Hà Nội giành chiến thắng đầu tiên tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2024

Trận đấu cuối cùng ngày 9/11 diễn ra lúc 20h, Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 chứng kiến cuộc "đụng độ" giữa 2 đội trong nhóm trụ hạng là Quảng Ninh (áo đỏ) và Hà Nội (áo xanh).

baolaocai-br_z6016451350740-216ecc1691efdb90a750a7b98096dd0f.jpg
Trận đấu cuối ngày thi đấu thứ 3 của giai đoạn 2 giữa Hà Nội và Quảng Ninh tạo nhiều bất ngờ.

Kết quả xếp hạng trước giải đấu, Quảng Ninh được 5 điểm, xếp vị trí thứ 8. Hà Nội là đội vẫn chưa có được điểm số nào tới thời điểm hiện tại sau 5 trận, xếp thứ 9 (cuối bảng).

Đây là trận đấu không có nhiều ý nghĩa với đại diện Thủ đô khi họ khó thoát khỏi nhóm trụ hạng, nhưng Quảng Ninh họ vẫn còn cơ hội lên vị trí thứ 5, qua đó tránh khỏi cuộc đua trụ hạng. Cơ hội này rất mong manh và Quảng Ninh không có quyền tự quyết, tuy nhiên, dù chỉ có cơ hội rất nhỏ, đội bóng đất mỏ vẫn nỗ lực thi đấu hết mình. Trước đó, vào ngày 8/11, trận đấu kéo dài 5 set trước LPBank Ninh Bình cho thấy Quảng Ninh vẫn có những cơ hội của riêng mình, Yeliz Basa hòa nhập nhanh trong khi Vi Quỳnh đang có phong độ tốt, đó là điểm tựa để Quảng Ninh tự tin bước vào hành trình còn lại của giải vô địch quốc gia.

baolaocai-br_z6016451028949-37e13ff77ebd2d16be3e97600df310d2.jpg
Các vận động viên của đội Quảng Ninh.
baolaocai-br_z6016450975680-d64710b9300c5e1ae54c4ba86f6454e1.jpg
Các vận động viên trẻ của đội Hà Nội.

Để có trận đấu như ý, huấn luyện viên trưởng Narachata Taweewit Chakariya của Quảng Ninh đưa ra sân những trụ cột của đội như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Xuân. Cùng với đó là sự xuất hiện của ngoại binh Basa.

Phía đội tuyển Hà Nội, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Bình cũng xếp đội hình ra sân với những gương mặt quen thuộc như chủ công Vi Thị Yến Nhi, Libero Phạm Thị Thanh Chúc.

baolaocai-br_z6016451350829-4092ce2aa0cb05c6c2ecba299e75d75d.jpg
baolaocai-br_z6016451296732-6f00b7df50f2d60170ed973de8415c2d.jpg
baolaocai-br_z6016451189707-62f53588822374d4db3897b1b48b4889.jpg
Các cô gái trẻ của Hà Nội thi đấu với quyết tâm có trận thắng đầu tiên tại giải.

Hai đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Đến những phút cuối hiệp đấu đầu tiên thì Quảng Ninh đã chứng tỏ là đội đang xếp thứ hạng cao hơn so với đội bạn khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 25 - 18, tạm dẫn trước 1 - 0 .

Ở đầu hiệp 2, những pha đập thiếu chính xác khiến bóng ra ngoài cùng với đó là hàng chắn lúng túng của các cầu thủ Quảng Ninh đã tạo cơ hội cho Hà Nội liên tục dẫn điểm. Các cô gái Hà Nội chơi bền bỉ với hàng thủ chắc chắn và duy trì dẫn điểm ở séc đấu thứ 2. Huấn luyện viên phía Quảng Ninh phải xin hội ý nhiều lần với các “bóng hồng” trên sân.

Căng thẳng dồn lên ở những phút cuối của hiệp 2 khi hai đội thi đấu giằng co với nhiều pha đôi công, “ăn miếng, trả miếng”. Cuối cùng, các cô gái Hà Nội giành phần thắng với tỷ số 27 - 25.

baolaocai-br_z6016451243812-70b6fd9a7e2aca1a097ea0fed54c2ada.jpg
baolaocai-br_z6016451136207-c5ec203ea1ccde7f502bc3cc8b7e4187.jpg
baolaocai-br_z6016451082771-c81b155bbfe16867ebb50bf2b8cc7685.jpg
Các đàn chị Quảng Ninh quyết liệt thi đấu.

Bước vào séc thứ 3 với việc mỗi đội đã có 1 trận thắng trong tay, các nữ cầu thủ thi đấu đầy thăng hoa, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình. Hai đội bám đuổi từng điểm số và liên tục san bằng. Tuy nhiên đến điểm thứ 21, Hà Nội dừng lên điểm khi để Quảng Ninh ghi 4 điểm liên tiếp ở thời điểm quan trọng. Quảng Ninh giành quyền quyết định séc đấu với tỷ số 25 - 21.

baolaocai-br_z6016451404659-34164010b8dc5d933c107d75bcde2da2.jpg
baolaocai-br_z6016451082823-c2a40949fb33c57590d8145787cf90cb.jpg
Các cô gái Quảng Ninh có 2 hiệp thắng.

Bước vào séc 4 với mục tiêu gỡ hòa 2 séc buộc Quảng Ninh phải thi đấu séc thứ 5 là những gì mà các cô gái trẻ Hà Nội hướng tới. Cục diện nghiêng hoàn toàn về phía Hà Nội khi đội bóng liên tiếp dẫn trước và có lúc bỏ cách đối thủ đến 5 bàn. Kết quả, Hà Nội giành chiến thắng séc 4 với tỷ số 25 - 19. Thắng ở séc 4 đã giúp Hà Nội đưa trận đấu vào séc thứ 5 và là cơ hội để họ có chiến thắng đầu tiên ở Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024.

Tiếp đà chiến thắng trong hiệp 4, với lối đánh bền bỉ, các cô gái đến từ Thủ đô liên tiếp dẫn điểm, đội Quảng Ninh cũng theo sát và đổi điểm liên tục với đội bạn. Tuy nhiên, ở mốc điểm hòa 14, Hà Nội đã vượt lên với tỷ số điểm 16 - 14.

baolaocai-br_z6016451136258-266eb2379daf0e232ccaad7d4aae9694.jpg
Huấn luyện viên đội Hà Nội - Nguyễn Hữu Bình xin hội ý giữa hiệp với các học trò.

Như vậy, sau 5 séc đấu, Hà Nội đã giành chiến thắng trước quảng Ninh với tỷ số 3 - 2. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình ở Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024.

baolaocai-br_z6016451029009-5f78cf0971b170508c172fc424129e58.jpg
baolaocai-br_z6016451404711-4e11f5bd250d012f96d0838679ff7bfd.jpg
Niềm vui chiến thắng của các cô gái Hà Nội.

Trở ra từ trận đấu, vận động viên Lê Thùy Linh, sinh năm 2009 của đội Hà Nội vô cùng xúc động với chiến thắng đầu tiên. Thùy Linh chia sẻ: Đội hình vận động viên của Hà Nội rất trẻ, các vận động viên chủ yếu là lứa tuổi 2k, chỉ có 2 vận động viên sinh năm 1998, do đó, kinh nghiệm thi đấu khá ít. Tham gia giải là dịp để chúng tôi được cọ xát, học hỏi từ các đàn chị. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý để chúng tôi theo đuổi con đường thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp sau này.

Trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Ninh đã khép lại ngày thi đấu thứ 3 tại giai đoạn II Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai. Ngày mai (10/11) sẽ diễn ra 3 trận đấu vào các khung giờ 14 h, 17 h và 20 h giữa các cặp đấu lần lượt là Geleximco Thái Bình gặp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa; VTV Bình Điền Long An gặp LPBank Ninh Bình; Vietin Bank gặp Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam đánh bại Thái Lan, vượt qua vòng loại giải bóng rổ 3x3 vô địch châu Á

Việt Nam đánh bại Thái Lan, vượt qua vòng loại giải bóng rổ 3x3 vô địch châu Á

Chiều 27/3, tại  Vòng loại Giải bóng rổ 3x3 vô địch châu Á (FIBA Asia 3x3) diễn ra ở Singapore, đội tuyển nam Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong trận đấu quyết định, qua đó tấm vé đi tiếp vào vòng Main Draw (Vòng chung kết), đồng thời tiễn người Thái rời khỏi giải đấu.

Thể thao Lào Cai vươn tầm cao mới

Nhân Ngày Thể thao Việt Nam (27/3): Thể thao Lào Cai vươn tầm cao mới

Những năm qua nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, nỗ lực từ phía những người làm công tác quản lý thể dục, thể thao, huấn luyện viên, vận động viên và sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân, thể thao Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trên bản đồ thể thao khu vực Tây Bắc.

Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai: Hành trình đam mê

Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai: Hành trình đam mê

Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng 3, hoạt động thể thao ngoài trời được mong đợi nhất trong năm của những người đam mê chạy bộ là Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai. Năm nay, giải diễn ra trong tiết trời mát mẻ, góp phần tạo nên một mùa giải thành công, lưu lại nhiều ấn tượng đối với các vận động viên và cổ động viên.

Hòa kịch tính Trung Quốc, U22 Việt Nam lỡ cơ hội vô địch CFA Team China 2025

Hòa kịch tính Trung Quốc, U22 Việt Nam lỡ cơ hội vô địch CFA Team China 2025

Mặc dù vươn lên dẫn trước đối thủ ngay từ hiệp 1, song U22 Việt Nam vẫn bị U22 Trung Quốc cầm hoà tỷ số 1-1 ở trận đấu cuối giải giao hữu CFA Team China 2025. Với kết quả này, "Những chiến binh sao Vàng" lỡ cơ hội vô địch và kết thúc giải ở vị trí thứ 3, trong khi U22 Trung Quốc đăng quang.

Gần 100 vận động viên tham gia giao lưu bắn nỏ

Gần 100 vận động viên tham gia giao lưu bắn nỏ

Sáng 25/3, Câu lạc bộ Bắn nỏ xã Xuân Thượng (huyện Bảo Yên) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (2014 - 2024) và giao lưu thể thao với sự tham gia của gần 100 vận động viên bắn nỏ tới từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đam mê trên từng bước chạy

Đam mê trên từng bước chạy

Đến với Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025, mỗi vận động viên đều mang trong mình niềm đam mê, tình yêu đối với thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy. Trên những cung đường đua của giải năm nay ghi dấu nhiều gương mặt trẻ triển vọng của “làng chạy” tỉnh nhà. Với họ, chạy là đam mê, là tình yêu, chạy cũng là để lan tỏa đam mê rèn luyện thể dục, thể thao.

fb yt zl tw