Sinh năm 1991, người dân tộc Ba Na, H’ Theo là thủ môn kinh nghiệm của đội Đak Đoa. Đây là lần đầu tiên chị rời quê vượt quãng đường hơn 1.500 km để tham dự giải đấu quy mô quốc gia này.
Đam mê bóng đá từ nhỏ, mỗi buổi chiều chị đều ra sân tập luyện cùng các đứa trẻ trong làng. Chị chia sẻ, do điều kiện khó khăn nên phải mua bóng nhựa để luyện tập, mặt sân đất gồ ghề nhưng chỉ cần có sân là chị có thể rèn luyện. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình vẫn luôn ủng hộ chị theo đuổi đam mê, tạo động lực giúp chị gắn bó với bóng đá phong trào tại địa phương hơn 10 năm qua.
Tình yêu với trái bóng của chị đã truyền lửa cho Giang, con gái chị. Sinh năm 2010, Giang tiếp nối đam mê trái bóng tròn từ mẹ. Từ nhỏ, em thường theo mẹ ra sân nhặt bóng, giao lưu cùng các cô chú. Cũng từ đó, niềm yêu thích bóng đá cũng lớn dần theo năm tháng. Khác với vẻ ngoài ít nói, nhẹ nhàng và có phần nhút nhát, trên sân cỏ, Giang thể hiện lối chơi mạnh mẽ, đầy tốc độ.
Khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện ở phút 34 trong trận tứ kết 1 VTV Cup 2026 giữa Đak Đoa và Nghĩa Lộ, khi Giang vào sân thay cho H’Vưn. Sự xuất hiện cùng lúc của hai mẹ con trong màu áo Đak Đoa đã tạo nên dấu ấn khó quên tại giải đấu.
Chị H’ Theo xúc động chia sẻ: “Giờ con gái của mình cũng thường xuyên theo mẹ đi đá bóng. Giang thích đá bóng giống như con trai. Lần đầu hai mẹ con cùng đi thi đấu xa tại một giải bóng lớn, tôi thấy rất vui và vinh dự. Hai mẹ con sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng”.
Sau những trận đấu đầy nỗ lực, đội Đak Đoa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành vé vào chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026. Tại trận bán kết vừa diễn ra, đội Lục Yên (Lào Cai) đã thắng Vân Sơn với tỷ số 1-0, trở thành đại diện tiếp theo tiến vào chung kết và đối đầu trực tiếp với Đak Đoa.
Trong trận chung kết, các cầu thủ Đak Đoa cùng cặp mẹ con H’ Theo và Giang sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần nỗ lực, đam mê trên sân cỏ, quyết tâm cao nhất để mang về cúp vô địch cho quê hương.