Hành trình nghệ thuật của cô giáo Vi Thị Thảo là những tháng ngày nỗ lực bền bỉ. Được tiếp xúc với các làn điệu dân ca từ nhỏ, chị quyết định gắn bó với niềm đam mê của mình và khẳng định được tài năng qua hàng loạt giải thưởng danh giá như: Huy chương Vàng hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên chuyên nghiệp các tỉnh phía Bắc; giải Nhất hội thi giọng hát hay Hoa Ban lực lượng vũ trang Quân khu II; giải A Liên hoan ca múa nhạc học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số các trường Văn hóa nghệ thuật khu vực phía Bắc, cùng nhiều giải thưởng tại các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Dù có khả năng tỏa sáng ở nhiều dòng nhạc, nhưng chị vẫn chọn gắn bó với dân ca, lấy âm hưởng truyền thống làm gốc rễ cho sự nghiệp biểu diễn và giảng dạy. Chị tâm sự, mỗi khi đứng trên sân khấu hay trước các em học sinh, được hát những giai điệu quê hương nồng nàn, tha thiết, chị cảm thấy như mình đang được sống giữa bản làng, kể lại câu chuyện của cha ông bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
Trên cương vị giảng viên, cô Vi Thị Thảo vừa truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc vừa định hướng thẩm mỹ cho sinh viên. Chị chia sẻ: "Dân ca rất khó, khó ở chỗ người hát phải hiểu được cái hồn của mỗi dân tộc ẩn sau từng lời ca, điệu nhạc. Tôi luôn cố gắng làm mới cách giảng dạy, lồng ghép những trải nghiệm thực tế để các em thấy dân ca không hề cũ kỹ mà luôn chứa đựng những giá trị bền vững với thời gian”.
Sự tận tụy của cô Thảo đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ học trò. Em Nguyễn Yến Nhi, sinh viên năm thứ hai lớp Cao đẳng thanh nhạc K24, nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ khi làm quen với các làn điệu dân ca: Lúc đầu em thấy dân ca rất khó hát, nhất là những đoạn luyến láy đặc trưng. Nhờ cô Thảo kiên trì uốn nắn từng nốt nhạc, em đã dần cảm nhận được sự tinh tế và cái tình trong đó. Cô luôn nhắc nhở rằng nghệ sĩ thực thụ phải là người biết trân trọng giá trị cội nguồn.
Cũng mang khát khao cháy bỏng được hát giai điệu dân tộc, em Mông Thị Phượng, sinh viên năm thứ nhất lớp thanh nhạc K1, chia sẻ: Cô Thảo là người truyền cảm hứng cho em. Cô dạy em cách lấy hơi, nhả chữ tròn trịa nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc và cái hồn của câu hát dân ca.
Thầy giáo Bùi Quốc Huy - Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái chia sẻ: Cô Vi Thị Thảo là người rất tâm huyết với công việc giảng dạy, không chỉ dạy kỹ thuật thanh nhạc, cô còn là người truyền cảm hứng và đánh thức tình yêu dân ca trong thế hệ trẻ, đào tạo thế hệ kế cận biết trân quý cội nguồn, mang âm hưởng dân gian hòa nhịp cùng dòng chảy âm nhạc hiện đại.
Đối với cô giáo Vi Thị Thảo, phần thưởng lớn nhất sau hơn hai thập kỷ cống hiến không phải là những tấm huy chương đã nhuốm màu thời gian, mà là sự trưởng thành của học trò. Chị luôn tin rằng, khi các em biết yêu một câu hát dân ca, các em sẽ yêu thêm mảnh đất mình sinh ra và biết trân trọng giá trị nhân văn mà cha ông để lại. Chị vẫn hằng ngày thầm lặng gieo những "hạt mầm" yêu thương vào tâm hồn thế hệ trẻ, để giai điệu dân ca vươn mình mạnh mẽ, tỏa hương sắc giữa đời thường.
Hình ảnh người giảng viên dân tộc Thái tận tụy trên bục giảng, dùng cả trái tim để "đánh thức" tình yêu dân ca trong lòng người trẻ, đã trở thành biểu tượng đẹp cho sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, để những giá trị văn hóa dân tộc luôn có sức sống mãnh liệt, bền bỉ và trường tồn theo thời gian.