Hoàn cảnh thương tâm rất cần được giúp đỡ

Trong tháng 8/2023, trên địa bàn huyện Mường Khương xảy ra mưa lớn. Thời điểm này, anh Giàng Lềnh, sinh năm 1989, tại thôn Tỉn Thàng, xã La Pan Tẩn (huyện Mường Khương) trên đường đi nương, không may bị lũ cuốn trôi. Anh mất đi bỏ lại người bà đã già yếu, bị mù 2 mắt, người cô khiếm thính cùng vợ và 2 con nhỏ.

Anh Giàng Lềnh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc chưa đầy 8 tháng tuổi. Anh lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng của bà nội. Không may mắn, khi anh mới được 5 tuổi thì bà nội bị mù cả hai mắt, khiến cuộc sống của 2 bà cháu vốn đã khó khăn lại càng cơ cực. Khi trưởng thành, anh lấy vợ là chị Thào Cha và có 2 con, con lớn đang học lớp 8 tại Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Mường Khương, con thứ 2 đang học lớp 3 Trường Tiểu học xã La Pan Tẩn.

Sau trận mưa lũ, thi thể anh Giàng Lềnh được tìm thấy cách nơi bị cuốn lũ khoảng 1 km. Anh ra đi để lại bao đau xót, cùng cực cho người thân.

Bà nội anh nay đã 100 tuổi, ngày tìm thấy thi thể anh Giàng Lềnh, với đôi mắt bị mù, bà đau xót, lê từng bước chân tới chỗ cháu và thốt lên từng lời: Cháu Lềnh đã thiệt thòi từ ngày mới sinh ra. Nay trưởng thành, những tưởng sẽ được hạnh phúc, nhưng sao cháu lại khổ như vậy!

nhip-cau-nhan-ai.jpg
Anh Lềnh mất đi, bỏ lại con còn nhỏ.

Anh Lềnh bỏ lại bà nội với đôi mắt bị mù, người cô ruột 65 tuổi bị khiếm thính và cơ thể khuyết tật không thể lao động, cùng vợ và 2 con. Mất đi trụ cột, đám tang anh, gia đình cũng rất khó khăn để lo được chu toàn. Cuộc sống của cả gia đình khó khăn thêm chồng chất.

Anh Thào Dình, em vợ của anh Giàng Lềnh, hiện công tác tại Đoàn Thanh niên huyện Si Ma Cai có mặt tại đám tang, đau xót: Gia đình phải vay mượn để có kinh phí làm đám tang cho anh Lềnh. Những ngày sau này, không biết những người ở lại sẽ vượt qua nỗi đau và sự cơ cực này ra sao. Tôi mong các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay, giúp đỡ gia đình, động viên chị Thào Cha và 2 cháu nhỏ sớm vượt qua nỗi đau và vơi bớt khó khăn.

Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, gia đình anh Lềnh mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm và cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với địa chỉ: Thào Dình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Si Ma Cai, điện thoại: 0375511924.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 28/7: Lào Cai và Bắc Bộ mưa to diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Thời tiết ngày 28/7: Lào Cai và Bắc Bộ mưa to diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Thời tiết hôm nay (28/7): Tỉnh Lào Cai cùng nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông mạnh; riêng tại Lào Cai, độ ẩm đất đã tiệm cận mức bão hòa, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại hàng loạt địa phương.

Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 66 xã, phường

Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 66 xã, phường

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo bản tin phát lúc 20 giờ 35 phút ngày 27/7, trong 6 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra thiên tai, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, taluy giao thông và ven sông, suối.

Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Chiều 27/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai phát tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy giao thông, sụt lún đất và ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh do mưa lớn tiếp diễn.

Cựu chiến binh Lương Đức Thuận phát triển kinh tế hiệu quả với mô hình nuôi dúi

Cựu chiến binh Lương Đức Thuận phát triển kinh tế hiệu quả với mô hình nuôi dúi

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, cựu chiến binh Lương Đức Thuận, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Gia Phú, hiện trú tại thôn Đồng Lục, xã Gia Phú, đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi dúi thương phẩm và dúi sinh sản. Mô hình không chỉ phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình mà còn mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, với thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Hành trình cống hiến không ngừng của những người lính

Hành trình cống hiến không ngừng của những người lính

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người lính, hành trình cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân vẫn tiếp tục được viết nên bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống đời thường. Trở về giữa thời bình, họ vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy bản lĩnh, ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm, trở thành những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, tận tụy cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bao giờ hết cảnh lưới điện dân sinh “vắt” qua đường sắt

Bao giờ hết cảnh lưới điện dân sinh “vắt” qua đường sắt

Dù đường gom dân sinh ven tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, đoạn qua xã Bảo Hà dài 12,7 km đã hoàn thành gần 2 năm qua, nhưng đến nay, hệ thống điện dân dụng vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Vì vậy, hàng trăm hộ dân vẫn phải tự kéo điện qua đường sắt về để sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

“Tiếp lửa” truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

“Tiếp lửa” truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Tháng Bảy - tháng của lòng biết ơn, tuổi trẻ Lào Cai sôi nổi triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về các Anh hùng, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Mỗi công trình, phần việc thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc, đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Cao điểm 500 ngày đêm “Đền ơn đáp nghĩa”

Cao điểm 500 ngày đêm “Đền ơn đáp nghĩa”

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập và bảo vệ biên cương Tổ quốc, 9.098 người con của Lào Cai đã anh dũng hy sinh, hiến dâng tuổi xuân cho đất nước; toàn tỉnh có 4.492 thương binh và bệnh binh, 1.693 người bị nhiễm chất độc hóa học, cùng 377 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Những “bác sĩ” toa xe đường sắt

Những “bác sĩ” toa xe đường sắt

Tiếng còi tàu xé tan không gian tĩnh lặng của ga Yên Bái trong buổi sáng tháng Bảy. Đoàn tàu chở quặng Apatít từ ga Xuân Giao A chậm rãi lăn bánh vào ga, những bánh thép nghiến trên đường ray phát ra thứ âm thanh khô khốc quen thuộc. Khi đoàn tàu vừa dừng lại, 4 công nhân trong sắc xanh của bộ đồ bảo hộ nhanh chóng tỏa về hai phía. Không có tiếng hô khẩu lệnh, không có những động tác thừa, ai cũng hiểu chính xác phần việc của mình.

Ba thế hệ chung khúc quân hành

Ba thế hệ chung khúc quân hành

Trong ngôi nhà yên tĩnh ở tổ dân phố Yên Ninh 3, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, ông Phạm Tiến như sống lại kí ức một thời hào hùng. Câu chuyện vượt thời gian của ông có nụ cười, nước mắt và cả niềm tự hào về người bố là thương binh chống Pháp, về chặng đường quân ngũ của chính mình và người con trai đang tiếp bước ông cha.

fb yt zl tw