Theo quy trình, Tổ bầu cử từ tàu TS-04 mang hòm phiếu và các lá phiếu cử tri di chuyển từ tàu lên nhà giàn. Dù điều kiện địa hình cách trở, các bước đều được tiến hành đúng trình tự, trang trọng và đúng quy định pháp luật.
Tại nhà giàn DK1/9, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã phổ biến quy chế, nội quy phòng bỏ phiếu và các bước tiến hành bầu cử cho toàn thể cử tri.
Cử tri trên nhà giàn DK1/9 bao gồm các cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân và các nhân viên trạm Hải đăng Ba Kè (thuộc Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo). Tất cả đều chung một tâm thế háo hức, trách nhiệm.
Đối với những chiến sĩ trẻ, đây là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Trung sĩ Trần Đăng Khoa (sinh năm 2006, quê Tiền Giang) lần đầu tiên đi bầu cử, xúc động chia sẻ: “Được hoàn thành trách nhiệm công dân ở một nơi đặc biệt, đầu sóng ngọn gió thế này là kỷ niệm không thể quên của tuổi 20”.
Cùng chung cảm xúc, Trung sĩ Lê Thành Hiếu (sinh năm 2003) cho biết anh và đồng đội đã thảo luận rất kỹ về chương trình hành động của các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Mỗi lá phiếu gửi về đất liền không chỉ là quyền lợi, mà còn là niềm tin của những người lính biển gửi gắm vào tương lai của đất nước.