
Động đất tại Myanmar: Số người thiệt mạng lên tới hơn 3.470
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng do trận động đất trên đã tăng lên 3.471 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng do trận động đất trên đã tăng lên 3.471 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích.
Đặt trọn niềm tin sắt son với Đảng, tuổi trẻ Lào Cai luôn phát huy vai trò, xung kích, trách nhiệm, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, việc mới, việc khó. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp.
Ngày 9/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Văn phòng Tổ chức Cứu trợ trẻ em - Save the Children International (SCI) tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do bão Yagi tại tỉnh Lào Cai”.
Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Thái Bình) kiến nghị, Quốc hội cần sớm xây dựng và ban hành luật về tổ chức và hoạt động từ thiện, vì đây là một lĩnh vực hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực của đời sống.
Sau bão Yagi và ảnh hưởng từ hoàn lưu của cơn bão, để ổn định cuộc sống cho người dân, tỉnh Lào Cai xác định, nhà ở là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.
Tính đến ngày 27/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai đã tiếp nhận ủng hộ của cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai tổng số gần 29 tỷ đồng, gồm tiền và nhu yếu phẩm các loại.
Sau 16 ngày triển khai (từ ngày 10/9 đến 10 giờ ngày 27/9), Ban Vận động, kêu gọi, tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Hà đã tiếp nhận hơn 5,3 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.
Những ngày qua, cả nước đang hướng về vùng lũ của các tỉnh phía Bắc. Tại Bảo Yên - địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 cũng đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của bà con mọi miền tổ quốc. Đồ cứu trợ bà con sẽ được phân phối như thế nào ?
Chứng kiến những hình ảnh tang thương, những mất mát không gì có thể bù đắp của người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều người không khỏi xót xa, rơi nước mắt. Ngay lập tức, những chuyến hàng cứu trợ với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" của hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hướng về Làng Nủ để “tiếp sức” cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.
Cơn bão số 3 đi qua cùng với hoàn lưu của bão đã càn quét nhiều bản làng, cướp đi sinh mạng của bao người dân nghèo vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trong đó có tỉnh Lào Cai. Nhưng chính trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt và đau thương ấy, chúng ta nhìn thấy tình người lắng đọng đến với tâm lũ và được gửi từ tâm lũ.
Thiên tai, bão lũ hay bất cứ một sự rủi ro nào là điều chẳng ai mong muốn. Có điều trong hoạn nạn, mỗi người Việt Nam chúng ta mới thật sự có trải nghiệm, cảm nhận, thấu hiểu được đâu là mất mát, đau thương, đâu là giá trị của yêu thương, hạnh phúc. Qua cơn bão số 3 đã phần nào khắc họa giá trị đó.
Những ngày qua, Ban Vận động cứu trợ tỉnh với cơ quan thường trực là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận sự ủng hộ rất lớn về tiền và vật chất từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tình cảm đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai mãi trân quý, khắc ghi.
Trong những ngày qua, hoàn lưu bão số 3 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh Lào Cai. Giữa những đau thương và khó khăn bộn bề ấy, tỉnh Lào Cai nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay ủng hộ của cả xã hội.
Những ngày này, người dân vùng lũ Lào Cai đang được đón nhận tình cảm, sự sẻ chia của hàng vạn tấm lòng hảo tâm đến ủng hộ giúp đỡ bằng tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm khác. Sự hỗ trợ kịp thời đó rất quan trọng, góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua những khó khăn ban đầu, sớm ổn định, bắt tay tái thiết cuộc sống mới. Vậy nhưng xung quanh câu chuyện từ thiện vẫn còn đâu đó đôi điều băn khoăn, trăn trở.
Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm tiếp tục hướng về đồng bào bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hoàn lưu cơn bão số 3 khiến tỉnh Lào Cai gánh chịu hậu quả nặng nề về người và của. Đến nay vẫn còn nhiều thôn bản bị cô lập, giao thông chia cắt. Để nhu yếu phẩm đến tay người dân vùng lũ những ngày qua cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, trong đó xung kích là lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ và từ các đội hình tình nguyện. Thanh niên tình nguyện đi bộ cả quãng đường hơn chục km, đeo trên vai bọc hàng mấy chục kg trao tận tay đồng bào vùng lũ.
Hàng cứu trợ đầu tiên đến với vùng lũ thôn Phìn Chải 2, xã A Lù (huyện Bát Xát)
Những ngày qua, mưa lớn của hoàn lưu bão số 3 đã gây sụt sạt trên nhiều tuyến đường của huyện Bắc Hà. Điều này không chỉ gây cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn còn khiến việc tiếp tế lương thực, thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, tuổi trẻ Bắc Hà đã thành lập đoàn cứu trợ với gần 100 thành viên, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến với người dân ở các thôn bị cô lập.
Ngày 13/9, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã có văn bản 6343/CĐBVN-TC gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT xem xét, miễn phí sử dụng đường bộ cho phương tiện chở hàng hóa hỗ trợ bà con vùng bão lũ.
Từ ngày 10 - 12/9/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Si Ma Cai đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cho người dân vùng lũ với khối lượng khoảng 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại.