Dầm bùn, đội nắng tìm người mất tích ở Nậm Lúc

Do đường giao thông vào vùng lũ Nậm Lúc hiện vẫn bị chia cắt, nên chưa thể huy động thiết bị máy móc vào hiện trường cứu nạn và khắc phục hậu quả sạt lở đất. Hiện trường vụ sạt lở đất tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và Khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc là bãi đất, đá ngổn ngang, khiến công tác tìm kiếm người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

B6.jpg
B9.jpg
Các lực lượng hiệp đồng thực hiện tìm kiếm người mất tích tại Khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc.

Sau hơn 2 giờ đi bộ liên tục, vượt qua nhiều đoạn đường vượt suối, băng rừng trơn trượt, dốc đứng cheo leo, chúng tôi vào vị trí sạt lở đất được chứng kiến các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện có mặt tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, nơi cách đây 4 ngày đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến 18 người chết và mất tích. Trước mắt chúng tôi lúc này là khung cảnh tan hoang, đổ nát và không khí tang thương vẫn bao trùm thôn vùng cao này; các lực lượng phải chia làm nhiều mũi, nhóm để thực hiện tìm kiếm người bị mất tích.

Còn tại Khu nhà điều hành của Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc bị đổ sập hoàn toàn với lượng đất, bê tông lớn; taluy âm của nhà máy bị sạt lở, nghiêng đổ xuống dòng sông Chảy.

B4.jpg
Công tác tìm kiếm được tranh thủ từng giờ từng phút.

Hội ý chỉ huy trong giây lát, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hữu Năng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các bộ phận, lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhanh chóng tỏa đi các vị trí, sử dụng cuốc, xẻng, xà beng, máy khoan, cắt bê tông..., cẩn trọng lật từng viên đá, nâng từng tấm bê tông và tranh thủ từng giờ, từng phút tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn chưa tìm thấy.

B14.jpg
B11.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đất tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông.

Càng về trưa, nắng càng gay gắt như thiêu như đốt. Chứng kiến các lực lượng hiệp đồng miệt mài tìm kiếm, không một phút ngơi nghỉ, nhìn bao quát vị trí xảy ra sạt lở đất thì trong khung cảnh ngổn ngang lúc này, khó có thể phân biệt được đâu là cán bộ, đâu là chiến sĩ. Bởi tất cả họ cùng mang một màu áo loang lổ bùn đất, thấm đẫm mồ hôi.

Nghỉ tay trong giây lát, Trung tá Hoàng Mạnh Cường, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 254 hổn hển: Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Do đó, cùng với chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tỉ mỉ các chiến sĩ thực hiện các thao tác, quy trình đã được huấn luyện về công tác cứu hộ, cứu nạn, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong đơn vị đều trực tiếp làm việc cùng chiến sĩ, nhất là khi đập, khênh lật các tấm bê tông lớn tại vị trí phức tạp, vừa bảo đảm an toàn vừa khẳng định tinh thần đồng cam cộng khổ.

A20.jpg
Công tác cấp cứu người bị thương là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Còn đối với Thượng tá Đặng Bá Đông, Trưởng Công an huyện Bắc Hà, người có mặt ngay sau khi nhận được tin xảy ra sạt lở đất gây chết người ở xã Nậm Lúc để chỉ đạo tổ chức công tác cứu chữa người bị thương và tìm kiếm người mất tích chia sẻ: Công an huyện đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ và phương tiện, thiết bị phối hợp với các lực lượng khác gấp rút triển thực hiện cứu hộ, cứu nạn ngay sau khi xảy ra sạt lở đất. Hai mũi lực lượng của đơn vị đã sớm tiếp cận hiện trường nơi xảy ra sạt lở đất, hỗ trợ người dân bị thương tích. Hiện tại, đơn vị cùng với các lực lượng khác tích cực tổ chức tìm kiếm thi thể người mất tích, duy trì đảm bảo an ninh trật, nhanh chóng giúp các hộ bị thiên tai ổn định cuộc sống.

B16.jpg
B3.jpg
Công tác tìm kiếm người mất tích tại 2 vị trí xảy ra sạt lở đất đều bằng thủ công.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và các lực lượng khác tại địa phương đã được huy động, trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất. Các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện đã huy động, điều phối lực lượng và thiết bị, vật tư cho việc thông tạm thời các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn đảm bảo cho phương tiện có thể đi đến khu vực bị chia cắt, cô lập của xã. Ngành điện, viễn thông cũng tích cực hỗ trợ xã khắc phục sự cố, đảm bảo hoạt động ổn định trở lại, thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành khắc phục sạt lở đất.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích ở xã Nậm Lúc của các lực lượng chức năng vẫn diễn ra liên tục, không kể thời gian, điều kiện thời tiết.

B19.jpg
B2.jpg
Khung cảnh hoang tàn do sạt lở đất.

Theo Thượng tá Ngô Mạnh Cường, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây cũng gặp khó khăn, nhưng để giúp đồng bào vùng lũ Nậm Lúc sớm ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng như các lực lượng của địa phương luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục, sử dụng mọi giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm người mất tích, đồng thời tranh thủ giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

B1.jpg
Người dân được hỗ trợ nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lúc cho biết: Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ đang được triển khai triển khai tích cực với sự chung tay góp sức của các lực lượng và cộng đồng. Xã cùng với các đơn vị của huyện phối hợp tiếp nhận, phân phối kịp thời lương thực, vật tư viện trợ cho người dân không chỉ ở vùng lũ mà các thôn khác trong xã đang bị cô lập, đảm bảo không để ai bị đói.

B20.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà luôn có mặt tại xã Nậm Lúc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
N10.jpg
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tế lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho các thôn bị cô lập.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, khẳng định: Những ngày qua, chúng tôi thực sự xúc động khi chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, ngày ngày dầm mình trong nước lũ, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Chia chia khó khăn với người dân Bắc Hà bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ, sạt lở đất, đồng bào các dân tộc từ khắp các tỉnh trong cả nước đã chủ động quyên góp nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến với người dân là những nghĩa cử rất đáng trân trọng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lai đã thành lập Câu lạc bộ then - khắp cọi với 30 học sinh tham gia, tạo môi trường để các em được học, được thực hành và lan tỏa những làn điệu dân ca truyền thống dưới mái trường.

Sín Chéng mùa hoa trẩu nở rộ

Sín Chéng mùa hoa trẩu nở rộ

Giữa tháng Tư, xã Sín Chéng như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Những triền núi, con đường nhỏ, dưới mái nhà thấp thoáng dưới tán hoa trẩu nở rộ, cánh mỏng rung rinh trong gió thoảng. Từng chùm hoa bung nở, phủ trắng cả không gian, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, gần gũi. Mỗi bước đi giữa mùa hoa trẩu ở Sín Chéng là một lần chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ, khiến những ngày hè rực rỡ bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Phép màu từ đôi tay thầy thuốc: Hồi sinh bé sơ sinh mắc đa dị tật phức tạp

Phép màu từ đôi tay thầy thuốc: Hồi sinh bé sơ sinh mắc đa dị tật phức tạp

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai mới đây đã thực hiện thành công ca đại phẫu hy hữu, cứu sống bé sơ sinh 32 tuần tuổi, nặng 1.700g mắc hàng loạt dị tật bẩm sinh phức tạp: vỡ dạ dày, tắc ruột và thiểu sản phổi. Thành công này khẳng định bước tiến vượt bậc của y tế địa phương, giúp trẻ vùng cao được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê hương, giảm bớt gánh nặng và rủi ro chuyển tuyến.

Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Lục Yên vừa gặt hái "quả ngọt" tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh với hai giải Nhất: Nguyễn Cẩm Linh môn Khoa học tự nhiên và Hoàng Vân Khánh môn Ngữ văn. Thành công của hai nữ sinh lớp 9A1 là minh chứng cho tinh thần hiếu học và nỗ lực bền bỉ trên hành trình chinh phục tri thức.

Phát huy văn hóa truyền thống từ thôn, bản

Phát huy văn hóa truyền thống từ thôn, bản

“Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tại Lào Cai, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ chính các thôn, bản - nơi người dân trở thành chủ thể gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Giữa nhịp sống phát triển của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai, vẫn có những mảnh đời kém may mắn đang từng ngày cần đến sự chở che của cộng đồng. Đó là những trẻ em khuyết tật - những “mầm non” không trọn vẹn cả về thể chất, trí tuệ, nhưng luôn khát khao được yêu thương, học tập và hòa nhập.

Nghị quyết sát thực tế

Nghị quyết sát thực tế

Bên những gốc trà shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, người dân thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cùng nhau dựng các giàn giáo bằng tre để thu hoạch trà.

fb yt zl tw