Những chuyến xe đong đầy hạnh phúc

LCĐT - Những ngày cuối năm, nhiều công nhân, lao động xa quê đang sinh sống và làm việc tại Lào Cai cảm thấy ấm áp nghĩa tình bởi từng chuyến xe đoàn viên khởi hành, kịp thời lăn bánh đưa họ về với gia đình yêu thương.

Bất cứ ai xa quê đều muốn về bên gia đình vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng, nhưng không phải ai cũng thuận lợi thực hiện được mong muốn đó. Ông Nguyễn Tiến Thanh, 58 tuổi, nhân viên bảo vệ ở Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Tổng Công ty Khoáng sản - TKV) là một trong số những người như vậy.

Nhiều năm về trước, cứ mỗi lần về Văn Yên (Yên Bái) đón tết, ông Thanh không khỏi lo lắng khi sử dụng xe máy để di chuyển trên hành trình hơn 150 km. Chặng đường xa, đồ đạc lỉnh kỉnh lại càng nhân lên những bất an, không chỉ từ phía ông mà còn cả gia đình nơi quê nhà. “Trước đây, tôi còn tự chạy được xe máy, nhưng bây giờ nếu đi như vậy sẽ rất nguy hiểm bởi tuổi đã cao, mắt kém”, ông Thanh chia sẻ.

Những chuyến xe đong đầy hạnh phúc ảnh 1
Những chuyến xe đoàn viên ấm áp nghĩa tình kịp thời giúp người lao động về quê đón tết.

Mấy năm gần đây, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đã tạo điều kiện tổ chức những chuyến xe đưa người lao động về quê đón tết, ông Thanh cũng như nhiều lao động khác rất vui mừng khi nhận được tình cảm, sự quan tâm này. Ông tất bật dọn hành lý và bàn giao nhiệm vụ trước khi về quê. Vốn là nhân viên bảo vệ, tiền lương không nhiều, chuyến xe đoàn viên và suất quà tết trước giờ khởi hành của Chi nhánh giúp ông vơi bớt khó khăn, thêm ít tiền để về quê cùng gia đình đón tết đủ đầy hơn.

Hoạt động sản xuất trong những ngày tết của Chi nhánh vẫn diễn ra bình thường, rất cần xe đưa đón công nhân nhưng đơn vị vẫn bố trí xe chở người lao động về đón tết nơi quê nhà. Nhiều công nhân nhà ở Lào Cai cũng phải tự túc phương tiện để nhường cho những người đồng nghiệp phương xa, mong muốn ai cũng có tết bên gia đình. Ông Thanh xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo, công đoàn đơn vị. Tôi cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc trước sự quan tâm, chăm lo đặc biệt như vậy”.

 Như đã thành thông lệ, gần chục năm nay, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico lại tổ chức những chuyến xe đoàn viên, đưa công nhân, lao động trở về quê đón tết. Nhiều lao động rất phấn khởi bởi trước đây, để về được đến nhà, họ còn phải thuê xe, thuê taxi từ trụ sở đơn vị ở Bản Vược (Bát Xát) về thành phố Lào Cai mới đón được tàu hoặc xe khách. Nếu cả gia đình về thì chi phí lớn, kéo theo nhiều đồ đạc chuẩn bị cho việc đón tết ở quê. Bà Lương Thị Minh Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh khẳng định: Đây là món quà tri ân đối với người lao động trong suốt một năm qua đã vất vả giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sau đại dịch Covid-19. Chi nhánh đã chuẩn bị 2 xe vận chuyển (tổng số 76 chỗ ngồi) không chỉ đưa người lao động mà cả gia đình của họ đang sinh sống tại khu tập thể công nhân hoặc trên địa bàn Lào Cai về quê đón tết. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã chủ động thêm 1 xe dự phòng trường hợp số lượng người vượt quá so với lượng xe bố trí ban đầu.

Không chỉ tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico, trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức những chuyến xe đoàn viên, đưa công nhân về quê ăn tết. Mỗi nơi, mỗi đơn vị, tổ chức công đoàn lại có những hành động cụ thể, thiết thực khác nhau để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều là những việc làm nghĩa tình, ấm áp, tràn đầy sự yêu thương, lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc.  

Những chuyến xe đong đầy hạnh phúc ảnh 2
Công ty Cổ phần Vận tải du lịch Hà Sơn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 500 vé xe (tương ứng với 130 triệu đồng) tổ chức chuyến xe "0" đồng đưa đoàn viên công đoàn, người lao động về quê đón tết.

Thời gian này, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải du lịch Hà Sơn tổ chức chuyến xe “0” đồng đưa công nhân lao động về quê đón tết với 500 vé xe miễn phí, có hành trình xuất phát từ Bến xe Trung tâm Lào Cai. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các huyện, thành phố, thị xã và công đoàn ngành lập danh sách đoàn viên công đoàn, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo điều kiện đưa công nhân về quê ăn tết tốt nhất, ông Phan Sỹ Hiếu, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải du lịch Hà Sơn thông tin: Đơn vị đã chủ động nhập thông tin, dữ liệu đoàn viên, công nhân trên hệ thống điện tử. Khi đến bến xe, người lao động chỉ việc cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân sẽ được phát vé miễn phí. Đơn vị tạo điều kiện cho mọi người đi theo khung giờ mong muốn và bất cứ ngày nào từ nay cho đến chuyến xe cuối cùng trong năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thì việc trao tặng tấm vé sum vầy, đưa công nhân về quê đón tết là một trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp đoàn viên, người lao động về quê sum họp với gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Với phương châm “không để ai ở lại phía sau, không đoàn viên công đoàn nào không có tết”, những chuyến xe đoàn viên là món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, mong muốn mỗi người lao động sẽ cảm nhận được sự quan tâm, đùm bọc, chia sẻ của các đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn tụ với gia đình trong dịp năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Vui xuân gắn kết trên đất Âu Lâu

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Chào Xuân 2026” được tổ chức tại Khu đô thị Yên Bái Riverside đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. 

Gác rừng ngày Xuân

Gác rừng ngày Xuân

Xuân về, khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết thì những cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ bám rừng, gác lại niềm riêng, giữ an toàn cho màu xanh đại ngàn.

Những ca trực “vắt ngang” giao thừa

Những ca trực “vắt ngang” giao thừa

Khi pháo hoa rực rỡ khắp phố phường, các gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết, khi đó nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, vẫn có những người thầm lặng gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ vận hành các tổ máy, đưa dòng điện ổn định lên lưới điện quốc gia.

Thi công xuyên Tết tại công trình trường học biên giới Y Tý

Thi công xuyên Tết tại công trình trường học biên giới Y Tý

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết Nguyên đán lan tỏa khắp các bản làng, phố thị, nhiều công trình xây dựng tạm dừng để người lao động trở về sum họp bên gia đình, thì tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, không khí lao động trên công trường Dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Tiểu học và THCS Y Tý vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục.

fb yt zl tw