Ngày thi đấu thứ 3: VTV Cup có nhiều trận đấu kịch tính

Ngày 21/8- ngày thi đấu thứ 3 trong khuôn khổ Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023, các trận đấu của các đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn luôn gây sức hút với khán giả bởi sự kịch tính và hấp dẫn.

Đặc biệt, trong ngày thi đấu hôm nay, người hâm mộ được thưởng thức trận đấu đỉnh cao của giải cho đến thời điểm này, giữa Đội tuyển Việt Nam 1 và Đội tuyển Suwon (Hàn Quốc).

Mở màn ngày thi đấu thứ 3 là cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho đến từ Philippines và Đội tuyển Australia.

Tiếng còi khai trận cất lên, các nữ vận động viên của 2 đội nhập cuộc đầy hứng khởi. Tận dụng lợi thế về chiều cao, các cô gái đến từ Australia đã nhập cuộc khá tự tin với nhiều pha chắn bóng thành công. Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lý cùng sự xuất sắc của chủ công mang áo số 18, phía Choco Mucho đã nhanh chóng vươn lên và giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên.

z4624215701152_cb1ec99f4495213cf241e332328784eb.jpg
Đội tuyển Australia (áo xanh) đã để thua đáng tiếc Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho.

Kịch bản cũng được lặp lại ở hiệp đấu thứ 2 và hiệp đấu thứ 3 khi chiến thắng đều thuộc về các cô gái đến từ Philippines. Kết thúc trận đấu, Đội tuyển Australia đã để thua Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho với tỉ số 0 - 3.

Trận thi đấu thứ 2 trong buổi chiều hôm nay là cuộc đọ sức giữa Đội tuyển Việt Nam 2 và Đại học Kansai (Nhật Bản). Được đánh giá cao hơn, các cô gái Đội tuyển Việt Nam 2 nhập cuộc rất tự tin và liên tục dẫn trước. Với việc thay đổi về chiến thuật, đội tuyển đến từ Nhật Bản đã có những lúc san bằng tỉ số. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối, các cô gái của Đội tuyển Việt Nam 2 đã xuất sắc hơn và giành chiến thắng 3 – 0 trước Đội tuyển Kansai.

Lần đầu tiên được theo dõi những trận đấu bóng chuyền của các tuyển thủ bóng chuyền quốc gia tại tỉnh nhà, chị Trương Thị Thu Hương, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) vô cùng phấn khởi, không ngớt lời khen ngợi các cô gái "vàng" Việt Nam khi có những màn đấu bóng tuyệt vời. Chị cũng vô cùng tự hào vì quê hương mình được chọn là nơi đăng cai tổ chức giải đấu.

z4623764621433_484f1aec775ab4a5b4389c322941eea4.jpg
z4624207648555_94cd05c89ba62c18775ec4e0927a7509.jpg
z4624207697579_f5603a0653d9229b967f530bf26efec5.jpg
Các trận đấu ngày thứ 3 của giải diễn ra đầy hấp dẫn.

Trận đấu thứ 3 giữa Đội tuyển Việt Nam 1 và Đội tuyển Suwon (Hàn Quốc) cuối ngày mới thực sự là trận đấu bùng nổ khi Hàn Quốc xung trận với một diện mạo hoàn toàn khác so với những ngày thi đấu trước đó.

Các cô gái Hàn Quốc nỗ lực bám đuổi, giằng co với đội chủ nhà và chỉ để thua sát nút trong mỗi các hiệp đấu. Đặc biệt, ở hiệp thứ 3, vào thời điểm cuối trận đấu, họ luôn dẫn điểm, khiến các cô gái Việt Nam khá lo lắng và phải liên tục thay đổi chiến thuật mới có thể thành công. Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam 1 giành chiến thắng trước Đội tuyển Suwon với tỷ số 3 – 0.

Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tại các trận đấu, anh Trần Anh Điệp, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) bày tỏ lòng cảm ơn tới các nữ cầu thủ đã cho người hâm mộ những giây phút "sống" cùng nhịp đập thể thao.

Trên khán đài, không chỉ có các cổ động viên người Lào Cai mà có rất đông người hâm mộ đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và cả người nước ngoài. Các khán giả thực sự đã có một "bữa tiệc" thể thao đầy hào hứng, bùng nổ.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, Đội tuyển Việt Nam 1 tạm thời giữ vững vị trí số 1 với 3 trận toàn thắng; set thắng: thua là 9:0, giành được 9 điểm.

Đội tuyển Việt Nam 2 cũng có 2 trận toàn thắng; set thắng: thua là 9:1, đạt số điểm là 9, giữ vị trí số 2.

Đội tuyển Đại học Kansai và Đội tuyển Choco Mucho cùng nắm giữ vị trí số 3.

Ngày 22, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023 sẽ được tiếp tục với ngày thi thứ 4, gồm: Đội tuyển Suwon (Hàn Quốc) gặp Đội tuyển Australia (Úc); Đội tuyển Việt Nam 2 gặp Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho (Philippines) và Đội tuyển Việt Nam 1 gặp Đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản) vào các khung giờ lần lượt là 15 giờ, 17 giờ và 19 giờ tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nếu được xử thắng Malaysia, ĐT Việt Nam có cơ hội thăng hạng FIFA ngoạn mục

Nếu được xử thắng Malaysia, ĐT Việt Nam có cơ hội thăng hạng FIFA ngoạn mục

ĐT Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trên BXH FIFA khi phiên điều trần giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA sắp diễn ra tại Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Nếu CAS bác bỏ đơn kháng nghị của FAM, cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 có thể thay đổi sâu sắc, kéo theo biến động lớn về điểm số và thứ hạng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai

Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai

Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động trên các đường băng, sườn núi và sân trượt trải dài khắp miền Bắc Italy, Thế vận hội mùa Đông Milan - Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai.

Thể thao Lào Cai: Mạnh mẽ bứt phá

Thể thao Lào Cai: Mạnh mẽ bứt phá

Xuân mới gõ cửa mang theo khí thế mới. Cũng là mùa xuân đầu tiên của tỉnh Lào Cai trong không gian hành chính - kinh tế - văn hóa được mở rộng sau hợp nhất. Hòa cùng "dòng chảy" ấy, thể thao của tỉnh khép lại năm 2025 nhiều dấu ấn, đồng thời đứng trước vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

Chủ tịch FIFA bất ngờ bị điều tra

Chủ tịch FIFA bất ngờ bị điều tra

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry tuyên bố tổ chức này sẽ xem xét liệu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (đồng thời là thành viên IOC), có vi phạm Điều lệ Olympic không.

Lionel Messi "khai xuân" gặp Son

Lionel Messi "khai xuân" gặp Son

Cuối tuần này, giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) 2026 sẽ khởi tranh. Mọi con mắt đều đổ dồn vào “hiện tượng” Inter Miami – đội bóng có sự hiện diện của siêu sao Lionel Messi trong đội hình.

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.

fb yt zl tw