Trở về sân nhà với hành trang là chiến thắng 3-1 ở lượt đi ngay tại Jalan Besar, tuyển Thái Lan đang nắm giữ lợi thế quá lớn để giành tấm vé bước vào trận chung kết.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, "Voi chiến" thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 13 bàn và mới chỉ để lọt lưới đúng 1 lần. Sự nguy hiểm của đội chủ nhà không nằm ở thời lượng kiểm soát bóng mà ở khả năng tổ chức pressing và chuyển trạng thái chớp thời cơ cực kỳ sắc bén. Những pha phản công tốc độ khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương của các chân sút như Teerasak Poeiphimai hay Seksan Ratree sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào.
Trong khi đó, Singapore đang đứng trước thử thách cực kỳ khắc nghiệt khi buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn mới có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ. Việc phải chủ động dâng cao tấn công sẽ là bài toán khó đối với HLV Gavin Lee, bởi hàng thủ của họ vốn bộc lộ nhiều lỗ hổng ở lượt đi.
Dù Ilhan Fandi có thể được kỳ vọng tạo nên đột biến trên hàng công, nhưng việc dâng cao đội hình tại Rajamangala cũng đồng nghĩa với việc Singapore phải đối mặt với nguy cơ dính đòn từ đội chủ nhà. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Thái Lan khi họ thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Với bản lĩnh cùng điểm tựa sân nhà, "Voi chiến" nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận để chính thức ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải đấu.