Người dân thôn Kho Vàng xúc động vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18/1, đoàn đại diện người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đặc biệt xúc động khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến Người.

Đại diện người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu xúc động khi được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại diện người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu xúc động khi được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng mùa xuân, ánh nắng vàng nhè nhẹ trải khắp Quảng trường Ba Đình, tô điểm thêm vẻ trang nghiêm của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa dòng người từ khắp mọi miền đất nước về đây dâng hương và tưởng nhớ vị cha già của dân tộc, đoàn đại diện người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mang theo niềm tự hào và xúc động khi được đặt chân tới nơi thiêng liêng này.

Đoàn đại biểu của xã Cốc Lầu và người dân thôn Kho Vàng, trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ người dân tộc Dao, Mông… đã có mặt tại cổng Lăng từ sáng sớm. Khuôn mặt, ánh mắt đều ánh lên niềm hân hoan xen lẫn hồi hộp khi chuẩn bị bước vào nơi Bác Hồ kính yêu đang yên nghỉ.

Đoàn nghiêm trang xếp hàng vào Lăng viếng Bác.
Đoàn nghiêm trang xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Dưới hàng tre xanh mát dẫn lối vào Lăng, đoàn đại biểu xã Cốc Lầu, người dân thôn Kho Vàng chậm rãi bước đi trong không gian thiêng liêng, lòng đầy thành kính. Hình ảnh Bác Hồ yên nghỉ với gương mặt hiền từ như nhắc nhở về ý chí kiên cường và lòng nhân ái của Người.

Chuyến viếng thăm không chỉ là dịp đoàn được kính dâng hương hoa để tưởng nhớ Người mà còn là dịp để người dân thôn Kho Vàng bày tỏ tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc đến Bác, đến Đảng và Nhà nước. Đối với họ, Bác Hồ là hiện thân của lòng nhân ái, ý chí bất khuất và sự cống hiến trọn đời vì nhân dân.

Đoàn đại biểu nghe hướng dẫn viên kể về cuộc đời và những kỷ vật của Bác Hồ.
Đoàn đại biểu nghe hướng dẫn viên kể về cuộc đời và những kỷ vật của Bác Hồ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Giàng Seo Phàn, lần đầu tiên có mặt tại đây không giấu được cảm xúc bồi hồi: “Được viếng Lăng Bác là giấc mơ từ lâu của tôi, trước đây tôi chỉ được thấy qua tivi, thật vô cùng xúc động và tự hào. Tôi tự nhủ phải sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với những gì Bác đã hy sinh vì nhân dân”.

Với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, đây là lần thứ ba ông vào Lăng viếng Bác nhưng cảm xúc lần này của ông lại đặc biệt hơn hẳn. Ông chia sẻ: “Lần này, tôi thấy vui hơn các lần trước, vì tôi không đi một mình mà còn có bà con trong xã cùng đến đây. Tháng 9 năm ngoái, chúng tôi vừa trải qua trận lụt kinh hoàng, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ Petrovietnam và chính quyền các cấp đã cùng nhau tái thiết khu dân cư mới cho những hộ bị mất nhà. Hôm nay, khi đứng trước Lăng Bác, tôi thấy lòng mình như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục chăm lo đời sống cho nhân dân”.

Lần thứ hai Trưởng thôn Ma Seo Chứ vào Lăng viếng Bác, cảm xúc của anh vẫn vẹn nguyên như lần đầu.
Lần thứ hai Trưởng thôn Ma Seo Chứ vào Lăng viếng Bác, cảm xúc của anh vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Đây là lần thứ hai anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng được vào Lăng viếng Bác. Dù không phải là lần đầu tiên, anh Chứ vẫn vô cùng xúc động: “Cảm giác của tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Mỗi lần đến thăm Lăng Bác, chúng tôi lại như được tiếp thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn”.

Chị Vù Thị Ánh Lan hết sức cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự hỗ trợ của Petrovietnam.
Chị Vù Thị Ánh Lan hết sức cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự hỗ trợ của Petrovietnam.

Cùng trong đoàn, chị Vù Thị Ánh Lan, một người dân thôn Kho Vàng, bày tỏ: “Chúng tôi không thể có được ngày hôm nay nếu không có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự hỗ trợ của Petrovietnam. Tôi vô cùng cảm kích và luôn ghi nhớ sự che chở, đồng hành ấy”.

Chuyến viếng thăm không chỉ là dịp đoàn được kính dâng hương hoa để tưởng nhớ Người mà còn là dịp để người dân thôn Kho Vàng bày tỏ tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc đến Bác, đến Đảng và Nhà nước.
Chuyến viếng thăm không chỉ là dịp đoàn được kính dâng hương hoa để tưởng nhớ Người mà còn là dịp để người dân thôn Kho Vàng bày tỏ tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc đến Bác, đến Đảng và Nhà nước.

Khi rời khỏi Lăng, mỗi người trong đoàn đều mang theo một niềm xúc động và như được tiếp thêm nghị lực và niềm tin. Với họ, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc càng thêm sâu sắc, hun đúc ý chí mạnh mẽ để xây dựng lại cuộc sống ấm no trên điểm tái định cư còn nhiều thử thách. Và hơn hết, hình ảnh Bác Hồ mãi là ánh sáng dẫn đường, là nguồn sức mạnh tinh thần bất tận để họ vững bước trong mọi hành trình phía trước.

petrovietnam.petrotimes.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo vùng cao nhiệt huyết với nghề

Cô giáo vùng cao nhiệt huyết với nghề

Giữa những khó khăn của vùng cao Si Ma Cai, cô giáo Lê Thị Kim Nhung - Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Si Ma Cai là điển hình của sự nỗ lực và không ngừng học hỏi. Xuất phát là giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân cấp THCS, cô đã vượt qua khó khăn, tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy ở cấp THPT khi trường thiếu giáo viên.

Bước tiến chuyển đổi số trong trường học ở Dế Xu Phình

Bước tiến chuyển đổi số trong trường học ở Dế Xu Phình

Trong những năm học vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dế Xu Phình, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực triển khai các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, tạo môi trường học tập sáng tạo, hiện đại, giúp học sinh tiếp cận tri thức hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh.

Mô hình “Trường học hạnh phúc”: Gieo mầm yêu thương, gặt tri thức

Mô hình “Trường học hạnh phúc”: Gieo mầm yêu thương, gặt tri thức

Mô hình “Trường học hạnh phúc” đang được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh triển khai mạnh mẽ, trở thành hành trình kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, yêu thương và tôn trọng. Từ điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn đến trường nội trú khang trang, hạnh phúc đang hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của cả thầy và trò, mang lại hiệu quả tích cực và bền vững cho sự nghiệp “trồng người” nơi vùng cao xa xôi.

Sốt xuất huyết: Đừng chủ quan khi đã hạ sốt

Sốt xuất huyết: Đừng chủ quan khi đã hạ sốt

Chỉ sau vài ngày sốt cao, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, đe dọa tính mạng. Những ca bệnh được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là lời cảnh báo rõ ràng rằng sốt xuất huyết Dengue không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Phường Nghĩa Lộ: Lan tỏa các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Phường Nghĩa Lộ: Lan tỏa các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Những ngày này, khắp các tuyến phố phường Nghĩa Lộ tràn ngập không khí thi đua sôi nổi. Nhà cửa khang trang, phố phường rực rỡ cờ hoa, vườn cây xanh mướt được chăm chút, công sở gọn gàng, sạch đẹp… Tất cả cùng hòa chung nhịp phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung các môn học Lịch sử và Địa lý

Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung các môn học Lịch sử và Địa lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiên cứu phát triển chương trình, sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục của các môn học theo trình tự quy định hiện hành đối với các môn học: Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học và THCS; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10 (Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Thời tiết ngày 17/9: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Thời tiết ngày 17/9: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50–61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Kỷ cương từ việc nhỏ: Đồng phục, giờ giấc, ngôn ngữ ứng xử trong trường học

Kỷ cương từ việc nhỏ: Đồng phục, giờ giấc, ngôn ngữ ứng xử trong trường học

Kỷ cương giáo dục không chỉ nằm trong những văn bản, chương trình hay sách giáo khoa, mà bắt đầu từ những điều tưởng như rất nhỏ trong đời sống học đường. Một bộ đồng phục gọn gàng, một giờ học đúng hẹn, một lời chào lễ phép - tất cả hợp thành nền nếp và môi trường giáo dục lành mạnh.

fb yt zl tw