Động lực dưới mái nhà mới

Ở vùng cao, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một mái nhà kiên cố không chỉ là chỗ che nắng, tránh mưa mà còn là ước mơ lớn của nhiều hộ nghèo, cận nghèo. Thực tế cho thấy, khi được hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhiều gia đình đã có thêm điểm tựa quan trọng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

0:00 / 0:00
0:00

Trước đây, nhiều hộ nghèo ở vùng cao phải sống trong những căn nhà gỗ tạm bợ, lợp mái tranh hoặc tấm cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, gió mạnh, các gia đình luôn nơm nớp lo sợ nhà bị tốc mái, sập đổ. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi người dân không có nơi ở an toàn để yên tâm lao động, sản xuất và tích lũy.

nha-7-3416.jpg
Những ngôi nhà mới đang góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao.

Đối với các hộ có người già, trẻ nhỏ, việc sinh sống trong nhà ở xuống cấp còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và việc học tập. Không ít gia đình dù có ý chí vươn lên nhưng vẫn bị cái nghèo đeo bám do thiếu điều kiện tối thiểu để ổn định cuộc sống. Trong bối cảnh đó, chương trình xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo đã trở thành một chủ trương nhân văn, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của Nhân dân.

nha-9-3657.jpg
Những mái nhà vững chắc đã giúp cho những hộ gia đình vùng cao có động lực vươn lên.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhiều hộ nghèo, cận nghèo vùng cao đã được hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở. Những mái nhà mới khang trang, vững chãi dần mọc lên, thay thế cho những căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn bản vùng cao.

nha-8.jpg
Chị Giàng Thị Tòng vui vẻ chia sẻ với lãnh đạo xã Púng Luông về ngôi nhà mới.

Là hộ nghèo trong nhiều năm, gia đình chị Giàng Thị Tòng ở thôn Nậm Khắt, xã Púng Luông luôn mơ ước về ngôi nhà mới khang trang. Đầu năm 2025, chương trình xóa nhà dột nát được triển khai thực hiện đã mang cơ hội làm nhà mới cho gia đình chị Tòng. Với việc được hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình chị Tòng mạnh dạn vay mượn, thêm vào số tiền 160 triệu đồng để làm nhà mới, to, khang trang hơn. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực phát triển kinh tế của gia đình và giúp chị vươn lên thoát nghèo.

nha-5-8169.jpg
Những ngôi nhà mới bằng tôn, khung sắt thay thế cho những ngôi nhà dột nát.

Chị Giàng Thị Tòng cho biết: "Làm được nhà mới gia đình tôi rất yên tâm không phải lo lắng nữa, bây giờ chỉ tập trung vào phát triển kinh tế để nâng cao đời sống".

Với người dân vùng cao, có được ngôi nhà mới không chỉ là niềm vui vật chất mà còn là sự giải tỏa lớn về tinh thần khi không còn nỗi lo mưa dột, rét buốt hay sập nhà, các gia đình có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho lao động sản xuất, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Từ “an cư”, con đường “lạc nghiệp” đã rộng mở hơn.

nha-4-2963.jpg
Cán bộ xã Púng Luông đi kiểm tra công tác xóa nhà dột nát.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, sau khi được hỗ trợ xóa nhà dột nát, không ít hộ nghèo đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ mạnh dạn vay vốn ưu đãi để mở rộng chăn nuôi trâu, bò, dê... hoặc đầu tư trồng các loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng để canh tác mang lại hiệu quả kinh tế.

td15.jpg
Nhiều hộ gia đình có nhà mới đã mạnh dạn vay vốn để phát triển chăn nuôi dê.

Bên cạnh đó, nhiều hộ tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, áp dụng tiến bộ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, thu nhập của gia đình từng bước được cải thiện, đời sống ngày càng ổn định. Đáng chú ý, một số hộ sau vài năm đã đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo, trở thành những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất ở địa phương.

nha-3-4749.jpg
Chị Giàng Thị Sáng ở thôn Nậm Khắt ( giữa) phấn khởi vì đã làm được nhà mới.

Chị Giàng Thị Sáng ở thôn Nậm Khắt, xã Púng Luông cho biết: "Có nhà mới, gia đình tôi cũng yên tâm làm ăn, nỗ lực để trả hết nợ và phấn đấu vươn lên".

Đối với những gia đình có con em trong độ tuổi đi học, mái nhà mới còn giúp tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh. Con cái được học tập trong điều kiện tốt hơn, giảm nguy cơ bỏ học giữa chừng. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần cắt đứt “vòng luẩn quẩn” của đói nghèo truyền kiếp.

Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình xóa nhà dột nát ở vùng cao là tinh thần tự lực của người dân. Ngoài nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, nhiều hộ đã chủ động đóng góp thêm ngày công lao động, vật liệu sẵn có, cùng bà con trong thôn bản chung tay dựng nhà. Quá trình đó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường tình đoàn kết cộng đồng.

nha-6.jpg
Ngôi nhà mới của chị Lù Thị Ca ở thôn Mí Háng Tâu, xã Púng Luông đang được hoàn thiện.

Chính việc trực tiếp tham gia xây dựng mái nhà của mình đã khiến người dân thêm trân trọng thành quả, ý thức rõ hơn trách nhiệm phải vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ. Sau khi có nhà mới, nhiều hộ tích cực tham gia các mô hình sinh kế, các phong trào phát triển kinh tế do địa phương phát động, từng bước khẳng định vai trò chủ thể trong công cuộc giảm nghèo.

Chị Hờ Thị Dê - Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết: "Năm 2025 xã đã xóa được 125 nhà dột nát, di dời 11 nhà của người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét. Với việc được làm nhà mới đã tạo động lực cho người dân vươn lên, đến nay đã có 66 hộ thoát nghèo".

nha-1-1632.jpg
Những ngôi nhà mới khang trang là động lực giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên.

Chương trình xóa nhà dột nát không chỉ giúp từng hộ gia đình ổn định chỗ ở mà còn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét. Diện mạo nông thôn vùng cao từng bước được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện.

Từ những mái nhà mới, niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được củng cố. Đây chính là nền tảng để các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Chào Xuân 2026” được tổ chức tại Khu đô thị Yên Bái Riverside đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. 

Gác rừng ngày Xuân

Gác rừng ngày Xuân

Xuân về, khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết thì những cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ bám rừng, gác lại niềm riêng, giữ an toàn cho màu xanh đại ngàn.

Những ca trực “vắt ngang” giao thừa

Những ca trực “vắt ngang” giao thừa

Khi pháo hoa rực rỡ khắp phố phường, các gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết, khi đó nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, vẫn có những người thầm lặng gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ vận hành các tổ máy, đưa dòng điện ổn định lên lưới điện quốc gia.

fb yt zl tw