Chạy đua với thời gian để chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các điểm cháy trên địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa vẫn chưa được khống chế. Qua thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 25 ha (rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì); hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

7.jpg
6.jpg
Chỉ huy phương án chữa cháy tại Sở Chỉ huy.

Đến 12 giờ, lực lượng tham gia chữa cháy đã được huy động với khoảng 840 người, trong đó có 640 người tham gia chữa cháy trực tiếp.

Tại Sở Chỉ huy lâm thời, UBND thị xã Sa Pa đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục chỉ đạo các xã, phường huy động lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng và lực lượng liên quan phối hợp Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã khẩn trương tiếp cận và khống chế các điểm cháy.

8.jpg
Tổ Chỉ huy tiền phương triển khai phương án trước khi tiếp cận hiện trường.

Sở Chỉ huy lâm thời đã thành lập Tổ chỉ huy tiền phương gồm 7 đồng chí (đồng chí Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai làm tổ trưởng; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa làm tổ phó, cùng các thành viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Vườn Quốc gia Hoàng Liên và các lực lượng khác) trực tiếp xuất phát lên điểm cháy vào lúc 11h15’ ngày 20/2/2024 để chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

Trên cơ sở chỉ đạo của các đồng chí: Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cùng các ban ngành chức năng đã vào hiện trường phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng chữa cháy các đơn vị trên địa bàn và các xã, phường tiếp tục huy động lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng, Nhân dân, phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã khẩn trương tiếp cận và khống chế các điểm cháy, đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy.

5.jpg
Vị trí điểm cháy ở trên núi cao.

Chỉ đạo UBND xã Tả Van phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên, phường Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Ban Quản lý chợ Sa Pa, Hội Nông dân thị xã và các đơn vị khác đảm bảo công tác hậu cần. Tại thời điểm báo cáo đã chuẩn bị khoảng 840 suất ăn và nước uống, trang thiết bị (bao gồm lực lượng chỉ huy, lực lượng chữa cháy và các thành phần khác tham gia hỗ trợ…); chuẩn bị các điều kiện dự phòng công tác hậu cần đảm bảo sẵn sàng lực lượng thay thế, bổ sung tham gia chữa cháy.

2.jpg
4.jpg
3.jpg
Các lực lượng tích cực tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, thống kê diện tích bị thiệt hại theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc công điện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chuẩn bị phương tiện, nhân lực đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và hỗ trợ cho xã Tả Van khi được huy động.

Duy trì thông tin liên lạc giữa Tổ tiền phương và các tổ chữa cháy tại hiện trường với Trung tâm chỉ huy để kịp thời có phương án chỉ đạo công tác chữa cháy phù hợp, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

fb yt zl tw