Hơn 400 suất cháo dành tặng người bệnh

Ngày 22/4, Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kết nối với Chi hội Happy Women Leader Network Lào Cai, Nhà hàng Hồng Long phối hợp tổ chức chương trình từ thiện dành cho người bệnh.

HIP_7649.jpg
Người bệnh có mặt để nhận những phần cháo của nhà hảo tâm.

Tại chương trình, hơn 400 suất cháo cá hồi đã được trao tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân điều trị nội trú. Những bát cháo của các nhà hảo tâm chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực, vượt qua bệnh tật.

HIP_7772.jpg
HIP_7761.jpg
Những phần quà trao tận tay người bệnh.
HIP_7657.jpg
Phát cơm, cháo từ cho người bệnh là hoạt động từ thiện được Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết nối trong nhiều năm qua.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kêu gọi ủng hộ hoạt động từ thiện được gần 700 triệu đồng, trong đó trao tiền mặt hỗ trợ bệnh nhân hơn 378 triệu đồng và trao tặng hiện vật hơn 319 triệu đồng. Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã kết nối hỗ trợ 9.294 suất ăn cho bệnh nhân với tổng giá trị hơn 114 triệu đồng, trong đó có 3.994 suất cơm, 800 suất cháo và 4.500 cái bánh mì.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Si Ma Cai: Vượt trở ngại để người dân sớm có nhà ở mới

Si Ma Cai: Vượt trở ngại để người dân sớm có nhà ở mới

Mưa lũ ảnh hưởng tới 101 ngôi nhà trên địa bàn huyện Si Ma Cai, trong đó 80 nhà bị hư hỏng trên 70% hoặc bị sập, đổ, vùi lấp hoàn toàn; 21 nhà phải sửa chữa. Dù có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng huyện vẫn phấn đấu đến 31/12, toàn bộ số nhà xây mới, sửa chữa sẽ hoàn thành để người dân dọn vào ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài thăm, tặng quà một số gia đình tại huyện Bảo Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài thăm, tặng quà một số gia đình tại huyện Bảo Thắng

Chiều 16/12, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Thắng đã tới thăm, động viên và tặng quà một số gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) trên địa bàn.

Để kỳ vọng không là áp lực cho con

Để kỳ vọng không là áp lực cho con

Trên mạng xã hội, trên các trang báo, phóng sự trên truyền hình, câu chuyện về áp lực học tập cũng như kỳ vọng của phụ huynh được nhắc đến nhiều nhưng chưa bao giờ là cũ. Sự kỳ vọng quá lớn của phụ huynh đã vô tình đè nặng lên con.

Sa Pa: 15 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập

Sa Pa: 15 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập

Thành lập câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là hoạt động quan trọng thuộc nội dung số 3 “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị”.

Thời tiết ngày 16/12: Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần

Thời tiết ngày 16/12: Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/12, không khí lạnh Bắc Bộ suy yếu, rét đậm, rét hại giảm dần, trời có nắng ấm. Tuy nhiên vào ban đêm vẫn xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày từ 18-20 độ C.

Chung sức ổn định cuộc sống cho người dân sau mưa bão

Thành phố Lào Cai: Chung sức ổn định cuộc sống cho người dân sau mưa bão

Thành phố Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Sau thiên tai, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và sự đồng lòng của người dân, hôm nay, trên địa bàn thành phố, nhiều ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng đã và đang được xây dựng, sửa chữa; sản xuất được khôi phục nhân lên màu xanh trên các cánh đồng. 

Cô giáo nặng lòng với chữ Mông

Cô giáo nặng lòng với chữ Mông

Sinh ra và lớn lên ở xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) vào những năm 70 của thế kỷ trước khi điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nên tuổi thơ của cô giáo Ma Thị Dua, dân tộc Mông, hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai chịu rất nhiều thiệt thòi (do gia đình còn mang nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ, nên mãi đến năm 10 tuổi, cô Dua mới được đi học lớp 1, trong khi cậu em kém cô 3 tuổi đã được đi học từ nhiều năm trước đó).

Sa Pa: Niềm vui trong những ngôi nhà mới sau thiên tai

Sa Pa: Niềm vui trong những ngôi nhà mới sau thiên tai

Để kịp thời ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sau hoàn lưu bão số 3, thị xã Sa Pa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ dân làm nhà. Đến thời điểm này đã có hàng chục ngôi nhà hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng mang đến niềm vui cho các hộ khó khăn trước thềm năm mới.

fb yt zl tw