Mỗi buổi chiều hè, bể nước rộng của gia đình anh Giang lại rộn tiếng nô đùa với nước của nhiều trẻ em trong độ tuổi cấp 1, cấp 2. Trong làn nước mát được dẫn từ nguồn về, anh Giang tận tình hướng dẫn từng động tác tay, chân, cách tập thở cho các em. Không có bể bơi hiện đại, lớp học được tổ chức bằng tất cả sự nhiệt tình của anh Trần Xuân Giang.
Với nhiều em nhỏ, những buổi học đầu tiên là cả một thử thách vì nỗi sợ nước luôn thường trực. Thế nhưng, bằng sự nhẹ nhàng và tận tâm, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua tâm lý e dè.
Em Phạm Quốc Việt - thôn Gốc Nhội bày tỏ: “Lúc đầu em sợ lắm, không dám xuống nước. Được chú Giang chỉ dạy từng chút một nên bây giờ em đã biết bơi rồi”.
Em Trần Hoàng Gia Bảo cùng thôn Gốc Nhội cho hay: “Trước đây em rất thích học bơi mà không biết học ở đâu. Có chú Giang dạy, em thích lắm, học ở đây rất vui vì có nhiều bạn”.
Mặc dù bận rộn nhưng anh Trần Xuân Giang vẫn dành thời gian để dạy các em học bơi, với lý do đơn giản: “Mỗi lần nghe tin về tai nạn đuối nước trẻ em, tôi rất xót xa. Từ suy nghĩ mình biết bơi thì tại sao không dạy lại cho các em nhỏ trong thôn, sẵn nhà có bể nước lớn nên tôi bắt đầu dạy bơi cho các em”.
Lớp học bơi diễn ra tại khu bể nước rộng được gia đình anh Giang mới xây dựng với mục đích ban đầu là để dạy bơi và làm nơi tắm mát cho các con.
Việc làm “bể bơi” cũng xuất phát từ chuyện vợ chồng anh Giang từng đưa con đi học bơi, nhưng đành phải dừng lại sau 2 - 3 buổi vì nơi dạy bơi khá xa, không có thời gian đưa con theo được cả khóa học.
Từ vài em nhỏ ban đầu, đến nay, lớp học bơi miễn phí đã có khoảng chục trẻ em trong thôn và một số thôn lân cận tới học.
Không chỉ dạy kỹ năng bơi cơ bản, anh Giang còn hướng dẫn cho các em những kiến thức cần thiết về phòng, chống đuối nước, như: cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước, kỹ năng gọi người hỗ trợ, hay các nguyên tắc an toàn khi đi bơi.
Những bài học giản dị nhưng thiết thực ấy đang giúp trẻ em vùng quê có thêm hành trang để bảo vệ bản thân.
Thôn Gốc Nhội và các thôn lân cận là nơi có nhiều ao và suối, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước luôn tiềm ẩn. Chính từ thực tế đó, lớp học của anh Giang càng trở nên ý nghĩa hơn. Nhiều phụ huynh đã yên tâm hơn khi con mình biết bơi nhờ lớp học này.
Chị Lạc Thị Dinh - thôn Gốc Nhội cho biết: “Trước đây, chúng tôi rất lo vì các cháu hay ra ao, suối chơi mà không biết bơi. Từ khi con tôi được anh Giang dạy bơi, gia đình mừng lắm”.
Chị Vũ Thị Hon - thôn Gốc Nhội cũng bày tỏ: “Điều đáng quý là anh Giang dạy hoàn toàn miễn phí, rất tận tình. Chúng tôi rất cảm kích và mong anh Giang tiếp tục duy trì việc làm ý nghĩa này lâu dài”.
Sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là động lực để anh Giang duy trì việc dạy bơi ở mùa hè này và sẽ tiếp tục ở những mùa hè sau nữa. Điều đáng quý ở lớp học này không chỉ nằm ở việc truyền dạy kỹ năng bơi mà còn ở tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, anh Giang mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích cho trẻ em địa phương trong dịp nghỉ hè, giúp các em tránh xa những nguy cơ tai nạn và có thêm kỹ năng sống cần thiết.
Một lớp học bơi nhỏ, một người thầy không chuyên nhưng ở đó không chỉ có những bài học bơi mà còn tô đậm thêm tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của người trẻ.