Cơn ác mộng từ bom chưa nổ ở Dải Gaza

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ, bom đạn của Israel đã không ngừng rơi ở Dải Gaza của Palestine.

10.jpg

Không chỉ phá hủy nhà cửa, những quả bom chưa nổ đang gieo rắc nỗi sợ hãi, thấp thỏm hằng ngày cho người dân ở Dải Gaza.

Những quả bom chưa nổ nằm im lìm trên đường phố tại các khu vực ở Dải Gaza và gần các tòa nhà bị phá hủy. Người lớn cảm nhận được mối nguy hiểm từ sự im lặng của chúng, đặc biệt là khi không có biện pháp hiệu quả nào để loại bỏ và vô hiệu hóa những quả bom chưa nổ này. Còn trẻ em chỉ coi chúng như một cục sắt, thản nhiên chạy nhảy bên cạnh.

Ông Mohammed Al-Sawy - người tản cư tại trại trú ẩn Rawafed - chia sẻ: "Chúng tôi buộc phải sống ở đây. Quả bom này đã rơi xuống đây từ tháng 1/2023. Chúng tôi phải sơ tán khỏi chỗ này, nhưng cho đến khi quay về, nó vẫn ở đây. Như bạn thấy đấy, mọi người đều đi qua đó và vẫn không ai làm gì để xử lý quả bom".

Ông Salama Al-Sersawi - cư dân Dải Gaza - cho biết: "Có nhiều vụ nổ ở đây, chúng tôi liên hệ với cảnh sát để báo cáo. Có những quả bom rơi cả vào trong nhà chúng tôi. Chúng tôi lo ngại rằng trẻ em có thể lấy chúng làm đồ chơi và có thể bị thương".

Đống đổ nát của một tòa chung cư bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại Al-Zawayda, miền Trung Dải Gaza.
Đống đổ nát của một tòa chung cư bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại Al-Zawayda, miền Trung Dải Gaza.

Xung đột Israel - Hamas kéo dài khiến các cơ quan chuyên trách về tháo dỡ vật liệu chưa nổ không thể xử lý hết những quả bom nổ chậm này ngay lập tức. Người dân cũng vì thế mà buộc phải sống cạnh chúng khi các khu vực an toàn do quân đội Israel chỉ định ở phía Nam Dải Gaza đang bị thu hẹp.

Ông Assad Al-Aloul - Giám đốc Cục Kỹ thuật Chất nổ tại Dải Gaza - nói: "Hầu hết các loại bom đạn được sử dụng đều bị luật pháp quốc tế cấm và phần lớn đều chưa phát nổ, gây ra rủi ro đáng kể cho người dân".

Cơ quan rà phá bom mìn của Liên hợp quốc ước tính có khoảng 7.500 tấn bom mìn chưa nổ nằm rải rác khắp Dải Gaza và sẽ mất khoảng 14 năm với chi phí khoảng 45 triệu USD để loại bỏ chúng. Vật liệu nổ còn sót lại sau các cuộc xung đột có thể cướp đi nhiều sinh mạng hơn ở Dải Gaza và gây ra những thương tích nghiêm trọng, dù là tạm thời hay vĩnh viễn - vốn cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Điều này thường không thể thực hiện được trong thời gian chiến tranh.

Liên hợp quốc hiện đang tiến hành những chiến dịch nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của các loại vật liệu chưa nổ thông qua mạng xã hội và gửi tin nhắn văn bản tới người dân Palestine ở Dải Gaza.

Theo vtv.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông

Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông

Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về “Tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine”.

Động đất mạnh tại Nhật Bản: Việt Nam khẩn trương bảo hộ công dân, nhiều khu vực ở Kumamoto chịu thiệt hại nặng

Động đất mạnh tại Nhật Bản: Việt Nam khẩn trương bảo hộ công dân, nhiều khu vực ở Kumamoto chịu thiệt hại nặng

Sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu (Nhật Bản), các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với chính quyền sở tại để theo dõi sát tình hình và hỗ trợ người Việt nếu phát sinh sự cố.

Nga siết xuất khẩu xăng, căng thẳng Iran - Ukraine leo thang

Nga siết xuất khẩu xăng, căng thẳng Iran - Ukraine leo thang

Thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi Nga quyết định kéo dài các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhiên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, trong khi căng thẳng giữa Iran và Ukraine gia tăng sau vụ việc liên quan đến một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo Trung Đông trên “bờ vực nguy hiểm”

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo Trung Đông trên “bờ vực nguy hiểm”

Phát biểu tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/7 (giờ địa phương), Tổng thư ký António Guterres đưa ra cảnh báo gay gắt về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh khu vực này đang nằm trên "bờ vực nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi" do các vòng xoáy xung đột ngày càng mở rộng.

fb yt zl tw