Ngày thi đấu thứ 5 VTV Cup: “Bữa tiệc” thể thao

Trong hành trình theo dõi các trận đấu tại Giải Bóng chuyền nữ VTV Cup Ferroli 2023, điều mà khán giả ấn tượng đó là sự bắt nhịp, tiến bộ của các đội bóng qua từng trận đấu. 3 trận đấu ngày 23/8 thực sự là màn cống hiến sôi nổi của các cầu thủ cho khán giả với những pha bóng đẹp, sự gay cấn trong từng điểm số, mang đến cho người hâm mộ một “bữa tiệc” thể thao thực sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mở màn ngày thi đấu thứ 5 là trận đấu “nảy lửa” giữa Đội tuyển Suwon (Hàn Quốc) và Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho (Philippines) diễn ra vào lúc 15 giờ. Với Suwon đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng để ghi tên vào danh sách các đội vào bán kết, còn với Choco Mucho thì bớt áp lực hơn bởi họ đã là 1 trong 3 đội có điểm số cao nhất giải sau 4 trận đấu và sớm giành vé vào bán kết.

z4630552747691_d2aed8a53a2e018fb64784c3b2447932.jpg
Khán giả ngồi kín chỗ Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai cổ vũ cho các đội.

Do đó, nhập cuộc hiệp 1 và hiệp 2, Choco Mucho không đưa vào sân đội hình chính, chơi nổi bật trong những ngày vừa qua. Huấn luyện viên chắc chắn có những tính toán riêng để các cầu thủ trụ cột có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức cho những trận đấu quan trọng ở vòng sau.

Với Suwon càng chơi càng hay. Họ có những pha xử lý bóng khéo léo, khai thác tốt khoảng trống trong đội hình đối phương để liên tiếp ghi bàn. Và mọi sự cố gắng đều được đền đáp khi Đội tuyển Suwon giành chiến thắng với điểm số chênh lệch 25 – 19 ở hiệp 1 và 25 - 22 ở hiệp 2.

z4630552709493_a037793864ae441e84c6b115525f0bd2.jpg
Màn so tài cực gắt giữa Choco Mucho và Suwon.

Để lật ngược thế trận, không còn cách nào khác, Ban huấn luyện Đội tuyển Choco Mucho phải đưa đội hình chính vào sân, trong đó có cầu thủ số 18 Rondina, cầu thủ chơi hay nhất của Philippines từ đầu mùa giải đến giờ. Với khả năng kiểm soát bóng tốt, tấn công nhanh Rondina và đồng đội đã nhanh chóng ghi điểm và rút ngắn tỷ số. Họ liên tục làm chủ thế trận, phát huy thế mạnh của hàng chắn, những pha tấn công nhanh và dứt điểm ở khu vực giữa sân khiến đội bạn không kịp trở tay.

3 hiệp cuối, Choco Mucho là đội ấn định tỷ số với các chiến thắng lần lượt là 25 – 15, 25 – 17 và 15 – 11. Như vậy, Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho đã chiến thắng toàn trận với tỷ số 3 – 2.

Trận thứ 2 của ngày, người hâm mộ lại được đến với sự rượt đuổi gay cấn của Đội tuyển Đại học Kansai và Đội tuyển Australia. Trên bảng xếp hạng sau 4 ngày thi đấu, Đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản) đang được 3 điểm, xếp thứ 4 tại giải; Đội tuyển Australia chưa ghi được điểm nào, tạm xếp thứ 6 trong tổng số 6 đội thi đấu.

Với Đại học Kansai đây là trận đấu quan trọng để giành tấm vé vào bán kết, còn với Australia, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của họ tại giải. Với ý nghĩa đó, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm.

z4630552713763_1dbd14f4e94811936d297635810a6866.jpg
Đội tuyển Đại học Kansai (áo xanh) và Đội tuyển Australia (áo trắng) thi đấu ấn tượng.

Trận đấu còn khá thú vị là cuộc gặp gỡ giữa một đội có chiều cao trung bình cao nhất giải là Australia (cầu thủ cao nhất đội là 1,96 m) và đội có chiều cao thấp nhất giải là Đại học Kansai.

Thế trận qua các hiệp đấu diễn ra rất giằng co, hai đội liên tục “ăn miếng, trả miếng”. Khá nhiều mốc điểm cân bằng được tạo ra. Hai đội cạnh tranh trong từng điểm số.

Phía Australia vẫn là chiến thuật phát huy hàng chắn với chiều cao vượt trội và liên tục ghi điểm. Đặc biệt, trong khi hàng chắn của Nhật Bản phải cần đến 2 cầu thủ, thì Australia chỉ là chắn đơn nhưng luôn có sự tập trung hiệu quả. Hiệp 1 diễn ra đầy thuận lợi với các cô gái đến từ châu Úc và giành chiến thắng 26 – 24 trước đội bạn. Đây là hiệp đấu thứ 2 tại giải các cô gái Australia giành được chiến thắng.

Sang đến hiệp 2, 3, 4, ở những khoảng nửa đầu hiệp đấu, Australia thi đấu quyết liệt với lợi thế chiều cao của hàng chắn. Tuy nhiên, vẫn thiếu những pha tấn công đủ mạnh để gây nguy hiểm cho đội bạn, thêm vào đó bước 1 chơi không tốt, liên tục đỡ bóng ra ngoài sân. Do vậy, về cuối các hiệp, các cô gái Australia tự đưa mình về thế bám đuổi điểm đội bạn. Trong khi các cô gái Nhật thi đấu chắc chắn và đầy quyết tâm để ấn định tỷ số các hiệp là 25 – 22, 25 – 22 và 25 – 21. Như vậy, Đội tuyển Đại học Kansai đã chiến thắng toàn trận với tỷ số 3 – 1.

Trong ngày thi đấu hôm qua, trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam 1 và Đội tuyển Việt Nam 2 mới thực sự bùng nổ.

Đối với người hâm mộ, đây là cuộc gặp gỡ quan trọng, hứa hẹn một màn so tài “nảy lửa” bởi trên bảng xếp hạng sau 4 ngày thi đấu, Đội tuyển Việt Nam 1 được 12 điểm, xếp thứ 1 và bám sát là Đội tuyển Việt Nam 2 với 11 điểm, xếp thứ 2. Với kết quả đó, hai đội chủ nhà đã giành 2 tấm vé vào bán kết, sẽ diễn ra vào ngày 25/8.

Ở trận đấu này, đội thắng sẽ về đích với ngôi nhất bảng xếp hạng và gặp đội hạng tư (Đại học Kansai); đội thua sẽ gặp Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho (hạng ba) ở trận bán kết còn lại. Đây là trận đấu có ý nghĩa sẽ quyết định đội nhất bảng.

Hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất. Bước vào hiệp 1, hai đội bóng chủ nhà thi đấu với tinh thần thoải mái.

z4630552672416_2b67e2bd4ac7c6845322be8e4d13c9e3 (1).jpg
Đội tuyển Việt Nam 2 (áo vàng) thi đấu quyết liệt trước Đội tuyển Việt Nam 1.

Mặc dù phải thi đấu với đội hình chính của Đội tuyển Quốc gia nhưng các cô gái Việt Nam 2 chơi rất tập trung và thể hiện tương đối tốt, liên tiếp ghi điểm và vươn lên dẫn trước.

Hiệp 1 ghi nhận thành công của Đội tuyển Việt Nam 2, trong khi đó, với Việt Nam 1 là sự bám đuổi trong từng điểm số. Việt Nam 1 thực sự bế tắc trong triển khai tấn công khi có những đường chuyền thiếu ăn ý. Hàng chắn của Đội tuyển Việt Nam 2 đã theo chắn rất kín Đội trưởng Thanh Thuý bên phía Đội tuyển Việt Nam 1, khiến cô có những pha đập bóng không thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 25 – 17 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam 2.

Vào tranh tài ở hiệp 2, 3, 4, Đội tuyển Việt Nam 1 cho thấy những hạn chế ở bước 1, khiến chuyền 2 gặp nhiều khó khăn và luôn trong thế trận đuổi điểm trước sự thi đấu đầy hưng phấn và tự tin của Đội tuyển Việt Nam 2.

Trong 3 hiệp đấu này, hai đội thể hiện những pha đôi công đẹp mắt. Chất lượng chuyên môn được đẩy lên rất cao. Sự yêu thích của khán giả cuốn theo các pha bóng đẹp với những hồi trống và tiếng reo hò, hô vang “Việt Nam”.

Cuối mỗi hiệp, Việt Nam 1 lấy lại phong độ, các cô gái Việt Nam 1 giữ thế chủ động với những pha phối hợp đánh nhanh giữa lưới và liên tiếp có những cú đập bóng uy lực. Các cầu thủ thi đấu lăn xả ở những pha bóng khó. Hai đội thi đấu bám đuổi, đem đến cho khán giả một “bữa tiệc” thể thao thực sự. Chung cuộc, sau 4 hiệp đấu, Đội tuyển Việt Nam 1 đã giành chiến thắng trước Đội tuyển Việt Nam 2 với tỷ số 3 – 1.

Theo dõi 3 trận đấu, người hâm mộ đã có "bữa tiệc" thể thao thực sự với màn cống hiến sôi nổi của các cầu thủ, những pha bóng đẹp, sự gay cấn trong từng điểm số.

Như vậy, sau ngày thi đấu thứ 5, VTV Cup đã tìm được các đội vào vòng bán kết, gồm: Đội tuyển Việt Nam 1, Đội tuyển Việt Nam 2, Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho (Philippines) và Đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản).

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Hơn 2.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1

Hơn 2.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1

Ngày 10/5, tại Phú Thọ, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của gần 2.400 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 13 tỉnh gồm: Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La.

Công cuộc "phục hưng" của đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu?

Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik: Công cuộc "phục hưng" của đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu?

Chiều 5/5, Huấn luyện viên  (HLV) Kim Sang Sik đã có mặt ở Hà Nội, bắt đầu cho hành trình dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Giống như người đồng hương Park Hang-Seo cách đây 7 năm, nhiệm vụ của ông Kim cũng là khôi phục lại vị thế cho “Những chiến binh sao Vàng”, sau giai đoạn không thành công của người tiền nhiệm.

fb yt zl tw