Bê bối lớn ở World Cup Futsal giữa Pháp và Iran

Giải đấu FIFA Futsal World Cup 2024 gặp bê bối lớn, khi hai đội Pháp và Iran bị tố diễn trò để không giành chiến thắng.

Vụ bê bối làm rúng động giải World Cup Futsal 2024, sự kiện đang diễn ra ở Uzbekistan, liên quan đến lượt trận cuối vòng bảng.

Hai đội tuyển futsal Pháp và Iran chạm trán nhau để quyết định ngôi đầu bảng F. Vấn đề là cả hai đều không mặn mà với chiến thắng, khi cùng có mục tiêu giành vị trí nhì bảng.

Pháp và Iran bị tố cáo dàn xếp ở giải World Cup futsal 2024.
Pháp và Iran bị tố cáo dàn xếp ở giải World Cup futsal 2024.

Trước khi đối đầu trực tiếp, Pháp và Iran có cùng 2 chiến thắng. Vì các bảng đã sớm xác định thứ hạng, nên hai đội mạnh nhất bảng F tính toán để chọn đối thủ vòng 1/8.

Đội đứng đầu bảng F sẽ phải gặp Maroc, nhà vô địch giải futsal châu Phi trong 3 kỳ liên tiếp, đứng thứ 6 FIFA và được xem là một trong các ứng viên cho ngôi quán quân.

Hơn nữa, trong trường hợp vượt qua Maroc, đối thủ tại tứ kết nhiều khả năng là Brazil, đội tuyển số 1 bóng đá trong nhà hiện nay và giữ kỷ lục 5 lần vô địch thế giới.

Brazil kết thúc vòng bảng với 27 bàn thắng và chỉ nhận 2 bàn thua. Họ thắng đậm Thái Lan 9-1, vượt qua Croatia 8-1 và thắng Cuba 10-0.

Ngược lại, đội nhì bảng F sẽ gặp Thái Lan ở vòng 1/8, và tranh tài với đội thắng giữa Paraguay - Afghanistan tại tứ kết.

Với tính toán như vậy, Pháp và Iran đều thể hiện sự thụ động, đến mức hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng.

Đại diện châu Âu chỉ tung ra 2 cú sút trong 20 phút đầu tiên (0 chính xác), trong khi đội bóng châu Á có 6 cú sút (2 chính xác).

Bàn thắng đầu tiên đến trong hiệp 2, khi đội bóng châu Á "bất ngờ" dẫn 1-0 trong một pha bóng rất đơn giản.

Thủ môn của Pháp hầu như không phản ứng với cú sút tương đối đơn giản. Chung cuộc Iran thắng 4-1 và đứng đầu bảng F.

futsal-world-cup-2024-lich-6930.jpg
Các cặp đấu vòng 1/8.

Ricardo Iniguez, HLV trưởng futsal Libya, đội bị loại khi chỉ đứng thứ 3 bảng D (cũng là đội hạng 3 có thành tích kém nhất; 4/6 đội xếp thứ 3 vào vòng knock-out), chỉ trích gay gắt những gì ông chứng kiến trên sân.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng hành động này là phi thể thao. "Libya sẽ tố cáo trận đấu là 'dàn xếp tỷ số', đó là một sự xấu hổ cho môn thể thao của chúng ta".

Miguel Rodrigo, HLV tuyển Thái Lan, cũng lên tiếng: "Bất kể điều gì xảy ra vào ngày 27 và thừa nhận rằng chúng tôi là phần yếu nhất giải đấu ở Bukhara, tôi vẫn nói: Pháp, chúng tôi đang rộng mở chờ đợi các bạn".

Khán giả ở Khu liên hợp thể thao Bukhara Universal cũng rất bất mãn về trận đấu, nhiều lần huýt sáo phản đối cầu thủ hai đội diễn quá lố.

Các đội dự World Cup Futsal đang chờ xem liệu FIFA có hành động gì về vấn đề này hay không.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sống khỏe giữa nhịp sống hiện đại

Sống khỏe giữa nhịp sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc sức khỏe không còn là lựa chọn, mà trở thành ưu tiên của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh. Từ người cao tuổi đến lớp trẻ, từ các không gian công cộng đến những phòng tập hiện đại, mỗi người đều chủ động lựa chọn hình thức vận động phù hợp để duy trì thể lực, nuôi dưỡng tinh thần và giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Những thói quen rèn luyện ấy đang góp phần hình thành lối sống năng động, khỏe mạnh và văn minh trong cộng đồng.

fb yt zl tw