Ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng, màu áo xanh tình nguyện đã đồng loạt ra quân trên các cung đường của xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai. Không còn là khẩu hiệu, tinh thần “làm nhanh, làm tốt” đang được cụ thể hóa bằng những công trình năng lượng mặt trời thắp sáng bản làng miền biên.
Đoàn viên thanh niên xã Khánh Yên hỗ trợ nhân dân hoàn thành công trình thắp sáng đường quê.
Nói về quyết tâm này, anh Hoàng Minh Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn xã Khánh Yên khẳng định, lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung thực hiện các phần việc trọng tâm về môi trường và hạ tầng, đặc biệt là phối hợp với bà con thực hiện 2 công trình thắp sáng đường quê, đưa tinh thần Đại hội vào cuộc sống ngay lập tức.
Còn tại xã biên giới A Mú Sung, luồng sinh khí mới từ Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa trên công trường xây dựng trường nội trú liên cấp. Việc thi công “thần tốc” không chỉ là hưởng ứng đợt thi đua cao điểm mà còn thể hiện đột phá về hạ tầng giáo dục tại địa phương.
Các tổ đội công nhân thi công hạng mục công trình trường nội trú liên cấp A Mú Sung.
Chứng kiến ngôi trường mới đang hình thành, thầy Phùng Đức Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự phấn khởi trước các chính sách mới, thầy cho biết, cả thầy và trò đều rất háo hức.
"Tôi tin tưởng và kỳ vọng nền giáo dục sẽ có sự thay đổi toàn diện với sự đầu tư trọng điểm của Đảng và Nhà nước", thầy giáo Giang phấn khởi nói.
Không khí hưởng ứng Đại hội Đảng XIV lan tỏa khắp vùng cao Lào Cai.
Đảng viên Lưu Thị Nụ (phường Cam Đường) tâm đắc với phương châm “lấy dân làm gốc” và mong muốn các cấp chính quyền sẽ có những giải pháp cụ thể để biến mục tiêu thành hiện thực.
"Làm sao để cuộc sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn, vị thế của nước ta ngày một nâng cao hơn", đảng viên Nụ mong muốn.