Những chuyến xe vượt hàng trăm cây số, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu cùng tiếng hò reo không ngừng nghỉ đang tạo không khí đặc biệt trên khán đài VTV Cup lần thứ I năm 2026.
VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 23/8 và sẽ kết thúc vào ngày 29/8 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước. Ngay từ những ngày đầu giải, các trận đấu đã nhận được sự quan tâm của người dân địa phương và người hâm mộ. Mỗi trận đấu tại sân vận động Nghĩa Lộ đều có một hình ảnh rất dễ bắt gặp: những nhóm cổ động viên khoác trên mình trang phục truyền thống, mang theo cờ, băng rôn, kèn, trống và tràn ngập tiếng reo hò trên khán đài.
Vượt đường xa để cổ vũ đội nhà
Từ Bản Muổi Lay, xã Lâm Thượng, chị Âu Thị Lướng cùng gia đình đã đi xe máy ra Nghĩa Lộ từ ngày 23/8 để cổ vũ cho đội bóng quê nhà. Quãng đường từ bản đến sân vận động dài gần hơn 150 km, song sự háo hức được trực tiếp chứng kiến các cầu thủ quê nhà Lâm Thượng thi đấu đã khiến chuyến đi trở nên đặc biệt.
Chị Lướng cùng em gái đã lên kế hoạch mang theo 4 chiếc áo Tày truyền thống với 4 màu sắc trùng với màu áo của đội bóng. Xuất hiện trên khán đài trong những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, chị và các thành viên trong gia đình tạo điểm nhấn đầy màu sắc, gửi gắm tình cảm và sự cổ vũ đến các cầu thủ quê hương Lâm Thượng, để các cô gái dưới sân luôn cảm nhận được sự đồng hành của người dân quê nhà.
Chị Âu Thị Lướng hào hứng chia sẻ: “Cứ đội Lâm Thượng đá bóng là đêm hôm trước tôi không ngủ được. Cứ sốt ruột thôi. Mọi người trong gia đình rất háo hức. Mình ngồi trên khán đài, mặc áo cùng cầu thủ, họ nhìn lên thấy sẽ vui và có tinh thần hơn.”
Từ người chưa biết bóng đá đến khán giả say mê
Sức hút của VTV Cup còn thể hiện ở việc giải đấu đang thu hút những khán giả trước đây vốn ít quan tâm đến bóng đá. Chị Hứa Thị Hường, ở phường Trung Tâm, là một trường hợp như vậy. Chị cho biết, trước đây gần như không biết gì về bóng đá, cũng chưa từng dành nhiều thời gian để theo dõi các trận đấu.
Thế nhưng, sau khi đến sân xem những trận đấu trên sân vận động Nghĩa Lộ, chị dần bị cuốn vào những diễn biến trên sân. Những pha tranh chấp, các tình huống tấn công, phòng ngự hay những khoảnh khắc ghi bàn khiến chị bắt đầu quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về môn thể thao này.
Chị Hứa Thị Hường tâm sự: “Khi đến đây xem các trận đấu, tôi thấy rất hấp dẫn và biết thêm nhiều kiến thức về bóng đá. Đây là một giải rất đặc biệt vì tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ dân tộc thiểu số. Chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ dành nhiều thời gian để xem bóng đá hơn.”
Sự thay đổi của chị Hường cho thấy sức hấp dẫn rất riêng của VTV Cup. Những trận đấu đã tạo ra không gian để người xem tiếp cận bóng đá theo cách gần gũi, tự nhiên. Với những khán giả lần đầu thực sự quan tâm đến môn thể thao này, mỗi trận đấu cũng trở thành một trải nghiệm mới.
Khi khán đài trở thành nơi kết nối
Trên sân vận động phường Nghĩa Lộ, bóng đá đang trở thành cầu nối giữa những người đến từ nhiều địa phương. Có những cổ động viên vượt quãng đường xa từ các bản làng, những gia đình đưa con nhỏ đến sân, những nhóm bạn rủ nhau đến xem và hòa vào không khí sôi động của giải đấu. Họ có thể dành tình cảm cho những đội bóng khác nhau, nhưng cùng chia sẻ niềm vui trước mỗi pha bóng đẹp, mỗi bàn thắng.
Sự cổ vũ của các vận động viên tại VTV Cup không dành riêng cho các đội bóng địa phương. Ngay cả những trận đấu có đội khách thi đấu, khán đài vẫn được lấp đầy bởi tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò. Mỗi bàn thắng, dù được ghi bởi đội nào, đều nhận được sự hưởng ứng của khán giả.
Với các cầu thủ, sự cổ vũ vô tư và nhiệt tình ấy trở thành nguồn động lực lớn để họ thi đấu hết mình. Cầu thủ Thuơn, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Mình tưởng các trận đấu của đội khách thì sẽ không có khán giả, nhưng thật vui là trận nào cũng đông. Mọi người không cổ vũ cho riêng đội nào, cứ có bàn thắng là mọi người hò reo. Khán giả cống hiến như vậy thì chị em cũng phải hết mình thôi.”
Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tất cả cùng hướng về trái bóng. Chính sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư của khán giả đã xóa nhòa khoảng cách giữa đội chủ nhà và đội khách, giữa sân cỏ và khán đài. Tất cả hòa chung vào nhịp đập của bóng đá, tạo nên sức nóng rất riêng cho VTV Cup lần thứ I năm 2026, giải đấu của cảm xúc, của đam mê và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.