Phung phí một loạt cơ hội, đội tuyển Malaysia chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Nepal tối 18/11.
Trước Nepal, Malaysia nhập cuộc đầy chủ động khi dồn đội hình lên tấn công ngay từ những phút đầu. Dion Cools sớm thử vận may bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị nhưng cú sút lại đi chệch cột.
Đội chủ nhà duy trì thế áp đảo trong suốt hiệp 1. Faisal Halim, Safawi Rasid rồi Corbin Ong liên tục có cơ hội nhưng đều thiếu chính xác hoặc bị thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong xuất sắc từ chối. Hàng thủ Nepal thi đấu cực kỳ tập trung, khiến Malaysia dù kiểm soát bóng vượt trội vẫn không thể mở điểm trước khi hiệp 1 khép lại.
Sau giờ nghỉ, áp lực ngày càng lớn và cuối cùng Malaysia cũng tìm được bàn khai thông bế tắc ở phút 56. Tận dụng đường chuyền xé toang hàng thủ Nepal, Faisal Halim bứt tốc đối mặt Chemjong và lạnh lùng dứt điểm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.
Dù vậy, đoàn quân áo vàng-đen tiếp tục phung phí những cơ hội mười mươi. Safawi Rasid sút bóng lên trời trước khung thành gần như bỏ trống ở phút 59. Faisal Halim rồi Laine cũng bỏ lỡ những pha dứt điểm thuận lợi trong nửa cuối hiệp 2.
Cao trào xuất hiện ở phút 89 khi Malaysia được hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Nepal kéo người trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Thế nhưng Paulo Josue lại đá vọt xà ở phút 90, bỏ lỡ cơ hội “kết liễu” trận đấu.
Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 vẫn giúp Malaysia bảo toàn ngôi đầu bảng F với 15 điểm sau 5 lượt trận.