Tự hào đảng viên “gen Z”

Bài 2: Khi “gen Z” là người đứng đầu

LCĐT - Thừa hưởng những điều kiện thuận lợi của thời đại, phẩm chất và tư duy của thế hệ, đồng thời mang trong mình những lý tưởng, mục tiêu cao đẹp, không ít đảng viên “gen Z” tại Lào Cai đã trở thành người đứng đầu tổ chức, đoàn thể, hội ở địa phương.

>>> Bài 1: Hạt “giống đỏ” trên ghế nhà trường

>>> Bài cuối: Xây dựng đội ngũ kế cận vững chắc

Bí thư chi bộ “gen Z” người Mông

Được đoàn viên, thanh niên địa phương tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Y Tý (Bát Xát), chàng trai người Mông, Tráng A Vảng, năm nay 26 tuổi, đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2016, lúc mới 19 tuổi. Tráng A Vảng còn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Ngải Chồ từ tháng 1/2020. Được kế thừa tư tưởng và bản lĩnh chính trị từ bố - một cán bộ, đảng viên uy tín tại địa phương - từ khi học phổ thông, A Vảng đặt cho mình nhiều kế hoạch học tập, phấn đấu để nâng cao năng lực của bản thân, hướng tới mục tiêu cao hơn.

Đảng viên trẻ Tráng A Vảng tâm sự: Từ nhỏ, chứng kiến cuộc sống khó khăn của đồng bào các dân tộc nơi đây, tôi tự nhủ phải cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, góp sức xây dựng quê hương, giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nhờ tư tưởng tiến bộ, sự chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, chàng trai “gen Z” ở nơi vùng cao Y Tý quyết tâm theo học chuyên nghiệp và đã có trong tay nhiều tấm bằng quý giá: Năm 2017, Vảng tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng, Trường Cao đẳng Lào Cai. Cuối năm 2019, Vảng tiếp tục hoàn thành ngành học Quản lý Nhà nước, tại Đại học Nội vụ. Tháng 3/2018, đảng viên “gen Z” Tráng A Vảng được bầu làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Tráng A Vảng là tấm gương về ý chí vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Tráng A Vảng là tấm gương về ý chí vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tráng A Vảng cho biết thêm: Chi bộ thôn Ngải Chồ có 12 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên thuộc thế hệ “gen Z”. Đây là lợi thế nhưng cũng là thách thức với người đứng đầu chi bộ như tôi, bởi người trẻ luôn tràn đầy năng lượng, có kiến thức, có kỹ năng và mong muốn thể hiện bản thân, nhưng ít kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công tác. Tôi đã động viên chính mình và các đảng viên trẻ trong chi bộ và đoàn viên, thanh niên xã cần tu dưỡng, rèn luyện và học hỏi mỗi ngày. Đặc biệt, đảng viên “gen Z” phải có lập trường chính trị vững vàng, có lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến, không ngừng vươn lên.

Nhờ được “truyền lửa” từ Bí thư Tráng A Vảng, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã vùng cao Y Tý đã được giác ngộ và trở thành những quần chúng ưu tú, được kết nạp Đảng trong niềm hân hoan, tự hào của gia đình, dòng họ và địa phương.
Trong hơn 4 năm làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã và hơn 2 năm giữ vai trò Bí thư Chi bộ thôn Ngải Chồ, Tráng A Vảng đã góp phần kết nạp cho tổ chức đảng của địa phương được 5 đảng viên trẻ.

Tráng A Dua, người Mông, 26 tuổi, là đảng viên “gen Z” của Chi bộ thôn Ngải Chồ vừa được kết nạp tháng 8/2022. Anh Dua tâm sự: Được đồng chí Tráng A Vảng động viên, tôi hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Điều này vừa giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, vừa góp phần giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trở thành đảng viên, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động, góp sức xây dựng quê hương.

Trong vai trò cán bộ chủ chốt của tổ chức đoàn thể tại địa phương, Tráng A Vảng còn là tấm gương phát triển kinh tế gia đình. A Vảng là người đã mạnh dạn đem cây lê VH6 về trồng ở Y Tý từ năm 2018. Đến nay, vườn lê VH6 có 200 gốc đang cho thu hoạch khoảng 40 triệu đồng/năm. Đây là hướng đi mới mà Tráng A Vảng đang muốn thử nghiệm và nhân rộng cho người dân trong vùng.

Nữ thủ lĩnh đoàn thế hệ Z

Sau thời gian dài phấn đấu, năm 2020, Phạm Mỹ Linh (sinh năm 1997), Bí thư Đoàn Thanh niên phường Sa Pa (thị xã Sa Pa) vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mỹ Linh là một trong những bí thư đoàn trẻ nhất của tỉnh Lào Cai.

Ấn tượng sau lần gặp gỡ, trò truyện với Mỹ Linh đối với chúng tôi đó là cô gái “gen Z” năng động. Điều này thể hiện trong các hoạt động mà nữ bí thư đoàn triển khai ở cơ sở. Tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Hồng Đức, Phạm Mỹ Linh có niềm đam mê với các hoạt động đoàn, bởi theo Mỹ Linh, nhờ đó có thể cống hiến sức trẻ xây dựng Sa Pa ngày càng phát triển.

Sa Pa là phường trung tâm của thị xã Sa Pa, có 80 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt thường xuyên. Từ đặc thù của địa phương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Sa Pa đã xây dựng kế hoạch tập trung vào hoạt động xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và kêu gọi từ thiện, trong đó với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên, Mỹ Linh luôn nêu gương trong mọi phong trào.

Trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, Đoàn Thanh niên phường Sa Pa phối hợp với UBND phường tuyên truyền người dân không xả rác bừa bãi. Là phường trung tâm, nơi diễn ra nhiều sự kiện du lịch trong năm, đoàn viên, thanh niên phường Sa Pa trở thành lực lượng nòng cốt tham gia hướng dẫn, chỉ đường cho khách du lịch trong các dịp lễ hội.

Bên cạnh đó, trong các hoạt động tình nguyện hướng về vùng cao, vùng khó khăn, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Sa Pa - Phạm Mỹ Linh cùng các đoàn viên, thanh niên đã huy động nguồn lực ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tổ chức tặng tiền, quà, hiện vật cho nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2022, Đoàn Thanh niên phường Sa Pa đã tổ chức hơn 30 hoạt động ý nghĩa hướng về vùng cao.

Mỹ Linh (bên phải) tích cực tham gia hoạt động tình nguyện bóc dỡ biển quảng sai quy định trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Mỹ Linh (bên phải) tích cực tham gia hoạt động tình nguyện bóc dỡ biển quảng sai quy định trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Cũng trong năm 2022, một trong những công trình ý nghĩa của Đoàn Thanh niên phường Sa Pa được đưa vào sử dụng là “Vườn hoa thanh niên” rộng 120 m2, trồng hơn 700 cây hoa các loại như cúc thân gỗ, xác pháo, ngũ sắc, mai địa sơn... góp phần tạo cảnh quan cho khu vực hồ Mắt Ngọc, thu hút khách du lịch đến tham quan.

Phạm Mỹ Linh tâm sự: Cơ bản các hoạt động đoàn trên địa bàn phường thuận lợi do được sự ủng hộ, góp sức của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Nhưng điều tôi đau đáu nhất hiện nay là sự bùng nổ của công nghệ 4.0, đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận quá nhiều thông tin, trong đó có cả thông tin xấu, độc. Trước tình hình đó, chúng tôi đã triển khai một số hoạt động nhằm tuyên truyền, định hướng, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng và nhiều buổi nói chuyện chuyên đề với đoàn viên, thanh niên. Do vậy, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với vai trò thủ lĩnh Đoàn Thanh niên phường, Phạm Mỹ Linh đã lãnh đạo phong trào đoàn địa phương tạo những dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng đô thị Sa Pa văn minh, hiện đại, môi trường sạch sẽ, đồng hành giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên phường Sa Pa được Thị đoàn, Tỉnh đoàn tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Phạm Mỹ Linh cũng là một trong những nữ thủ lĩnh đoàn được tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì những cống hiến cho công tác đoàn ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw