
UNICEF cho biết hơn 7.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã được đưa vào các chương trình phục hồi suy dinh dưỡng cấp tính tại các phòng khám ở Gaza chỉ trong 2 tuần cuối tháng 8. Tổng số ca trong tháng được dự báo vượt 15.000, cao gấp 7 lần so với tháng 2.
Tháng 8/2025, nạn đói chính thức được tuyên bố ở Gaza City, thành phố phía Bắc vùng lãnh thổ này. Cơ quan LHQ cảnh báo các khu vực phía Nam như Deir al-Balah và Khan Younis cũng đang nhanh chóng rơi vào tình trạng tương tự. Phát ngôn viên UNICEF Tess Ingram cho biết: “Rõ ràng là người dân đang đói, nạn đói đã hiện hữu ở Gaza City và những nơi khác không còn xa”.

Tình hình nhân đạo thêm nghiêm trọng khi thành phố Gaza trở thành mục tiêu trong chiến dịch tấn công mới của Israel. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi thành phố để di tản về phía Nam, song chưa đưa ra khung thời gian cụ thể. Các cơ quan cứu trợ cảnh báo hàng trăm nghìn người, vốn đã suy kiệt vì bom đạn và thiếu lương thực, có thể phải rời bỏ nhà cửa lần nữa.
Trong khi đó, nguồn viện trợ vẫn khan hiếm. Một số bếp ăn cộng đồng chỉ cung cấp một bữa cơm hoặc đậu lăng mỗi ngày cho cả gia đình, trong khi thực phẩm tươi hiếm và giá có thể lên tới 50 USD/kg. Tại khu vực ven biển al-Mawasi, nơi được Israel chỉ định cho người dân sơ tán, hàng trăm nghìn người đang sống chen chúc trong điều kiện thiếu nước sạch, vệ sinh và chỗ ở.

Theo cơ quan giám sát IPC, ba ngưỡng chính của nạn đói đã được xác nhận tại Gaza City. Số trẻ được UNICEF tiếp nhận tăng nhanh, từ 2.000 ca vào tháng 2 lên hơn 13.000 vào tháng 7. Các bệnh viện cũng ghi nhận số ca nhập viện do suy dinh dưỡng nghiêm trọng tăng gấp đôi chỉ trong vài tháng.
Xung đột tại Gaza bùng phát sau vụ tấn công của Hamas vào Israel tháng 10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng. Chiến dịch quân sự đáp trả của Israel đã khiến hơn 63.000 người ở Gaza thiệt mạng và phần lớn cơ sở hạ tầng bị phá hủy.