Bản người Nùng ở Bắc Hoa - Bắc Giang

Đến bản Bắc Hoa (xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống bình dị của 160 hộ gia đình dân tộc Nùng nơi đây.

Bản Bắc Hoa có những ngôi nhà cổ trình tường tuổi đời hàng trăm năm thấp thoáng bên cây đào, cây mận; những con người chịu thương, chịu khó làm ra nhiều sản vật ngon nức tiếng gần xa; và điệu hát Sloong hao thiết tha, say đắm. Đó là vốn quý đang mở ra cơ hội phát triển du lịch cho Bắc Hoa.

Bản Bắc Hoa được ví như một cô gái miền sơn cước, mộc mạc, bình dị mà nên thơ. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp với những vườn cây trái xanh mát cùng những ngôi nhà cổ trình tường, mái ngói âm dương nằm san sát nhau gần như không có sự ngăn cách. Từ sân nhà nọ có thể bước luôn sang nhà kia, hoặc chỉ phân chia ranh giới bằng các lối đi chung, những hàng rào bằng cây, bằng đá xếp chồng lên nhau hoặc những vạt hoa dại…

Đến bản Bắc Hoa, du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống của đồng bào Nùng ở Bắc Giang.

Đến bản Bắc Hoa, du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống của đồng bào Nùng ở Bắc Giang.

Người Bắc Hoa kết thành một khối thống nhất, chia sẻ gánh vác việc chung, cùng nhau vươn lên bắt nhịp cuộc sống mới. Mỗi khi tiếng kẻng ở Bắc Hoa vang lên một hồi ba tiếng là họp thôn, 6 tiếng là họp thanh niên, phụ nữ, đánh liên hồi thì có chuyện bất thường. Từ xưa đến nay, người thôn Bắc Hoa chưa có ai vi phạm pháp luật, trong thôn chưa bao giờ xảy ra trộm cắp, vì thế chưa bao giờ kẻng phải gõ liên hồi.

Cả bản Bắc Hoa hiện có hơn 160 hộ gia đình, đều là dân tộc Nùng, đa số đều di cư từ Lạng Sơn về từ vài trăm năm trước. Các hộ dân sống rải rác bên những triền đồi, hoạt động sản xuất chủ yếu là canh tác nông nghiệp, trồng cây ăn quả và một ít diện tích lúa, cây rau màu ngắn ngày.

Du khách trò chuyện với cụ bà Vi Thị Thêm.

Du khách trò chuyện với cụ bà Vi Thị Thêm.

Thôn Bắc Hoa tựa lưng vào núi lại có dòng suối hiền hòa cung cấp nhiều tôm cá quanh năm. Ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình, thăm nhà cổ trình tường, xem dệt khăn, áo chàm thủ công, thưởng thức món ngon đặc sản hẳn là sức hấp dẫn với nhiều du khách.

Hình ảnh cụ bà Vi Thị Thêm (80 tuổi) ngày ngày dệt những tấm khăn chàm bên thềm nếp nhà trình tường để bán cho người dân tộc Nùng dùng trong mỗi dịp hội xuân, thật khiến du khách yêu thích.

Du khách trải nghiệm dệt khăn chàm.

Du khách trải nghiệm dệt khăn chàm.

Đặc biệt, chợ phiên Tân Sơn của người Nùng ở bản Bắc Hoa rất đông vui, họp mỗi tháng 6 lần vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 Âm lịch. Người đi chợ không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn để gặp gỡ, tâm tình, nhiều đôi trai gái giao duyên, hò hẹn.

Ông Trương Văn Năm, phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Nhằm bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử của bản Bắc Hoa và bản sắc văn hóa của dân tộc Nùng, UBND huyện Lục Ngạn đã có phương án tu sửa, bảo tồn những nếp nhà trình tường và thành lập CLB hát Sloong hao. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng đã đưa những ngôi nhà trình tường của bản Bắc Hoa vào chương trình bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2020 – 2030”.

Các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cho rằng, loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ phù hợp nhất với bản Bắc Hoa.

Các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cho rằng, loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ phù hợp nhất với bản Bắc Hoa.

Ông Vi Văn Chèo, trưởng thôn Bắc Hoa cho biết, những năm gần đây, bản Bắc Hoa có nhiều đoàn khách ghé thăm. Họ là những nhà nghiên cứu, du khác, học sinh, sinh viên yêu thích vẻ đẹp và những giá trị văn hoá truyền thống của người Nùng ở Bắc Hoa.

Tuy bản Bắc Hoa có cảnh quan đẹp, rất lý tưởng để du khách đến tham quan và check-in; nhưng tại đây vẫn chưa có nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách, nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ phù hợp nhất với bản Bắc Hoa.

Để bản Bắc Hoa biến tiềm năng thành tiền năng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, rất cần có sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cơ sở lưu trú, các sản phẩm dịch vụ du lịch kèm theo. Đồng thời, cần có chiến lược quảng bá hình ảnh, điểm đến Bắc Hoa tới đông đảo du khách.

Báo Đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo chợ phiên Y Tý

Độc đáo chợ phiên Y Tý

Đến với Y Tý vào dịp cuối tuần, du khách còn được khám phá, trải nghiệm chợ phiên như một bức tranh ngập tràn màu sắc văn hóa của bà con các dân tộc nơi đây.

Sa Pa tấp nập du khách những ngày đầu năm mới

Sa Pa tấp nập du khách những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu xuân Ất Tỵ, thị xã Sa Pa thu hút đông đảo du khách. Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), lượng khách bắt đầu đổ về Sa Pa ngày một nhiều, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

[Ảnh] Tinh khôi mùa hoa mận ở Lùng Khấu Nhin

[Ảnh] Tinh khôi mùa hoa mận ở Lùng Khấu Nhin

Thời điểm này, những cây mận ở vùng núi cao Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng đang bung nở hoa trắng muốt. Lên Lùng Khấu Nhin du xuân dịp này, bạn như lạc bước vào thiên đường hoa của núi đá - loài hoa mang vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, mê mẩn lòng người...

Đền Bảo Hà nhộn nhịp du khách đi lễ đầu năm

Đền Bảo Hà nhộn nhịp du khách đi lễ đầu năm

Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, đông đảo người dân và du khách nô nức đến đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên để cầu may mắn, tài lộc. Không gian nơi đây mang đến cảm giác yên bình, giúp mỗi người tĩnh tâm, tìm về cội nguồn.

Du xuân Lào Cai cùng khách phương xa

Du xuân Lào Cai cùng khách phương xa

Ngày 29/1 (mùng 1 tết Nguyên đán Ất Tỵ), các khu - điểm du lịch của tỉnh thu hút rất đông du khách đến tham quan, chiêm bái. Đây là tín hiệu vui báo hiệu một năm khởi sắc của ngành du lịch Lào Cai.

[Ảnh] Y Tý ngập màu tuyết trắng

[Ảnh] Y Tý ngập màu tuyết trắng

Sau chuỗi ngày lạnh giá kéo dài, 14 giờ 16 phút ngày 26/1, tại xã Y Tý (huyện Bát Xát) có tuyết. Mưa tuyết rơi hơn 12 giờ đồng hồ, đến khoảng 3 giờ sáng 27/1 thì ngưng. Trận tuyết kèm theo mưa, gió khiến nhiệt độ đêm và sáng nay tại Y Tý xuống thấp dưới 0 độ C. Tuyết rơi cũng khiến núi rừng, nhà cửa, hoa màu tại các điểm cao của xã Y Tý ngập màu tuyết trắng.

Săn mây” trên đỉnh núi Trái Tim

Săn mây” trên đỉnh núi Trái Tim

Tôi bắt đầu một buổi sáng thức dậy trong căn homestay của người Mông ở thôn Hòa Sử Pán dưới chân núi Trái Tim cùng bữa sáng nóng hổi xì xụp bên lò sưởi củi bập bùng ánh lửa. Thời điểm này ở nơi được ví là “thủ phủ” của du lịch homestay khá đông khách nhưng phần lớn là khách Tây. Những vị khách thức dậy từ rất sớm cùng người dân và khi mặt trời chưa tỉnh giấc, tôi đã nghe tiếng những bước chân trekking trên đường.

fb yt zl tw