MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm, Erik ten Hag đã sai ở đâu

Để thua sốc Crystal Palace ngay trên sân nhà, MU có khởi đầu Ngoại hạng Anh tệ nhất sau 34 năm. Erik ten Hag đã sai ở đâu?

Chúng tôi không đủ tốt”, Erik ten Hag thốt lời khiến người hâm mộ Quỷ đỏ dày thêm nỗi thất vọng.

Erik ten Hag dồn mọi thời gian và sức lực với kỷ luật thép để xây dựng lại MU nhưng mọi thứ dường như đang đi ngược lại.

Joachim Andersen đã mang về chiến thắng gây sốc cho Crystal Palace, đội mới chỉ 3 ngày trước thua dễ dàng Quỷ đỏ 0-3 tại vòng 3 League Cup, với pha lập công duy nhất cháy lưới Andre Onana ở phút 25.

Sau khi để đối thủ dẫn bàn, MU đã ép sân để tìm bàn gỡ hòng lội dòng nước ngược. Các học trò của HLV Erik ten Hag đã tung ra đến 19 cú sút về phía cầu môn đối phương nhưng chỉ có 4 lần trúng đích và rơi cảnh trắng tay ngay trên sân nhà.

Đó là thất bại thứ 4 của MU chỉ sau 7 trận Ngoại hạng Anh, cách 9 thứ hạng cũng như 9 điểm so với đội đầu bảng Man City.

Phong độ thảm hại khiến MU thời Erik ten Hag có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất sau 34 năm. Vị thuyền trưởng người Hà Lan nói gì về những màn trình diễn dưới mức trung bình của đội nhà?

Quỷ đỏ tiêu tốn không ít tiền ở mùa hè nhưng khí chất của họ vẫn đang còn lạc ở đâu đó.

Thật ra nó khá đơn giản, chúng tôi chỉ để đối thủ dứt điểm 3 lần trong suốt trận và đều đến từ tình huống cố định.

Bàn thắng của Crystal Palace đến từ một quả phạt trực tiếp. MU lẽ ra phải kiểm soát tốt hơn, không cần thiết phải phạm lỗi ở đó. Sau đó bóng đi vào vòng cấm và chúng tôi đã phòng ngự không tốt”.

Ông cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã có những quyết định tồi ở một phần ba cuối sân. Các cầu thủ MU nhiều lần ở vị trí thuận lợi nhưng lại không gây được tác động để có thể ghi bàn.

Đội thiếu những đường chuyền cuối cùng hoặc những cú dứt điểm chuẩn xác. MU đã chơi không đủ tốt. Chúng tôi cần phải nhất quán hơn.

Tôi có thể đưa ra lý do vì sao, nhưng mọi người sẽ cho đó là cái cớ. Và không có lời bào chữa nào cả, MU ra sân là cần phải chiến thắng”.

VietNamNet

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những người lặng thầm làm nên thành công của giải VTV Cup

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026 Những người lặng thầm làm nên thành công của giải VTV Cup

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026 đang diễn ra và nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Để giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, các lực lượng từ an ninh, y tế đến truyền thông đã vào cuộc đồng bộ.

Tứ kết 4 VTV Cup 2026: Lục Yên “đè bẹp” Võ Lao 6-0, đại chiến Vân Sơn ở bán kết

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 Tứ kết 4 VTV Cup 2026: Lục Yên “đè bẹp” Võ Lao 6-0, đại chiến Vân Sơn ở bán kết

Không cho Võ Lao cơ hội tạo bất ngờ, ĐT Lục Yên giành chiến thắng áp đảo 6-0 trong trận tứ kết 4 Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026. Với màn trình diễn bùng nổ, đặc biệt là cú hat-trick của Nông Thị Chiên, Lục Yên chính thức giành vé vào bán kết và sẽ đối đầu Vân Sơn (Phú Thọ) trong cuộc so tài đáng chờ đợi.

Tứ kết 3 VTV Cup 2026: Lâm Bình thắng đậm Ea Păl, thẳng tiến bán kết

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026: Tứ kết 3 VTV Cup 2026: Lâm Bình thắng đậm Ea Păl, thẳng tiến bán kết

Không để đối thủ tạo bất ngờ, Lâm Bình (Tuyên Quang) giành chiến thắng 4-1 trước Ea Păl (Đắk Lắk) trong trận tứ kết 3 Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026. Kết quả này đưa đại diện Tuyên Quang chính thức giành vé vào bán kết, nơi Lâm Bình sẽ gặp đội Đak Đoa.

Đăk Đoa (Gia Lai) và Vân Sơn (Phú Thọ) vào bán kết

Đăk Đoa (Gia Lai) và Vân Sơn (Phú Thọ) vào bán kết

Sáng 27/8, 2 trận thi đấu đầu tiên vòng tứ kết của Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup giữa đội Đăk Đoa (Gia Lai) và Nghĩa Lộ (Lào Cai); Vân Sơn (Phú Thọ) và Lâm Thượng (Lào Cai) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn, qua đó xác định được 2 đội vào bán kết.

fb yt zl tw