Sáng 2/9, khi những tia nắng Thu bừng sáng cả vùng lòng chảo Mường Lò, cũng là lúc đồng bào các dân tộc nơi đây rộn ràng, náo nức đổ về khu vực trung tâm các phường Nghĩa Lộ, Cầu Thia, Trung Tâm. Gió thu dịu nhẹ mang theo hương lúa ngọt lành của một vụ mùa no đủ. Trên các tuyến phố, sắc cờ đỏ hòa trong nắng càng làm không khí ngày Quốc khánh thêm rộn ràng, phấn khởi.
Đối với đồng bào dân tộc Thái nói riêng và cộng đồng các dân tộc quanh khu vực lòng chảo Mường Lò nói chung, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Nghĩa Lộ là điểm đến không thể thiếu mỗi dịp Tết Độc lập. Từ sáng sớm nơi đây đã nhộn nhịp người vào ra thắp hương, thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ - Người đã đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
Bước qua cánh cổng Khu tưởng niệm, sự náo nhiệt của phố phường dường như lắng lại. Những bước chân nhẹ hơn, giọng nói cũng nhỏ hơn. Trong không gian trang nghiêm, từng đoàn người thành kính dâng hương, hoa, dành những phút lắng lòng tưởng nhớ Bác.
Từ xã Sơn Lương, chị Lò Thị Lâm cùng 7 thành viên trong gia đình đi xe máy về Khu tưởng niệm. Chuyến đi này với gia đình chị chính là cơ hội để các thế cùng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Chị Lò Thị Lâm cho biết: Năm nào 2/9 gia đình tôi cũng muốn về đây thắp hương cho Bác. Hôm nay cả nhà tôi đã thu xếp công việc để đi đông đủ đại gia đình. Được đến đây, dâng nén hương tưởng nhớ Bác, tôi thấy rất xúc động. Tôi cũng muốn các con, các cháu được biết thêm về Bác, về những gì thế hệ đi trước đã hy sinh để có cuộc sống hòa bình, ấm no như hôm nay.
Không khí trang nghiêm ấy cũng để lại những cảm xúc đặc biệt với các em học sinh. Cùng thầy cô và bạn bè đến thắp hương tưởng nhớ Bác, em Trần Quang Khải học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thọ, phường Nghĩa Lộ chăm chú lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.
Em Trần Quang Khải chia sẻ: Em rất vui khi được cùng các thầy cô và các bạn đến Khu tưởng niệm Bác Hồ trong ngày Quốc khánh. Qua nghe thuyết minh và xem những hình ảnh, tư liệu về Bác, em hiểu thêm về cuộc đời và những việc Bác đã làm cho đất nước. Chuyến đi còn giúp em hiểu hơn về lịch sử và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, đoàn kết với các bạn và làm những việc tốt để xứng đáng với lời Bác dạy.
Bên cạnh hoạt động dâng hương tưởng nhớ Bác, Tết Độc lập ở Mường Lò còn được tạo nên bởi những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi ở nhiều địa điểm trên địa bàn các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia.
Tại Quảng trường Bông Lúa, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh Đoàn Thanh niên phường Nghĩa Lộ đã tổ chức các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, ném chai… Giữa tiếng cười, tiếng cổ vũ rộn rã, những cô gái Thái trong váy cỏm, khăn piêu, cô gái Mông trong trang phục thổ cẩm truyền thống cùng nụ cười lúng liếng làm cho không khí Tết Độc lập thêm phần rộn ràng, đa dạng sắc màu văn hoá.
Tham gia trò chơi nhảy bao bố, chị Vũ Thị Lan du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: Tôi thấy không khí ở đây rất vui, người dân thân thiện, gần gũi. Mọi người được tham gia các trò chơi, cùng cổ vũ nên ai cũng hào hứng. Tôi ấn tượng hình ảnh người dân mặc trang phục truyền thống của người Thái, người Mông. Đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi.
Đi giữa trời thu Mường Lò trong xanh vời vợi, trong sắc cờ đỏ và những thanh âm rộn ràng của Tết Độc lập, lòng người như thêm yêu, tự hào về quê hương, đất nước. Niềm vui ấy cũng như bồi đắp thêm niềm tin để mỗi người dân Mường Lò tiếp tục gắn bó với quê hương, cùng chung sức vun đắp vì Lào Cai ngày càng khởi sắc, giàu đẹp và đáng sống.