"Chuyến bay ước mơ" đưa hàng nghìn người lao động khó khăn về quê ăn tết

Chưa đến 8 giờ sáng 30/1, anh Lê Văn Hùng (tại TX. Bến Cát, Bình Dương) đã có mặt ở bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) để đón chuyến xe đầu giờ về quê ở Thanh Hóa. Hà Nội những ngày giáp tết năm nay trời rét căm căm, sương mù phủ ướt cả 2 vai áo nhưng trong lòng chộn rộn khiến anh Hùng gần như quên mất cái lạnh của tiết trời 10 độ C.

"Chuyến bay ước mơ - Hành trình đoàn viên 2024” là chặng tiếp của chương trình từ nhiều năm qua giúp san sẻ bớt gánh nặng cho người lao động thêm đủ đầy khi tết đến, xuân về.

Thỉnh thoảng nhớ ra, anh Hùng lại đưa 2 bàn tay lên xoa xoa, miệng xuýt xoa nhưng vẫn cười tủm tỉm. Đã 3 năm rồi anh mới được về quê thăm mẹ, mà lại được về bằng máy bay. Đây là lần đầu tiên anh Lê Văn Hùng được đi máy bay!

Chuyến bay mang số hiệu VN218 của Vietnam Airlines chở người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết khởi hành từ TP.HCM, đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 20 giờ 15. Anh Lê Văn Hùng là một trong những hành khách trên chuyến bay đặc biệt này.

Sau nhiều năm xa quê, gia đình người lao động vui mừng khi được về thăm gia đình.

Ngồi cùng với anh đều là những người lao động đã lâu lắm rồi mới được về quê ăn tết, thậm chí có không ít người nhiều năm chưa từng đặt chân trở về quê hương bởi gánh nặng mưu sinh. Một phần, họ dự tính ở lại tết để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, một phần cũng vì điều kiện kinh tế hạn chế, khiến họ không có khả năng chi trả cho việc đi lại. Giấc mơ trở về quê hương trở nên xa vời.

Từ khá sớm trước khi chuyến bay khởi hành, nhiều người lao động đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho hành trình đoàn viên trở về nhà.

Bà Nguyễn Kim Loan (bên phải) Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, kiêm Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã đến tham dự, động viên tinh thần của người lao động.

8 năm mưu sinh nơi đất khách quê người, gia đình anh Lê Văn Hùng chỉ có thể "khăn gói" đón xe khách về quê ăn tết. Hành trình đi xe khách từ Bình Dương về Thanh Hóa kéo dài cả 2 ngày 2 đêm, chiều về cũng như vậy nên tính ra, thời gian ở nhà chỉ vỏn vẹn 3 - 4 ngày. Chưa kể, gia đình có con nhỏ, đi xe khách rất cực, nhưng "biết sao được, mình chỉ có thể đủ tiền mua vé xe thôi" - anh Hùng nói. Đi máy bay về quê ăn tết, đối với anh, đúng là "một giấc mơ" mà thậm chí chưa từng dám mơ tới.

Người lao động được các nhân viên mặt đất hỗ trợ tận tình để hoàn thành thủ tục, chuẩn bị cho chuyến bay.

Thế nhưng, dịch bệnh đến, công ty giảm việc, người lao động bị cắt giảm giờ làm, giảm thu nhập, đến vé xe khách cũng trở nên quá xa xỉ với gia đình nhà anh Hùng. Đã 3 năm rồi, gia đình này chưa được đoàn tụ. Mỗi mùa tết về, anh Hùng chỉ biết liên tục gọi điện động viên, an ủi mẹ. Trong lòng nặng trĩu nhưng cũng vẫn phải tự an ủi vì sợ mình buồn, mẹ sẽ buồn hơn.

"Mấy năm qua, tôi đã nghe nói đến chương trình hỗ trợ đưa người lao động về quê ăn tết của hãng Vietnam Airlines nhưng chưa đăng ký vì nghĩ chắc không được. Năm nay, có công đoàn công ty, rồi liên đoàn lao động hỗ trợ, đến giờ vẫn không tin nổi rằng mình được đi máy bay về quê đón tết. Về tới sân bay, hãng còn chuẩn bị xe đưa đón, lại còn tặng quà cho mọi người nữa. Vô cùng xúc động. Trên chuyến bay cũng có những cặp vợ chồng, những người lao động lần đầu tiên được đi máy bay như tôi. Tất cả mọi người chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ đồng cảm. Hạnh phúc lắm. Mẹ tôi biết tin mà ở nhà từ tối qua đến giờ chắc không ngủ được. Thật sự rất xúc động" - anh Lê Văn Hùng nghẹn ngào chia sẻ.

Hình ảnh đáng yêu của một em bé đang thưởng thức suất ăn nóng trên chuyến bay.

"Chuyến bay ước mơ - Hành trình đoàn viên 2024" là chặng tiếp của chương trình từ nhiều năm qua giúp san sẻ bớt gánh nặng cho người lao động thêm đủ đầy khi tết đến, xuân về. Nguồn kinh phí để tài trợ 100% chi phí vé máy bay cho người lao động đến từ hoạt động đấu giá từ thiện của Vietnam Airlines, diễn ra vào 5/12/2023. Vật phẩm đấu giá là các sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của Vietnam Airlines và các đối tác của hãng.

Toàn bộ người lao động trên chuyến bay đoàn viên được hỗ trợ miễn phí 100% vé máy bay. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đồng thời bố trí ô tô từ sân bay Nội Bài đến các bến trung chuyển, nhằm hỗ trợ người lao động về đến quê nhà ở các địa phương nhanh chóng.

Sau Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bố trí các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Vân Đồn đến TP.HCM để đưa người lao động trở lại tiếp tục làm việc, ổn định cuộc sống.

Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn chia sẻ: "Những lá đơn mà chúng tôi nhận được đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có người lao động đã nhiều năm qua chưa được về nhà. Có những em nhỏ từ khi chào đời, nhiều năm nay chưa được về quê hương, gặp ông bà, người thân. Dù đây không phải năm đầu tiên Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đưa người lao động về quê, cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi đọc những lá thư chia sẻ như thế này nhưng quả thực, mỗi năm, mỗi lần đọc tâm thư, biết từng hoàn cảnh, chúng tôi vẫn rất xúc động. Đây chính là động lực để hãng tổ chức chương trình Chuyến bay ước mơ - Hành trình đoàn viên hàng năm".

Theo Báo Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw