Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các nhân chứng lịch sử; cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Tại chương trình, đại biểu và đoàn viên đã theo dõi phóng sự “Câu chuyện thời hoa lửa”, tái hiện sinh động những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc; qua đó làm nổi bật tinh thần kiên trung, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của các thế hệ cha anh.
Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm, giao lưu với các cựu chiến binh, nhà văn, nhân chứng lịch sử.
Những câu chuyện chân thực về chiến trường, tình đồng chí, đồng đội, sự hy sinh thầm lặng của hậu phương đã mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng cho đoàn viên, thanh niên, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, chương trình còn là không gian đối thoại, kết nối giữa các thế hệ, qua đó khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sáng tạo và xây dựng quê hương, đất nước.
Nhân dịp này, Chi đoàn Ngân hàng BIDV, Đoàn Các cơ quan Đảng, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh đã trao 41 suất quà tri ân tới các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng), thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ trẻ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Tại chương trình, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Nhà văn Hoàng Việt Quân và Nhà văn Hà Lâm Kỳ cũng tặng nhiều đầu sách lịch sử, hồi ký chiến tranh cho các cơ sở đoàn nhằm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.
Chương trình sinh hoạt chính trị “Câu chuyện thời hoa lửa - Tiếp bước cha anh” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn là thông điệp nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục sống có lý tưởng, trách nhiệm, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.