Giải futsal quốc tế 2024: Việt Nam không tạo được bất ngờ trước Iran

Trong lượt trận cuối cùng của giải futsal quốc tế 2024, đội tuyển futsal Việt Nam đã không tạo được bất ngờ khi để thua Iran với tỷ số 1-3. Tuy vậy, màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Giustozzi Diego Raul trước đội futsal hạng 7 thế giới vẫn “ghi điểm” trước đông đảo khán giả nhà.

Iran là đội tuyển hàng đầu của futsal châu Á và hiện xếp thứ 7 trên Bảng xếp hạng futsal thế giới. Tuy vắng một số cầu thủ trụ cột do đang bận khoác áo câu lạc bộ nhưng đội futsal Tây Á vẫn được đánh giá rất cao, vượt trội hơn hẳn so với đội tuyển futsal Việt Nam.

Mặc dù vậy, được sự cổ vũ của hơn 1.000 khán giả trên sân, đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc tốt hơn. Trong những phút đầu của trận đấu, chính đội chủ nhà mới nắm quyền kiểm soát bóng và tạo sức ép khá lớn về phía cầu môn của Iran.

Nhưng khác với những trận đấu trước khi tỏ ra rất hiệu quả trong các pha hãm thành, đội tuyển futsal Việt Nam tỏ ra thiếu duyên trong các dứt điểm. Lý do bởi, thủ môn của Iran chơi quá xuất sắc khi cứu những bàn thua tưởng chừng như không thể cản phá sau các pha dứt điểm như trái phá của đội tuyển futsal Việt Nam.

Đơn cử như phút thứ năm, Thái Huy tung cú dứt điểm rất mạnh nhưng thủ thành Bagher đã xuất sắc đẩy bóng ra ngoài. Không lâu sau đó, một pha phối hợp rất tinh tế giữa thủ môn Văn Ý và Gia Hưng trước khi Đào Minh Quang tung cú sút vào góc cao nhưng thủ môn Iran lại là người chiến thắng.

Không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng, đội tuyển futsal Việt Nam đã phải nhận bàn thua khi Iran tổ chức phản công. Phút 14, sau một tình huống phối hợp tấn công nhanh để đưa bóng ra biên trái, Ali Khalivand tung cú sút chéo góc đưa đội bóng Tây Á vượt lên dẫn điểm. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Đoàn Phát để mất bóng giữa sân, tạo đường chuyền thuận lợi cho Iran tổ chức tấn công và Ali Asghar dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Các chân sút Việt Nam lỡ duyên với bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Trong hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, tạo thế trận ăn miếng trả miếng trước Iran được đánh giá cao hơn. Cũng như trước đó, Đức Hoà và đồng đội gặp phải bức tường thành xuất sắc nên không thể có được bàn thắng dù rằng rất tích cực dứt điểm.

Không thể xuyên thủng lưới đối phương, đội tuyển futsal Việt Nam nhận thêm 1 bàn thua nữa sau pha dứt điểm của Behrooz ở phút 38. Phải đến phút cuối cùng khi sử dụng chiến thuật power-play, đội trưởng Đức Hoà mới ghi bàn thắng cho đội nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, đội tuyển futsal Việt Nam được 2 điểm sau 3 trận đấu và cán đích ở vị trí thứ Ba tại giải futsal quốc tế 2024.

Đây là giải đấu được tổ chức với mục đích chính là tạo cữ dượt tốt cho đội tuyển futsal Việt Nam trước khi tham dự Vòng chung kết giải futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ 17/4 đến 28/4 tới. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cạnh tranh suất dự Vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2024.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.

Những cô gái "chân đất" đam mê trái bóng tròn

Những cô gái "chân đất" đam mê trái bóng tròn

Những ngày cuối năm 2025, Lâm Thượng trở thành từ khóa được tìm kiếm trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Không phải vì một danh thắng mới được phát hiện, mà bởi kỳ tích của các cô gái Tày vừa lên ngôi vô địch tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng. Đó là câu chuyện về những phụ nữ bước ra từ ruộng lúa, nương ngô để chinh phục sân cỏ bằng sức mạnh văn hóa dân tộc Tày.

Những "chú ngựa" của thể thao Việt Nam: Khát vọng bứt phá trong năm tuổi

Những "chú ngựa" của thể thao Việt Nam: Khát vọng bứt phá trong năm tuổi

Trong dòng chảy của thể thao Việt Nam hiện đại, có những vận động viên sinh năm Ngọ đã để lại dấu ấn đậm nét trên nhiều đấu trường quốc tế. Ở họ là sự bền bỉ, tốc độ và khát vọng vươn lên không ngừng. Từ đường chạy điền kinh, cung đường đi bộ, thảm đấu taekwondo đến màn đấu trí trên bàn cờ “64 ô”, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Trường Sơn là bốn gương mặt tiêu biểu, đại diện cho khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong năm tuổi của mình.

fb yt zl tw