
Thanh niên bán măng tươi bị kết án vì buôn hàng trắng
Ly A Lồng và Giàng A Sấu đã đến biên giới Việt - Lào để tìm việc làm. Tại đây chúng quen biết một người đàn ông mang quốc tịch Lào qua mạng xã hội. Nắm bắt được tâm lý “ham chơi lười làm” của Lồng và Sấu, người đàn ông đã đề nghị "móc nối" để buôn bán ma túy rồi lấy tiền chênh lệch. Mánh khóe của chúng là trà trộn ma túy vào hàng nông sản để che mắt lực lượng chức năng. Khi cơ hội và cám dỗ giao thoa, con người sẽ phản ứng như thế nào? Liệu Lồng và Sấu có nhận ra được sai lầm trước khi quá muộn?