Barcelona thắng 3-1 Elche, tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Rạng sáng 3/11 (giờ Việt Nam), Barcelona tìm lại niềm vui với chiến thắng 3 - 1 trước Elche trên sân Estadi Olimpic Lluis Companys, trong khuôn khổ vòng 11 La Liga. Ba bàn thắng của Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford giúp “Blaugrana” tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Real Madrid với khoảng cách 5 điểm.

bong-da.jpg
Fermin ăn mừng cùng Lamine Yamal.

Ngay từ đầu trận, Elche nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức tấn công mạch lạc. Tuy nhiên, chỉ mất 9 phút để Barca khai thông thế bế tắc. Từ pha băng lên tốc độ bên cánh trái của Balde, bóng được chuyền ngang thuận lợi cho Lamine Yamal khống chế gọn gàng rồi sút chéo góc, mở tỷ số 1 - 0.

Hai phút sau, đội chủ nhà tiếp tục nhân đôi cách biệt. Fermin đi bóng dọc biên rồi căng ngang để Ferran Torres dứt điểm cận thành, ghi bàn thứ 50 trong màu áo Barcelona và giúp “Blaugrana” sớm vươn lên dẫn 2 - 0.

Không chịu buông xuôi, Elche đáp trả bằng lối chơi phản công nhanh và hiệu quả. Phút 41, Rafa Mir thoát xuống từ phần sân nhà, tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc, đánh bại thủ môn Szczesny, rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Elche tiếp tục chơi đầy quyết tâm và suýt có bàn gỡ hòa khi cú dứt điểm của Rafa Mir đưa bóng dội xà ngang ở phút 50. Tuy nhiên, Barca vẫn là đội kiểm soát thế trận. Phút 61, từ đường chuyền dài đổi hướng tuyệt đẹp của Fermin, Marcus Rashford dùng sức mạnh vượt qua hậu vệ đối phương rồi tung cú sút chân trái chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3 - 1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, huấn luyện viên Hansi Flick trao cơ hội cho Dani Olmo (phút 66) và Robert Lewandowski (phút 74) - hai cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, nhằm lấy lại cảm giác thi đấu. Dù không có thêm bàn thắng nào được ghi, Barca vẫn khép lại trận đấu trong thế chủ động và hoàn toàn xứng đáng với ba điểm trọn vẹn.

Chiến thắng này giúp Barca có tám trận thắng tại La Liga mùa này, đồng thời tạo đà hưng phấn cho chuyến làm khách trước Club Brugge tại Champions League vào ngày 5/11 tới. Sau cú vấp ở “El Clasico”, đoàn quân của Hansi Flick đã trở lại mạnh mẽ với khát vọng và niềm tin của một ứng viên vô địch thực thụ.

nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cốc Lầu quan tâm phát triển thể thao quần chúng

Cốc Lầu quan tâm phát triển thể thao quần chúng

Trong chuyến công tác tại xã Cốc Lầu mới đây, chúng tôi ghi nhận phong trào thể thao quần chúng nơi đây đang phát triển sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi còn khám phá thêm nhiều điều thú vị, phản ánh tinh thần đoàn kết, năng động và khát vọng vươn lên của người dân Cốc Lầu.

Cầu thủ nhập tịch có giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn?

Cầu thủ nhập tịch có giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn?

Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đề xuất nhập tịch loạt cầu thủ nước ngoài như: Geovane Magno, Janclesio hay Gustavo Santana… với mong muốn họ có thể cống hiến và tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng, việc này có thật sự giúp đội tuyển chúng ta mạnh như kỳ vọng?

Barca nhận tin dữ từ Pedri

Barca nhận tin dữ từ Pedri

Barca đang thực sự trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Sau trận thua đau trước Real Madrid ở El Clasico khiến họ bị bỏ lại 5 điểm trong cuộc đua vô địch, giờ Hansi Flick lại nhận thêm tin dữ: Pedri dính chấn thương gân kheo và sẽ phải ngồi ngoài dài hạn.

Juventus sa thải HLV Igor Tudor

Juventus sa thải HLV Igor Tudor

Trang chủ Juventus thông báo đã chính thức miễn nhiệm HLV Igor Tudor cùng ban huấn luyện sau khi đội bóng không thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Giúp học sinh tỏa sáng trên đường đua

Giúp học sinh tỏa sáng trên đường đua

Sinh ra ở huyện Phúc Thọ cũ, Thành phố Hà Nội, nhưng đến nay thầy giáo Nguyễn Đăng Hưng đã có 22 năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Mường Khương. Với niềm đam mê thể thao và kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiều năm qua thầy đã bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các giải điền kinh cấp tỉnh, cấp quốc gia.

fb yt zl tw