Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Sau 1 năm chấp hành xong án phạt tù, tháng 2/2024, chị Hầu Thị S. ở thôn Nậm Thố (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) được trở về với gia đình. Khi được Công an xã Thải Giàng Phố và Hội Phụ nữ xã đến nhà động viên và tặng cây, con giống để phát triển kinh tế, chị S. đã bớt mặc cảm, có thêm động lực để kiến tạo cuộc sống tốt hơn.

z6263064950084-c20b3acc14f5408ef25b24880acaeb7f.jpg

Thời điểm mới chấp hành xong án phạt tù, chị S. luôn sống trong mặc cảm và từng có ý nghĩ rời quê hương đi nơi khác sinh sống. Lực lượng công an xã đã tham mưu cho UBND xã triển khai mô hình “Giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng” nhằm quản lý, giáo dục và giúp người lầm lỡ sau khi chấp hành xong án phạt tù quay trở về địa phương sớm có cuộc sống ổn định và tốt hơn.

5.png

Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an và các đoàn thể ở địa phương, chị S. được hỗ trợ sinh kế, gồm 100 kg thóc, 100 kg ngô, 2 con lợn giống, 200 cây rau giống, xây dựng chuồng lợn kiên cố, xây nhà vệ sinh và hơn 20 triệu đồng.

“Tôi sẽ chăm chỉ nuôi lợn, trồng rau để tăng thu nhập, sớm ổn định cuộc sống. Tôi cảm ơn chính quyền, đoàn thể và mọi người đã giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - chị Hầu Thị S. xúc động chia sẻ.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-tim-ve.png

Cũng như chị S., anh Giàng Seo L. ở thôn San Sả Hồ gặp nhiều khó khăn sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trước thực tế đó, Công an xã đã hỗ trợ gia đình anh 1 con lợn giống, 100 kg ngô và 100 kg thóc. Hội Phụ nữ xã hỗ trợ thêm 1 con lợn giống. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên xã, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Thải Giàng Phố cùng người dân trong thôn giúp đỡ lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho gia đình anh L. Nhờ vậy, anh L. có điều kiện ban đầu để phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

z6263049908295-e27d2b0c9e836a0f7509023f4930cd85.jpg

Mô hình “Giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng” của xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà) được thực hiện từ tháng 5/2024. Các thành viên tham gia mô hình có nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng chức năng quản lý, giáo dục, tư vấn trợ giúp về tâm lý, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù giải quyết những khó khăn, vư­ớng mắc khi tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, tập trung vào phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Đồng thời, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội, đoàn thể nơi cư trú.

Hầu hết người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương đều được cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an cùng các đoàn thể giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng có kết quả.

Ông Giàng Seo Măng, Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố.

Thời gian tới, xã Thải Giàng Phố tiếp tục trợ giúp người lầm lỡ tại cộng đồng để họ vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân tốt.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngày 14/12, ngành đường sắt tổ chức vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số gạch nằm trong 1 triệu viên được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí, góp phần triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giữ ấm học sinh vùng cao: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Những ngày này, nhiệt độ tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai giảm sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Để việc học tập không bị gián đoạn, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo linh hoạt, bữa ăn nóng đến những tấm chăn bông, quyết tâm giữ vững sĩ số lớp học.

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

Trong khó khăn, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” khi có mặt kịp thời, sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng người lao động phục hồi cuộc sống và công việc trong thời gian sớm nhất.

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Buổi tối ở phường Cầu Thia, khuôn viên Trường Tiểu học Phúc Sơn (tỉnh Lào Cai) vẫn sáng ánh điện, vang lên tiếng đánh vần chậm rãi của những người phụ nữ lớn tuổi, những nông dân vừa rời ruộng đồng. “Muốn người dân đi học, lớp học phải đi theo cuộc sống của bà con”, cô Minh Diệp Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Một người mẹ ở TP Hồ Chí Minh đã hoảng hốt khi nhận được tin con mình phải vào viện cấp cứu do tự dùng dao lam rạch tay chân, máu chảy nhiều. Qua tìm hiểu, gia đình mới biết nguyên nhân là vì con mình bị tiêm nhiễm trào lưu tự hại khi tham gia một “nhóm kín” trên Threads, nơi các thành viên thoải mái chia sẻ cảm xúc, ngôn ngữ, hành vi tiêu cực, độc hại như một cách “giải tỏa”.

fb yt zl tw