Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

0:00 / 0:00
0:00

Kính thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang!

Trong thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới, Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, tôi trân trọng gửi tới đồng bào, đồng chí, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gia đình có công với cách mạng, các cán bộ chiến sĩ, doanh nhân, nhà khoa học, đồng bào dân tộc tỉnh nhà đang sinh sống, học tập trên khắp mọi miền Tổ quốc, ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Lào Cai lời thăm hỏi ân cần cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Năm Ất Tỵ - 2025 khép lại với những thành tựu to lớn, toàn diện, những dấu mốc có tính lịch sử trong phát triển đất nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Cùng cả nước, chúng ta đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của của hệ thống chính trị, đưa vào vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lào Cai phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, ổn định, duy trì đà tăng trưởng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được củng cố; chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc; vị thế và hình ảnh của Lào Cai năng động, ngày càng được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những đóng góp quý báu của toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 – 2030. Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.

Trong không khí rộn rằng của mùa Xuân mới - Xuân Bính Ngọ 2026, một lần nữa, kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành công.

Chúc cho quê hương Lào Cai của chúng ta ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và đáng sống!

Mừng Xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ước mơ triệu cây xanh

Ước mơ triệu cây xanh

Với phương châm mỗi ngày trồng 1 cây, mỗi người 1 cây, chàng trai 32 tuổi người dân tộc Mông tên Sùng A Cải, ở tỉnh Lào Cai đã biến ước mơ triệu cây xanh thành hiện thực, góp phần phủ xanh đồi núi trọc và đất dốc. 

Tăng cường kết nối, tạo đột phá phát triển

Tăng cường kết nối, tạo đột phá phát triển

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cụ thể hóa bằng những chương trình hành động rõ việc, rõ tiến độ, gắn chặt với các điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, và một trong những điểm nhấn được chú trọng đẩy mạnh đó là tăng cường kết nối vùng, hội nhập quốc tế chủ động và sâu rộng.

"HOA NÚI" NỞ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

"HOA NÚI" NỞ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Thưa quý vị và các bạn! Giữa các bản làng vùng cao tỉnh Lào Cai, những người phụ nữ Mông hôm nay – đang khoe sắc theo một cách rất mới. Thay cho việc làm ruộng nương như trước đây, họ đang nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế số trên chính mảnh đất quê hương mình. Từ việc trồng chè, bán nông sản online, đến làm du lịch cộng đồng qua mạng xã hội – họ đang chứng minh rằng: dù ở nơi cao nhất, xa nhất, khó khăn nhất vẫn có thể chạm tới thế giới bằng trí tuệ và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.

Đề xuất thống nhất bổ sung danh mục Tuyến buýt liên tỉnh Lào Cai - Yên Bái

Đề xuất thống nhất bổ sung danh mục Tuyến buýt liên tỉnh Lào Cai - Yên Bái

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản 857 đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phối hợp bổ sung danh mục Tuyến buýt liên tỉnh Lào Cai - Yên Bái. Tuyến xe buýt này nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trên tuyến đường Lào Cai - Yên Bái và ngược lại, đặc biệt đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái sáp nhập.

[Video] Hình thức tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 2013

[Video] Hình thức tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 2013

Bắt đầu từ ngày 6/5/2025, toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được công bố chính thức để lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, bảo đảm Hiến pháp phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Dưới đây là các hình thức tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 2013.

Chân dung nhà báo Ma Văn Kháng

Gặp gỡ nhà văn Ma Văn Kháng (Phần 2) Chân dung nhà báo Ma Văn Kháng

Nhà văn Ma Văn Kháng hiện đang sinh sống cùng gia đình ở Thủ đô Hà Nội. Năm nay, nhà văn bước vào tuổi 89, nhưng tinh thần và sức sáng tạo của ông thì vẫn rất mạnh mẽ. Ông vẫn là cộng tác viên thường xuyên và đều đặn của tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Văn nghệ. Đặc biệt, ông vẫn thường xuyên gửi bài viết, truyện ngắn cộng tác với "Báo nhà" - tên gọi thân thương mà nhà văn dành cho Báo Lào Cai.

Gặp gỡ nhà văn Ma Văn Kháng (Phần 1)

Gặp gỡ nhà văn Ma Văn Kháng (Phần 1)

Nhà văn Ma Văn Kháng sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông đã có hơn hai thập kỷ gắn bó với mảnh đất biên cương Lào Cai. Đặc biệt, những năm tháng công tác tại Báo Lào Cai đã giúp ông đi sâu vào cuộc sống vùng cao, tích lũy vốn hiểu biết phong phú và truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Đồng bạc trắng hoa xòe, Vùng biên ải, Xa Phủ... Để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của ông, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc gặp gỡ của phóng viên Báo Lào Cai với nhà văn Ma Văn Kháng.

 Ca sĩ Đình Dũng: Tôi ấp ủ nhiều dự án âm nhạc ở Lào Cai

Trò chuyện cùng nghệ sỹ: Ca sĩ Đình Dũng: Tôi ấp ủ nhiều dự án âm nhạc ở Lào Cai

Ca sĩ Đình Dũng tên thật là Nguyễn Đình Dũng, sinh năm 1992 tại Lào Cai. Anh là tác giả của nhiều bản hit như "Sai lầm của anh", "Tình anh", "Anh không tha thứ", "Đế vương", "Câu hẹn câu thề". Chàng trai quê Lào Cai ấy đã và đang theo đuổi đam mê ca hát như thế nào? Những dự định cho tương lai là gì? Câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu với quê hương, với đất và người Lào Cai sau đây chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho quý khán giả.

Trò chuyện cùng nghệ sỹ: Soprano Bảo Yến

Trò chuyện cùng nghệ sỹ: Soprano Bảo Yến

Ca sĩ Bảo Yến, cô gái xuất thân từ huyện miền núi Mường Khương, tỉnh Lào Cai - người từng được biết đến là Quán quân Sao Mai 2015, dòng nhạc thính phòng và học bổng du học Nga chuyên ngành thanh nhạc hàn lâm. Với giọng hát soprano cao vút và nội lực, Bảo Yến đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả trong nước và quốc tế. Trở về sau 10 năm tu nghiệp tại Nga, Bảo Yến có những dự định ấp ủ gì cho tương lai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây.

[Kịch ngắn] Điều con mong muốn

[Kịch ngắn] Điều con mong muốn

Chuyện xảy ra tại nhà của bà Lai - người dân tộc Tày. Bà Lai chừng ngoài 40 tuổi, có 2 cô con gái. Con gái lớn giỏi giang, nhanh nhẹn, đã đi học chuyên nghiệp. Con gái út mới học lớp 9, tính tình nhút nhát, ít nói. Bà Lai lúc nào cũng tự hào, chiều chuộng con gái lớn nhưng lại khắt khe, hay cáu kỉnh với cô con gái út. Cho đến khi một thanh niên ăn chơi, lêu lổng tên Thành xuất hiện...

fb yt zl tw