Các điểm vui chơi rộn ràng dịp lễ

Các điểm vui chơi rộn ràng dịp lễ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chúng em lớn lên dưới màu cờ

Chúng em lớn lên dưới màu cờ

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các trường học trên địa bàn tỉnh từ vùng thuận lợi đến nơi còn gian khó sôi nổi triển khai các hoạt động hướng về ngày đại thắng của dân tộc.

Tôi vào Đảng ngày 30/4/1975

Tôi vào Đảng ngày 30/4/1975

Nâng niu từng tấm Huy hiệu 35 tuổi Đảng, 45 tuổi Đảng, rồi từng tấm bằng khen, giấy khen được cất gọn gàng trong tủ kính, bà Lý Thị Phin ở tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà không khỏi xúc động khi nhìn lại 50 năm đã qua.

Về Trịnh Tường tìm dấu xưa nhà cổ

Về Trịnh Tường tìm dấu xưa nhà cổ

Vào đầu thế kỷ XX, xã Trịnh Tường nằm dưới sự cai trị của thực dân Pháp và tay sai. Hiện nay, tại đây vẫn còn dấu tích của những công trình cổ trên dưới 100 năm tuổi được xây dựng từ thời thực dân Pháp xâm lược và cai trị vùng đất này.

Ông Nguyễn Đình Thu trò chuyện cùng thanh niên địa phương.

Vẹn nguyên ký ức

50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng ký ức về thời hoa lửa của các cựu chiến binh vẫn chưa thể nào quên. Lòng dũng cảm, sự hi sinh của họ tiếp lửa cho thế hệ hôm nay ra sức học tập, lao động, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mướp đắng cho quả ngọt

Mướp đắng cho quả ngọt

Mướp đắng đang vào chính vụ thu hoạch được mệnh danh là loại trái đắng cho mùa ngọt, cây mướp đắng đang khẳng định giá trị kinh tế ổn định vượt trội so với các loại rau màu khác.

Nghề dệt vải ở “miền đất khát” Tả Gia Khâu

Nghề dệt vải ở “miền đất khát” Tả Gia Khâu

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, ở “miền đất khát” Tả Gia Khâu (huyện Mường Khương), người Thu Lao vẫn giữ thói quen làm trang phục truyền thống và sử dụng hằng ngày. Những bộ trang phục làm nên từ tri thức dân gian, từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ, tạo nên bản sắc riêng biệt.

Rùng mình khi đi qua đường "hàm ếch"

Rùng mình khi đi qua đường "hàm ếch"

Do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2024, tuyến đường vào thôn Ngải Trồ, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị "hàm ếch" tiềm ẩn nguy hiểm.

fb yt zl tw