Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Từ 15h ngày 1/2, giá xăng dầu đồng loạt giảm, theo đó, giá xăng giảm từ 140 đồng-201 đồng/lít; giá dầu diesel giảm sâu gần 1.000 đồng/lít.

Xăng E5RON92 giảm 201 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.391 đồng/lít.

Xăng RON95-III giảm 140 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, có giá bán không cao hơn 21.002 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 948 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.246 đồng/lít.

Kỳ điều hành này giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.391 đồng/lít.
Kỳ điều hành này giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.391 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 671 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.439 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S giảm 250 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, có giá bán không cao hơn 17.502 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu madút.

cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Các cấp hội nông dân đồng hành xây dựng nông thôn mới

Các cấp hội nông dân đồng hành xây dựng nông thôn mới

Dẫn chúng tôi đi trên những tuyến đường mới đổ bê tông, ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai (huyện Mường Khương) phấn khởi cho biết: Đây là những tuyến đường “dân vận khéo” do hội viên nông dân hiến đất mở rộng. Mỗi tháng một lần, hội viên và người dân các thôn lại ra quân quét dọn các tuyến đường để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cốc Phương mùa xuân mới

Cốc Phương mùa xuân mới

Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra (17/2/1979 - 17/2/2025), các thôn, bản dọc dài biên giới trên mảnh đất Lào Cai đã vươn mình, đổi thay mạnh mẽ, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, đường biên, mốc giới được bảo vệ vững chắc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trở lại Bản Lầu xanh tươi

Trở lại Bản Lầu xanh tươi

Tôi trở lại vùng đất biên giới Bản Lầu, quen mà lạ. Đến nhiều lần, gặp nhiều người nên đã quen. Nhưng lạ, bởi mỗi lần đến rẻo đất ven biên này lại thấy thêm nhà xây mới hồng tươi mái lợp, nương đồi kín rợp màu xanh cây trái, gương mặt người sáng thêm, vững tin như cột mốc biên giới bình yên nơi đây.

fb yt zl tw