Gục ngã trước Hàn Quốc, U23 Indonesia tan mộng dự giải U23 châu Á 2026

Không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Indonesia tan mộng giành vé tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào năm sau.

U23 Indonesia bước vào lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á 2026 ở bảng J tối 9/9 với mục tiêu duy nhất phải giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Đội bóng xứ vạn đảo hiện mới chỉ có 4 điểm sau hai lượt trận và kém đội đầu bảng U23 Hàn Quốc 2 điểm, nên một trận hoà đồng nghĩa với việc dừng bước ngay từ vòng loại.

Tuy nhiên việc làm khách trên sân Gelora Delta Stadium của Hàn Quốc là điều không dễ dàng gì, nhất là khi U23 Hàn Quốc là đội có đẳng cấp cao hơn so với đội bóng của HLV Gerald Vanenburg.

indo.jpg
U23 Indonesia (áo trắng) đã không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn quốc ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026.

Dù vậy U23 Indonesia đã nhập cuộc đầy hứng khởi và suýt chút nữa đã chọc thủng lưới U23 Hàn Quốc chỉ sau chưa đầy một phút bóng lăn.

Pha đột phá của Rayhan Hannan được tiếp nối bằng đường chuyền thấp vào vòng cấm địa, gây ra sự hỗn loạn trong vòng cấm địa của đội chủ nhà. Đáng tiếc đường chuyền hoàn hảo của Rayhan đã không thể được đồng đội tận dụng để mở tỷ số.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, đội khách đã bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho U23 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số sớm. Tiền vệ Hwang Do Yun dứt điểm đưa bóng đập trúng cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự U23 Indonesia.

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ U23 Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 25, tiền đạo Hokky Caraka đã có cơ hội vàng để gỡ hòa nhưng pha dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, U23 Indonesia tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội chủ nhà và bước vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp với việc bị dẫn trước một bàn.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg nỗ lực chơi tấn công nhưng suýt phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 51 nếu như thủ thành Cahya Supradia không xuất sắc bay người cản phá kịp thời.

Khoảng thời gian giữa hiệp 2 chứng kiến cả U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc đều tạo ra được cơ hội ngon ăn trước khung thành đối thủ. Frengky Missa của U23 Indonesia có đường căng ngang tốt trước khung thành nhưng Jens Raven lại không thể đệm trúng bóng.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc sau đó tạo ra cơ hội bằng cú sút xa nhưng Cahya Supriadi lại một lần nữa cản phá được.

Phút 79, thủ thành Cahya Supriadi tiếp tục có một pha cứu thua xuất sắc khi cú sút chân trái rất căng của Kang Seong Jin từ trong vòng cấm đã được thủ thành 22 tuổi bình tĩnh cản phá.

Những phút còn lại U23 Indonesia nỗ lực tấn công nhưng không thể khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà, qua đó chấp nhận để thua chung cuộc 0-1. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc chính thức giành vé trực tiếp dự giải U23 châu Á 2026, trong khi U23 Indonesia chấp nhận chia tay giải đấu ngay từ vòng loại.

Đội hình xuất phát:

U23 Indonesia (4-4-2): Cahya Supriadi; Mikael Tata, Kadek Arel, Dion Markx, Dony Tri Pamungkas; Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Zanadin Faris, Rahmat Arjuna; Hokky Caraka, Rafael Struick

U23 Hàn Quốc: Moon Hyunho; Kang Minjun, Choi Woojin, Choi Seok Hyun, Lee Hyunyong, Kim Jisoo; Hwang Doyun, Joung Jihun, Lee Seungwon, Park Seungho, Jeong Jaesang

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bi sắt Việt Nam khẳng định vị thế

Bi sắt Việt Nam khẳng định vị thế

Trở về từ Giải vô địch bi sắt nữ thế giới 2025, ông Đặng Xuân Vui, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bi sắt Việt Nam vẫn nguyên cảm xúc phấn khởi khi kể về hành trình các học trò xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng thế giới nội dung bộ ba nữ. Theo ông Vui, đội đã đạt được 3 dấu mốc quan trọng: Bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, giành chiến thắng ngay tại Pháp-quê hương của môn bi sắt và thắng thuyết phục kình địch Thái Lan.

Barcelona thắng 3-1 Elche, tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Barcelona thắng 3-1 Elche, tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Rạng sáng 3/11 (giờ Việt Nam), Barcelona tìm lại niềm vui với chiến thắng 3 - 1 trước Elche trên sân Estadi Olimpic Lluis Companys, trong khuôn khổ vòng 11 La Liga. Ba bàn thắng của Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford giúp “Blaugrana” tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Real Madrid với khoảng cách 5 điểm.

Cốc Lầu quan tâm phát triển thể thao quần chúng

Cốc Lầu quan tâm phát triển thể thao quần chúng

Trong chuyến công tác tại xã Cốc Lầu mới đây, chúng tôi ghi nhận phong trào thể thao quần chúng nơi đây đang phát triển sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi còn khám phá thêm nhiều điều thú vị, phản ánh tinh thần đoàn kết, năng động và khát vọng vươn lên của người dân Cốc Lầu.

Cầu thủ nhập tịch có giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn?

Cầu thủ nhập tịch có giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn?

Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đề xuất nhập tịch loạt cầu thủ nước ngoài như: Geovane Magno, Janclesio hay Gustavo Santana… với mong muốn họ có thể cống hiến và tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng, việc này có thật sự giúp đội tuyển chúng ta mạnh như kỳ vọng?

Barca nhận tin dữ từ Pedri

Barca nhận tin dữ từ Pedri

Barca đang thực sự trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Sau trận thua đau trước Real Madrid ở El Clasico khiến họ bị bỏ lại 5 điểm trong cuộc đua vô địch, giờ Hansi Flick lại nhận thêm tin dữ: Pedri dính chấn thương gân kheo và sẽ phải ngồi ngoài dài hạn.

fb yt zl tw