Lễ quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

Chiều 3/12/2023, UBND thành phố Lào Cai long trọng tổ chức Lễ quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu di chuyển từ Nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Na Đẩy, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương về Nghĩa trang liệt sỹ phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Thành ủy Lào Cai; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; HĐND - UBND thành phố Lào Cai; Đảng ủy - UBND phường Nam Cường cùng người nhà của liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.

z4940315652341_9704d6293669b229acb8734a69ef7b30.jpg
z4940315665539_44c75062576cccd3d7ed0872d3c634c3.jpg
Các đại biểu thắp hương tri ân liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu sinh năm 1949 trong gia đình có truyền thống yêu nước: Bố mẹ liệt sĩ là Việt kiều yêu nước tại Thái Lan được Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý. Lúc nhỏ, ông được bố mẹ cho ăn học đến năm 13 tuổi (1962), sau đó được tổ chức Hội Việt kiều cho về nước tiếp tục học hết cấp III. Ông ở với bà nội và họ hàng tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 8/1969, ông học Đại học Nông nghiệp II tại Hà Bắc đến tháng 12/1974 ra trường. Ông được phân công công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Lào Cai từ tháng 4/1975, đến tháng 6/1975 được phân công chính thức nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Nông nghiệp huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cũ (sau là tỉnh Hoàng Liên Sơn). Trong quá trình công tác, ông Sửu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 1983, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến đầu tháng 8/1984 được cơ quan phân công tổ chức lớp tập huấn về công tác đo đạc, lập bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Khương. Trong chuyến công tác đó, ông đã bị kẻ xấu gài mìn trên Quốc lộ 4D, cách huyện lỵ Mường Khương 2 km. Xe khách nổ, ông mất ngày 10/8/1984 và được công nhận là liệt sĩ.

z4940315664179_f188512de325689490138a7dd17e84ef.jpg
Việc đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu về Nghĩa trang phường Nam Cường thể hiện sự tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu được Chủ tịch nước cấp bằng Tổ quốc ghi công số AT-38/CT, ngày 17/10/1984.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu về Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nam Cường là mong ước của gia đình ông, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ đồng thời thể hiện sự tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Những ngày qua, giữa thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Thủ đô Hà Nội, cả hệ thống chính trị, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua công tác, học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế.

Những đảng viên trẻ nhiệt huyết ở vùng cao

Những đảng viên trẻ nhiệt huyết ở vùng cao

Ở vùng cao Si Ma Cai, những đảng viên trẻ được ví như những “hạt giống đỏ”, mang trong mình tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và dựng xây quê hương. Với niềm tự hào, tinh thần xung kích và sức sáng tạo không ngừng, họ đang phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trở thành hạt nhân quan trọng trong các phong trào ở địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Sáng 27/01, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (TPESC Hà Nội) về đề xuất phối hợp triển khai chương trình hợp tác song phương trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vào quản trị du lịch thông minh, nông nghiệp xanh và giáo dục nghề nghiệp.

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Từ Nghị quyết đến hành động

Từ Nghị quyết đến hành động

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc. Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đảm bảo bình yên trên tuyến biên giới

Đảm bảo bình yên trên tuyến biên giới

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên tuyến biên giới xã Trịnh Tường, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ địa bàn, đường biên, cột mốc. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, hoạt động dân vận, chăm lo đời sống nhân dân cũng được đẩy mạnh, góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc, để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Nghĩa Lộ: sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Nghĩa Lộ: sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, trong 2 ngày (26 - 27/1), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Nghĩa Lộ đã tổ chức các đoàn trực tiếp đến từng hộ gia đình để thâm nhập, nắm bắt tình hình công dân đủ điều kiện nhập ngũ trên địa bàn. Hoạt động này nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân ngay từ cơ sở.

“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” - Khi lời hiệu triệu trở thành kỷ luật thực thi

“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” - Khi lời hiệu triệu trở thành kỷ luật thực thi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa khép lại, nhưng dư âm lớn nhất mà Đại hội để lại không chỉ là niềm tin, mà là một mệnh lệnh hành động rõ ràng và không thể trì hoãn. Trong dòng chảy đó, bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt: Không chỉ khẳng định thành công của Đại hội, mà quan trọng hơn, chuyển khí thế chính trị thành kỷ luật thực thi của cả hệ thống.

fb yt zl tw