Arsenal dừng bước nuối tiếc, Atletico đi tiếp đầy kịch tính

Hấp dẫn, kịch tính, lôi cuốn, nhưng đã không có bất ngờ xảy ra trong hai trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 18/3. Arsenal thắng Monaco 2-0 trên sân khách nhưng vẫn bị loại, trong khi Atletico vào tứ kết sau loạt "đấu súng" cân não với Bayern Leverkusen.

Monaco 0-2 Arsenal: Không có phép màu

Thua 1-3 ở lượt đi, nhiệm vụ của Arsenal ở lượt về vô cùng khó khăn.

Tại Stade Louis II, hàng thủ chắc chắn, hàng công tỏa sáng giúp đại diện nước Anh thắng cách biệt hai bàn nhờ công của Giroud (36') và Ramsey (79'). Nhưng chừng đó là không đủ để Arsenal đi tiếp. Các Pháo thủ thành London ngậm ngùi dừng bước ở vòng 1/8 lần thứ năm liên tiếp.

Giroud mở tỉ số cho Arsenal.
Giroud mở tỉ số cho Arsenal.

HLV Arsene Wenger nuối tiếc: "Thật đáng tiếc. Arsenal đã làm mọi điều có thể. Monaco đá trên sân nhà nhưng không thể hiện được gì nhiều, thậm chí cả trận không có cú sút trúng đích nào, nhưng họ vẫn vào tứ kết".

"Arsenal đá tốt nhưng may mắn không đứng về phía chúng tôi. Nhiều cơ hội mười mươi đã bị bỏ lỡ. Bóng đá ít khi có những chuyện cổ tích. Bạn cần nhiều nỗ lực và cả một chút may mắn nữa", chiến lược gia người Pháp cho biết.

Trong khi đó, HLV Jardim của Monaco tỏ ra hài lòng: "Trận này, Arsenal đã may mắn nhưng không đủ khát khao để có chiến thắng cuối cùng. Với những gì đã thể hiện ở cả hai lượt trận, Monaco hoàn toàn xứng đáng lọt vào tứ kết. Chúng tôi biết mình có thể tiến sâu, thậm chí vô địch Champions League".

Tiền đạo Dimitar Berbatov rất hạnh phúc: "Monaco thiếu một chút may mắn trong trận này. Chúng tôi thua nhưng vẫn đi tiếp. Đó mới là điều quan trọng nhất. Đây là món quà tuyệt vời dành tặng các cổ động viên".

Atletico Madrid 1-0 Bayern Levekusen: "Đấu súng" cân não

Chỉ thua 0-1 ở lượt đi, Atletico tự tin dồn ép đội khách Leverkusen trong trận lượt về.

Phút 27, Mario Suarez mở tỉ số cho đội chủ nhà sau cú sút chạm chân hậu vệ Leverkusen đầy may mắn.

Cả hai đội đá chắc chắn trong suốt phần còn lại, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Trong 30 phút hiệp phụ cũng không có đột biến.

Các cầu thủ Atletico vào tứ kết đầy kịch tính.
Các cầu thủ Atletico vào tứ kết đầy kịch tính.

Atletico làm tốt hơn Leverkusen trong loạt penalty. Đội chủ nhà có hai cầu thủ đá hỏng, nhưng đội khách Leverkusen còn tệ hơn khi có đến ba lượt sút hỏng. Atletico tiếp bước Real Madrid lọt vào tứ kết. Bóng đá Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ có tới ba đại diện ở tứ kết khi Barcelona đang có lợi thế cực lớn trước Man City khi thắng 2-1 ở lượt đi ngay trên sân khách.

HLV Diego Simeone không giấu nổi niềm vui: "Bóng đá thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc. Atletico ra sân mà không có các trụ cột như Godin, Tiago hay Saul. Nhưng toàn đội đã chơi một trận tuyệt vời. Các cổ động viên hẳn phải cảm thấy rất sung sướng. Ở tứ kết, mọi cái tên đều đáng gờm. Atletico tôn trọng nhưng không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào".

QĐND

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn Pickleball Việt Nam ở đấu trường châu Á

Dấu ấn Pickleball Việt Nam ở đấu trường châu Á

Pickleball Việt Nam có một danh hiệu vô địch đơn nam pickleball chuyên nghiệp PPA Asia - Vietnam Open 2025 và 2 chức vô địch đánh đôi từ chị em gốc Việt Alix và Jonathan Trương. Với những màn trình diễn xuất sắc của những vận động viên Việt Nam đã góp phần làm nên thành công của giải đấu.

fb yt zl tw