Xuân yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh

LCĐT - Gặp chúng tôi trong một ngày tháng Chạp, bà Giàng Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ dịp tết đến, xuân về, chúng tôi lại tổ chức cho các những người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm vui xuân, đón tết. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa, hy vọng Chương trình “Phiên chợ Tết – Xuân yêu thương” mang đến cho các đối tượng những niềm vui, ấm áp cùng đón một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Xuân yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 1
Văn nghệ chào xuân do các em nhỏ tại trung tâm biểu diễn.

Cùng hòa vào phiên chợ tết, ấn tượng của chúng tôi là sự ấm cúng của từng gia đình nhỏ tại trung tâm, là sự vui tươi, hạnh phúc trên từng nét mặt của các cụ già, em nhỏ. Khu vực sân trước của trung tâm rộn vang tiếng nói cười, tiếng đàn, hát. 5 gian hàng lợp mái cọ được trang trí đẹp mắt với những dòng chữ ngập tràn sắc xuân như: Xuân an khang; Xuân hạnh phúc; An khang, thịnh vượng; Tết đến, xuân về… càng khiến sắc xuân ngập tràn.

Xuân yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 2

Em Hàng Seo Thắng, một thành viên của gia đình Sơn Ca đang cùng anh em trong gia đình trang trí gian hàng. Gian hàng nhỏ chưa đầy 3 m2 giản dị với cột làm bằng tre, vách được đan từ những thanh nứa nhỏ, mái lợp lá cọ. Những đôi tay nhỏ khéo léo bày mâm ngũ quả, trang trí cành đào, chậu quất nhỏ xinh và sắp xếp những sản phẩm bày bán trong gian hàng, nào là củ sắn, bắp ngô, hạt lạc, nào là các loại trái cây nhỏ. Đây là những sản phẩm được người thân của các em là ông bà, cô bác gửi đến để gom góp cho ngày Tết thêm đậm đà hương vị quê hương. Em Thắng cười tươi cho biết: Khi được các mẹ thông báo kế hoạch tổ chức Tết, chúng em rất vui và háo hức chờ đợi, ai cũng mong thật nhanh đến ngày hội để cùng nhau trang trí gian hàng, nhà cửa và tham gia các hoạt động văn nghệ. Để trang trí gian hàng, chúng em tranh thủ từng chút thời gian nghỉ để làm theo sự hướng dẫn của mẹ và các anh lớn trong gia đình.

Cũng đang tất bật cùng các anh trang trí gian hàng, cậu bé Thào Thính Pao (người Mường Khương) hiện là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bình Minh không giấu được miền vui. Khoác trên mình chiếc áo mới, Pao cứ nhảy chân sáo đi khắp các gian hàng ngắm cái này một chút, sờ cái kia một chút rồi cười tươi. Nhìn nụ cười đầy hồn nhiên ấy, không ai nghĩ cậu có cuộc đời đầy bất hạnh. Năm Pao học mầm non, cả bố và mẹ đều bị đi tù, cho đến bây giờ em cũng không biết bố mẹ đi tù vì tội gì, chỉ nghe người lớn nói đi lâu lắm. Cuộc sống của “cánh chim nhỏ” vắng cha mẹ cứ chênh chao, khó nhọc. Nhà Pao có 7 anh chị em hầu hết còn thơ dại. Pao là con thứ 6 trong gia đình. 2 năm sau khi bố mẹ đi tù, em được đón vào trung tâm nuôi dưỡng, khi đó Pao mới học lớp 1. Từ đó đến nay, Pao đã đón 4 mùa tết ở trung tâm. Pao bảo: Tết ở đây rất vui, chúng em được chơi các trò chơi dân gian, được tham gia các hoạt động chuẩn bị tết, lại được ăn cỗ nữa.

Xuân yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 3
Em Hầu Seo Phừ pha chế đồ uống tại phiên chợ.

Tham gia chương trình, qua việc tự tay trang trí, bày mâm cỗ, gian hàng còn giúp các em có thêm kỹ năng sống. Nhiều em còn bày bán ở gian hàng những sản phẩm do mình làm. Em Hầu Seo Phừ là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở trung tâm. Hiện Phừ đang học năm thứ 3 Khoa Quản trị khách sạn, Trường Cao đẳng Lào Cai. Cầm trên tay cốc trà sữa do mình pha chế, Phừ khoe: Đây là kỹ năng em được rèn luyện khi học tại trường chuyên nghiệp. Những ngày trước, chuẩn bị cho phiên chợ, em dạy lại cho mấy em trong phòng cùng làm. Chúng em rất vui và háo hức xem mọi người đón nhận sản phẩm của mình tại phiên chợ này ra sao.

Không chỉ các em nhỏ, mà những cụ già neo đơn, người khuyết tật cũng vui vẻ, phấn chấn hòa chung niềm vui đón xuân. Với họ, đây là gia đình, là niềm vui, là điểm tựa hằng ngày trong cuộc sống.

Xuân yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 4
Các cụ già tại trung tâm vui chào xuân mới.

Chương trình “Phiên chợ Tết - Xuân yêu thương” được tổ chức trọn vẹn một ngày từ sáng sớm đến đêm muộn. Cùng với hoạt động trưng bày gian hàng, tham gia chương trình, các em nhỏ và các đối tượng khác tại trung tâm còn được thi các trò chơi dân gian, gói bánh chưng, luộc bánh chưng, đốt lửa trại và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Đặc biệt, trong dịp này, để chung tay giúp các đối tượng tại trung tâm có một mùa xuân ấm áp hơn, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Bà Giàng Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho biết: Các đối tượng ở trung tâm đều có hoàn cảnh bất hạnh, rất đáng thương. Đây là những đối tượng yếu thế cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Do đó, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định của Nhà nước, chúng tôi còn thường xuyên kết nối với các tổ chức, cá nhân để cuộc sống của các đối tượng thêm đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Xuân yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh ảnh 5

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 60 trẻ mồ côi, 30 người khuyết tật, 10 người cao tuổi không nơi nương tựa. Đây đều là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, éo le cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của xã hội. Do đó, những hoạt động nhân các dịp lễ, tết được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sự vui tươi, ấm áp cho các đối tượng, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw