HLV tuyển futsal Thái Lan nói gì sau trận thua sốc đội tuyển Việt Nam?

HLV Miguel Rodrigo của ĐT Thái Lan đánh giá rất cao màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng những gì đã thể hiện giúp Việt Nam chỉ ra cho Thái Lan nhiều khuyết điểm để thầy trò của ông có thể sửa chữa trong chặng đường còn lại.

ĐT futsal Việt Nam đối diện với nhiều áp lực nhưng trên sân Thái Lan, họ mới là bên chơi tốt hơn. Trong hiệp 1, Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là tình huống dứt điểm đập cột dọc khung thành Thái Lan ở phút 19.

Sang hiệp 2, Thái Lan chơi lấn lướt nhưng Việt Nam lại là đội tận dụng tốt hơn, với 2 bàn thắng chóng vánh ở phút 34 để từ chỗ bị dẫn 1-2 vươn lên dẫn ngược 3-2. Thời gian còn lại, Thái Lan đá power-play, gây ra sức ép ngàn cân lên khung thành thủ môn Văn Tú.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi vững vàng để bảo vệ khung thành, qua đó ra về với tỷ số 3-2 để lần đầu tiên sau 10 năm thắng Thái Lan.

Việt Nam đã 2 lần bị dẫn bàn nhưng đều ngược dòng thành công.
Việt Nam đã 2 lần bị dẫn bàn nhưng đều ngược dòng thành công.

HLV Miguel Rodrigo rất ấn tượng với những gì Việt Nam thể hiện. HLV của Thái Lan nói: “Ở trận đấu này, Việt Nam là đội giỏi hơn ở khả năng biến cơ hội thành bàn thắng. Chúng tôi cố gắng chơi tấn công nhưng Việt Nam luôn đáp trả mãnh liệt. Vào thời điểm chúng tôi đã dẫn trước trong hiệp 2, tôi nghĩ Thái Lan có thể kiểm soát được cuộc chơi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ vài phút sau đó.

Tôi phải chúc mừng Việt Nam đã đánh bại chúng tôi. Cũng tốt khi chúng tôi thua. Bởi họ đã chỉ ra cho Thái Lan những khiếm khuyết, và nhờ đó, khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Tôi rất vui khi thấy đội của mình chiến đấu đến giây cuối cùng”.

Ông Rodrigo cũng nhấn mạnh rằng để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia ở bán kết, ĐT Thái Lan sẽ phải chỉnh sửa khâu đứng vị trí, điều họ đã làm không tốt với 2 lần mất bóng dẫn tới bàn thua trước Việt Nam.

Điều chúng tôi cần cải thiện là tâm lý thi đấu dưới áp lực. Nhiều người vẫn đang chưa biết đứng vị trí. Họ chơi không đúng chiến thuật đã hoạch định. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại. Trận đấu tới phải gặp Indonesia, tôi muốn người hâm mộ đến cổ vũ thật nhiều. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm tốt hơn", HLV Rodrigo nhấn mạnh.

Theo tienphong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tứ kết 3 VTV Cup 2026: Lâm Bình thắng đậm Ea Păl, thẳng tiến bán kết

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026: Tứ kết 3 VTV Cup 2026: Lâm Bình thắng đậm Ea Păl, thẳng tiến bán kết

Không để đối thủ tạo bất ngờ, Lâm Bình (Tuyên Quang) giành chiến thắng 4-1 trước Ea Păl (Đắk Lắk) trong trận tứ kết 3 Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026. Kết quả này đưa đại diện Tuyên Quang chính thức giành vé vào bán kết, nơi Lâm Bình sẽ gặp đội Đak Đoa.

Đăk Đoa (Gia Lai) và Vân Sơn (Phú Thọ) vào bán kết

Đăk Đoa (Gia Lai) và Vân Sơn (Phú Thọ) vào bán kết

Sáng 27/8, 2 trận thi đấu đầu tiên vòng tứ kết của Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup giữa đội Đăk Đoa (Gia Lai) và Nghĩa Lộ (Lào Cai); Vân Sơn (Phú Thọ) và Lâm Thượng (Lào Cai) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn, qua đó xác định được 2 đội vào bán kết.

Tứ kết 1 VTV Cup 2026: Đak Đoa thắng đậm Nghĩa Lộ 9-0, thẳng tiến bán kết

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026 Tứ kết 1 VTV Cup 2026: Đak Đoa thắng đậm Nghĩa Lộ 9-0, thẳng tiến bán kết

Đak Đoa (Gia Lai) tạo nên chiến thắng áp đảo 9-0 trước Nghĩa Lộ ở tứ kết 1 VTV Cup 2026. Với màn trình diễn bùng nổ và hàng công liên tục ghi bàn, đại diện Gia Lai chính thức hướng tới vòng bán kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

fb yt zl tw