Cần kiên quyết xử lý vi phạm hành lang công trình thủy lợi

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vi phạm về lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện kịp thời dẫn đến việc khó giải quyết dứt điểm tình trạng này.

1 copy.jpg
Căn nhà của ông Phạm Hồng Thái ở thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên xây trên hành lang của suối.

Hộ ông Phạm Hồng Thái ở thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng) đã xây căn nhà 2 gian ngay phía trên kè suối trong khu vực. Được biết, UBND xã Phong Niên đã lập 2 biên bản vi phạm về việc xây dựng của gia đình ông Phạm Hồng Thái. Biên bản ngày 1/6/2022 do ông Hoàng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Phong Niên lập khi kiểm tra phát hiện gia đình ông Phạm Hồng Thái đang xây dựng công trình trái phép trên một phần đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Khi đó, UBND xã Phong Niên đề nghị gia đình tạm dừng việc xây dựng và hoàn thiện các thủ tục về đất theo quy định. Phần diện tích xây dựng lấn chiếm, xã yêu cầu gia đình trả về hiện trạng sử dụng đất và nếu cố tình xây dựng, xã sẽ cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/6, UBND xã Phong Niên tiếp tục lập biên bản đối với hộ ông Phạm Hồng Thái về việc xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại mảnh đất trên. Tại thời điểm này, công trình nhà của gia đình ông Thái đã xây thô bằng gạch, chưa lợp mái với chiều dài 7,8 m, rộng 7,3 m. UBND xã đã yêu cầu hộ ông Phạm Hồng Thái dừng xây dựng và tháo dỡ công trình, trả lại hành lang, bảo vệ nguồn nước và công trình thủy lợi.

2 copy.jpg

Tuy nhiên, sau 2 lần lập biên bản của UBND xã, hộ ông Phạm Hồng Thái vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện căn nhà trên. Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Đức Chủ tịch UBND xã Phong Niên cho biết, UBND xã đang vận động gia đình ông Thái tự tháo dỡ phần công trình vi phạm nói trên.

Dư luận tại địa phương lại cho rằng, chính quyền đã 2 lần lập biên bản bắt dừng xây dựng và tháo dỡ vi phạm, nhưng hộ gia đình vẫn hoàn thiện căn nhà. Vậy giải pháp vận động của chính quyền địa phương liệu có hiệu quả? Câu hỏi này xin nhường lại cho UBND xã Phong Niên và UBND huyện Bảo Thắng.

3 copy.jpg
Công trình vi phạm tại xã Bản Qua vẫn chưa được tháo dỡ.

Tại xã Bản Qua (huyện Bát Xát), 1 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống có tên “Cường Thịnh” cũng xây nhà trên mương thủy lợi của xã. Qua kiểm tra, UBND huyện Bát Xát đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm từ tháng 3/2022. Tuy nhiên, đến nay, công trình này vẫn tồn tại và chỉ tháo dỡ một phần mái lá cọ phía trên tầng 2 của khu nhà sàn bê tông.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ba Duy, Chủ tịch UBND xã Bản Qua cho biết, từ năm 2022, chính quyền tạo điều kiện để gia đình xây dựng và chuyển hoạt động kinh doanh sang khu vực mới, sau đó sẽ tháo dỡ. Tuy nhiên, dù đã chuyển sang cơ sở mới từ cuối năm 2022, nhưng đến nay, hộ này vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

Toàn tỉnh hiện có 107 hồ chứa nước thủy lợi; 22 hệ thống công trình đập dâng, kênh dẫn liên xã; 143 hệ thống công trình đập dâng, kênh dẫn trên địa bàn một xã, mỗi công trình gồm nhiều đập dâng, kênh dẫn chuyển nước độc lập; tổng chiều dài kênh dẫn là 4.810 km, trong đó có 3.759 km đã được kiên cố hóa, còn lại 1.050 km kênh mương đất nhỏ lẻ; đầu mối thủy lợi tổng có 2.616, đã kiên cố 1.876 đầu mối.
Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm (huyện Bát Xát 3 trường hợp, huyện Mường Khương 3 trường hợp và huyện Bảo Thắng 1 trường hợp).

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Quy định chỉ rõ phạm vi vùng phụ cận và vùng cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi, từ đó giúp xác định vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi để triển khai bảo vệ.

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, đa số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là loại nhỏ, không phải thực hiện cắm mốc giới hạn phạm vi; việc xác định phạm vi bảo vệ công trình đã được khoanh định trên bản đồ địa giới hành chính do UBND cấp xã quản lý. Hiện nay, tình trạng vi phạm công trình thủy lợi tại nhiều địa phương vẫn diễn ra. Do đó, đề nghị các địa phương cần tăng cường hơn việc kiểm tra, xử lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trong bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi.

Ngày 14/4/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1642 về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác, xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cần vào cuộc quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã rà soát phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện đúng quy định. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn được phân cấp quản lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw