Để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, ý nghĩa nơi “thành phố trong sương”

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp, dự báo lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến với thị xã Sa Pa sẽ tăng đột biến. Vì thế, ngay từ những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn thị xã Sa Pa đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Những ngày cuối tháng 4, trời bắt đầu nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ lên tới gần 35 độ C nhưng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc tổ phụ trách địa bàn thị xã Sa Pa, Đội tuần tra, kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vẫn miệt mài làm nhiệm vụ trên tuyến Tỉnh lộ 155, Tỉnh lộ 152, Quốc lộ 4D hay các phường trọng điểm như Cầu Mây, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Sa Pa… để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

a1-1.jpg
Dự báo lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại thị xã Sa Pa dịp 30/4 - 1/5 tăng đột biến.
a1-2.jpg
Lượng người và phương tiện khu trung tâm thị xã Sa Pa luôn rất đông.

Đường N1 nằm ở trung tâm phường Sa Pa, thị xã Sa Pa - nơi có chợ Sa Pa, bến xe Sa Pa nên lượng người và phương tiện rất đông, đặc biệt là dịp cuối tuần, ngày lễ, tết. Mặc dù đã có biển cấm dừng, đỗ, nhưng vì nhiều lý do, không ít người dân, du khách vẫn cố tình dừng, đỗ ô tô, xe máy dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

a1-3.jpg
Tuyên truyền, nhắc nhở những trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.
a1-4.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông dán thông báo vào xe đỗ xe sai quy định.

Để giữ gìn hình ảnh Khu Du lịch quốc gia Sa Pa thân thiện, mến khách, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn thị xã Sa Pa đã dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế di chuyển xe về đúng nơi quy định. Ông Mùa A Nính, du khách đến từ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đỗ xe ô tô 7 chỗ trên đường N1 để cùng người thân vào chợ Sa Pa tham quan, mua sắm. Khi được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở đỗ xe đúng nơi quy định, ông Nính rất đồng tình và thực hiện việc gửi xe ô tô trong bãi đỗ xe.

Ông Nính chia sẻ: Tôi lần đầu lái xe đưa người nhà đến Khu Du lịch quốc gia Sa Pa nên còn nhiều bỡ ngỡ trong việc nắm bắt quy định về giao thông tại các tuyến phố. Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở du khách dừng - đỗ xe đúng nơi quy định rất hợp tình, hợp lý, giúp đường thông thoáng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt cho các hoạt động du lịch của địa phương.

Ông Trần Ánh Hùng ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cùng gia đình du lịch tại thị xã Sa Pa bằng xe ô tô 5 chỗ. Sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn, ông Hùng đã gửi xe vào bãi theo quy định, thoải mái trải nghiệm, tham quan, mua sắm và sử dụng các dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa. Ông Hùng cho biết: Mặc dù các tuyến đường hơi nhỏ so với các đô thị khác, nhưng thị xã Sa Pa có núi non hùng vĩ, không khí trong lành, mát mẻ, con người thân thiện, mến khách. Lần đầu đến Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, chúng tôi không biết đỗ xe chỗ nào nên vi phạm quy định. Cũng may khi dừng, đỗ sai quy định, chúng tôi đã được lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở, hướng dẫn kịp thời.

Quốc lộ 4D là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm thị xã Sa Pa. Theo ước tính của cơ quan chức năng, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện, trong đó có xe ô tô vận chuyển khách du lịch từ các địa phương khác đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thị xã Sa Pa. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4D, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, những ngày này, Đội tuần tra, kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ để tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách tham gia giao thông an toàn; kịp thời hỗ trợ người dân và du khách khi gặp sự cố giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, Đội tuần tra, kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông như chở quá số người quy định; lái xe có nồng độ cồn, chất kích thích…

a1-7.jpg
a1-6.jpg
Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên Quốc lộ 4D.
a1-5.jpg
Kiểm tra nồng độ cồn lái xe lưu thông trên Quốc lộ 4D.

Thượng tá Phạm Lương Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã rất quan tâm thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thường xuyên nói chung, tại những dịp lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước nói riêng. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài, dự kiến lượng khách đến với Lào Cai rất đông, tình hình giao thông sẽ phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho Nhân dân và du khách thập phương khi đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm về du lịch như thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, Bảo Yên…

Để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa tại “thành phố trong sương” dịp 30/4 - 1/5 sắp tới, ngoài nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, rất cần người dân và du khách nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw