Mắc sai lầm khiến đội nhà mất điểm, thủ quân tuyển Trung Quốc vừa khóc vừa giã từ ĐTQG

Đội trưởng Zhang Linpeng của ĐT Trung Quốc vừa tuyên bố giã từ ĐTQG, khép lại những năm tháng nhiều thăng trầm. Quyết định trên đến ngay sau trận hòa Singapore 2-2 vào tối qua.

Tối qua, Trung Quốc đã trải qua một trận đấu tệ hại nữa. Trước Singapore được coi là mỏ điểm tại bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Trung Quốc đã tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 1 và dẫn trước 2-0. Nhưng họ lại bước vào hiệp 2 với sự bạc nhược như từng thể hiện dưới thời những HLV như Li Xiaopeng hay Jankovic, để rồi đội tuyển này bị Singapore chọc thủng lưới 2 lần và ra về với 1 điểm.

Chính Zhang Linpeng là người bị chê trách nhiều nhất. Anh in dấu giày trong cả 2 bàn thua. Bàn đầu tiên, cầu thủ Singapore sút đập chân hậu vệ này đưa bóng vào lưới. Bàn thứ 2, Zhang Linpeng phá hụt bóng tạo cơ hội cho Mahler sút cháy lưới đội nhà.

Với trận hòa như thua trên đất Singapore, Trung Quốc đã bị Thái Lan cân bằng điểm số, tự ném đi lợi thế ở cuộc đua vào vòng trong. Dĩ nhiên, NHM Trung Quốc rất thất vọng với kết quả này. Họ cho rằng các trụ cột ở hàng thủ phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho 2 bàn thua và trung vệ thủ quân Zhang Linpeng hiểu rõ điều đó.

Trung Quốc vẫn mang tới nỗi thất vọng cho NHM.
Trung Quốc vẫn mang tới nỗi thất vọng cho NHM.

Sau trận, với 2 mắt đỏ hoe, trung vệ 34 tuổi đã thừa nhận anh quá già để cống hiến cho đội tuyển nước nhà. Zhang Linpeng thẳng thắn tuyên bố muốn giã từ đội tuyển quốc gia.

“Trận này, với tư cách là thủ quân đội tuyển, tôi đã không thể làm tốt nhiệm vụ và khiến người hâm mộ cả nước thất vọng. Sau trận đấu, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu và quyết định rằng đã đến lúc tôi phải kết thúc sự nghiệp của mình. Đó là sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia.

Thật xấu hổ cho cá nhân tôi khi không thể giúp đội nhà thắng Singapore. Chúng tôi luôn muốn chơi theo ý đồ của huấn luyện viên, nhưng trên sân có rất nhiều vấn đề, khi có vấn đề phải giải quyết thế nào thì chúng tôi không làm được”, Zhang Linpeng nói.

Trên trang cá nhân, vợ của trung vệ 34 tuổi cũng xác nhận rằng Zhang Linpeng đã “nói với toàn đội” về ý tưởng từ giã đội tuyển quốc gia sau trận. “Vậy nên, hãy kết thúc như thế này nhé…”, trích một câu trong dòng status của vợ Zhang Linpeng.

Theo tờ Sohu, trận lượt về tại Trung Quốc vào ngày 26/3, Zhang Linpeng sẽ thi đấu. Và đây sẽ là màn chào tạm biệt của anh trong màu áo ĐTQG.

Theo Báo Tiền phong

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao

Sáng 28/3/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon Tiền Phong 2026: Hành trình của ý chí, khát vọng và bản sắc Việt

Giải Vô địch Quốc gia Marathon Tiền Phong 2026: Hành trình của ý chí, khát vọng và bản sắc Việt

Giải Vô địch Quốc gia Marathon Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 đang trở thành tâm điểm của làng điền kinh Việt Nam khi quy tụ số lượng vận động viên đông kỷ lục, cùng nhiều dấu ấn nổi bật về chuyên môn, văn hóa và xã hội. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, giải đấu năm nay còn mang trong mình thông điệp sâu sắc về tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên và sự kết nối cộng đồng.

Hoãn bốc thăm Asian Cup 2027

Hoãn bốc thăm Asian Cup 2027

Xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến LĐBĐ châu Á (AFC) hoãn lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027, dự kiến tổ chức tại Arab Saudi ngày 11/4.

Sứ mệnh thầm lặng của nhà vô địch đi bộ Thu Trang

Sứ mệnh thầm lặng của nhà vô địch đi bộ Thu Trang

Điền kinh vốn là môn thể thao trọng điểm của đấu trường Olympic, nơi mỗi tấm Huy chương vàng đều là một cột mốc lịch sử. Thế nhưng, đằng sau vinh quang ấy là sự hy sinh thầm lặng của các vận động viên nữ khi hằng ngày phải dầm mình dưới nắng gắt trên đường piste.

fb yt zl tw