN xã Na Hối cho biết: Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được hội xem là khâu đột phá nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trên địa bàn.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Na Hối đã tổ chức nhiều buổi tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ các thôn; tích cực kết nối để hội viên tham gia các lớp tập huấn, cập nhật các kiến thức về quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cách thức tiếp thị bán hàng mới trên môi trường số… Hội LHPN xã cũng phát động phong trào hội viên phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm cầu nối để chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi…

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Na Hối đã và đang khẳng định vai trò giúp phụ nữ phát huy khả năng, tự tin làm chủ các mô hình sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw