Huyện Bát Xát: Đã tìm thấy thi thể 6/7 người mất tích do sạt lở đất tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù

Tính đến 6 giờ ngày 13/9, các lực lượng trên địa bàn huyện Bát Xát đã nỗ lực tìm kiếm được 6/7 người mất tích do sạt lở đất tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù.

Theo thông tin từ UBND huyện Bát Xát, tính đến 6 giờ ngày 13/9/2024, các lực lượng trên địa bàn huyện Bát Xát đã nỗ lực tìm kiếm được 6/7 người mất tích do sạt lở đất tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù.

z5825528239847_a24e8c162e5733c08b05b6b3996b755e.jpg
1.jpg
Các lực lượng khắc phục mọi khó khăn tìm kiếm người mất tích tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù trong những ngày qua.

Tuy nhiên, do thông tin liên lạc chưa kết nối được nên đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin cụ thể về danh tính của những người đã tìm thấy thi thể và 1 người còn mất tích.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân làm thủ tục mai táng cho những người xấu số theo phong tục địa phương.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Bát Xát vẫn còn 3 người mất tích do sạt lở đất, lũ cuốn trôi chưa tìm thấy.

Trong đó, xã A Lù 1 người (chưa xác định được danh tính), xã Sàng Ma Sáo 1 người (nạn nhân là Sùng A Tráng, cư trú tại thôn Mà Mù Sử II); xã Mường Vi 1 người (nạn nhân là Lò Văn Nguyên, cư trú tại Thôn Cửa Cải, bị mất tích do lũ cuốn trôi tại thôn Tả Lé, xã Trung Lèng Hồ).

3.jpg
2.jpg
Các lực lượng"chạy đua" với thời gian, nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại tại xã A Lù, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bát Xát, mưa lũ và sạt lở đất từ ngày 1 - 10/9/2024 đã làm 14 người chết, 3 người mất tích, 8 người bị thương. Tính đến 6 giờ ngày 13/9, các lực lượng trên địa bàn huyện Bát Xát đã tìm được 14/17 người chết và mất tích do sạt lở đất, lũ cuốn trong những ngày qua.

Mặc dù công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn nhưng các lực lượng đang dồn sức tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thành tựu và cơ hội trên chặng đường mới

Ngành y tế tỉnh: Thành tựu và cơ hội trên chặng đường mới

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, ngành Y tế Lào Cai đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh. Đội ngũ thầy thuốc không ngừng rèn luyện chuyên môn, y đức, thực hành sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, mang dịch vụ y tế chất lượng đến với người dân, hướng đến xây dựng một hệ thống y tế tiên tiến, công bằng và bền vững.

Người "gieo hạt số"

Người "gieo hạt số"

Trong giờ Tin học của Trường THPT Chuyên Lào Cai, tiếng gõ phím vang lên cùng tiếng trao đổi say mê của cả thầy và trò. Một “không gian số” đang được dựng xây không chỉ bởi tri thức mà còn là niềm đam mê sáng tạo, khát vọng chinh phục đỉnh cao của nhiều học sinh. Người gieo mầm cho khát vọng ấy chính là Nhà giáo Ưu tú Mai Hồng Kiên.

Việt Nam trong trái tim tôi

Việt Nam trong trái tim tôi

Mỗi độ Thu về, khi làn gió heo may se lạnh khẽ chạm qua phố phường, người dân Việt Nam lại dâng trào một cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.

Cảnh sát giao thông Lào Cai lập "cột tiêu sống", vần đá mở đường cho người dân

Cảnh sát giao thông Lào Cai lập "cột tiêu sống", vần đá mở đường cho người dân

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện tình trạng sạt lở, nước tràn mặt đường, kèm theo sương mù dày đặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông Lào Cai đã làm "cột tiêu sống", vần đá đảm bảo an toàn cho người dân.

Vị Tết Độc lập

Vị Tết Độc lập

Có một hương vị riêng mang đậm bản sắc dân tộc mà mỗi dịp vào mùa thu, người dân Việt Nam luôn mong đợi, đó là vị Tết Độc lập.

fb yt zl tw