Ấn tượng sâu đậm của cô giáo người Mông được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cô giáo Lồ Kim Thủy, công tác tại Trường Mầm non số 1, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xúc động chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi được bắt tay và chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp đồng chí thăm và làm việc tại Lào Cai.

"Bác Trọng là người gần gũi, ấm áp"

Cũng như nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường, kỷ niệm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ký ức khó quên trong lòng chị Lồ Kim Thủy, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. Cầm trên tay cuốn kỷ yếu của nhà trường hiện còn lưu giữ hình ảnh ngày bác về thăm, chị Thủy không giấu được sự xúc động. Chị Thủy chỉ cho tôi hình ảnh của mình ngày ấy, cô nữ sinh người Mông với nụ cười rạng rỡ khi được bác Nguyễn Phú Trọng bắt tay. Đó là một ngày tháng 10 năm 2007, trời trong xanh, hơi se lạnh…

FEFCEE73-331E-4E4E-A6E8-39E270128AFF.jpeg
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XI cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai tháng 10/2007.
Ảnh: Nhà báo Phạm Ngọc Triển

“Tôi còn nhớ khi nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng tới thăm trường, chúng tôi rất háo hức, sáng sớm đã gọi nhau dậy, mặc trang phục truyền thống, buộc tóc thật đẹp. Nhà trường phát cho chúng tôi mỗi người 1 lá cờ đỏ sao vàng, xếp thành 2 hàng ngay ngắn từ cổng trường rồi tập dượt vẫy cờ thật đều. Khoảng 9 giờ sáng, bác và đoàn công tác tới. Bác mặc một chiếc áo sơ mi màu be giản dị, mái tóc bạc phơ, nụ cười đôn hậu, thân mật nắm tay từng bạn rất thân tình. Bác đi tới gần chỗ tôi thì dừng lại. Bằng giọng nói trầm ấm, bác hỏi han và dặn dò chúng tôi phải cố gắng học tập tốt, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Sau đó, cả đoàn di chuyển về nhà đa năng của nhà trường để chụp ảnh lưu niệm. Sau này, khi được nhận bức ảnh chụp chung với bác đăng tải trên Báo Lào Cai, cảm xúc của tôi rất khó tả, bởi tôi không hề biết mình có bức ảnh chụp chung với bác ở cự ly gần như thế. Bức ảnh đã trở thành kỷ niệm vô giá của tôi trong lần đầu tiên và duy nhất được gặp vị lãnh đạo cấp cao” - chị Thủy kể lại với giọng bồi hồi xen lẫn tự hào.

7FD6CF9F-551B-43DB-AE32-E14B964D445D.jpeg
Chị Lồ Kim Thủy vinh dự được cố Tổng Bí thư bắt tay và chụp ảnh cùng.
Ảnh: Nhà báo Phạm Ngọc Triển

Tuy chỉ đứng chung cùng thầy cô giáo và các bạn, được bác bắt tay, hỏi han mấy câu nhưng mỗi lần nhắc lại, đó vẫn là sự kiện không thể nào quên. Ấn tượng của chị Thủy và thầy trò nhà trường về cố Tổng Bí thư là người rất đỗi giản dị, có những cử chỉ ân cần, chân tình như một người cha, một người chú chứ không phải một vị lãnh đạo cấp cao.

DBB64ADA-0663-4E2A-B054-B0B393CBE310.jpeg
Những ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực để chị Thủy phấn đấu trong học tập và công tác.

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư

17 năm đã trôi qua, cô nữ sinh Lồ Kim Thủy ngày nào giờ đã trở thành giáo viên mầm non. Những lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn là động lực để chị Thủy phấn đấu mỗi ngày.

86EEA9DC-2877-4C83-880A-3142E34788FF.jpeg
Chị Lồ Kim Thủy hiện đang giảng dạy tại Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Khương.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hùng Vương, chuyên ngành mầm non, cô Thuỷ được phân công công tác tại Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Khương.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới ngành giáo dục, trong đó có viết: "Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người" . Khắc sâu lời dạy của Tổng Bí thư, cô Thủy luôn yêu thương và chăm sóc học sinh như chính những đứa con của mình và cũng được các em coi là người mẹ hiền thứ hai.

282B08C8-1CAC-476F-815B-E3A64BD98C90.jpeg
Cô Thủy luôn sáng tạo trong thiết kế bài giảng, tận dụng vật liệu tái chế để làm đồ dùng học tập cho học sinh.

Cô Thủy cho biết: Mặc dù là giáo viên mầm non, dạy ở địa bàn vùng cao nhưng tôi luôn chú trọng sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, lấy trẻ làm trung tâm, phát huy khả năng và sáng tạo riêng của mỗi em. Để trẻ phát triển tối đa các kỹ năng này, trong mỗi trang giáo án, tôi luôn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, tìm tòi và đưa vào các chuyên đề, hoạt động phù hợp, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trẻ. Ngay khi nhận lớp, tôi đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể cho các hoạt động, cũng như nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, để có thể phối hợp với giáo viên cùng lớp, cha mẹ các em, tìm phương pháp giáo dục phù hợp.

Những năm trước, khi dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, trẻ không thể đến trường học, cô Thủy đã cùng với nhà trường xây dựng kế hoạch, thiết kế bài giảng, làm video hướng dẫn cha mẹ trẻ dạy con ở nhà sao cho kịp tiến độ chương trình đã đưa ra, đến tận gia đình khó khăn, không thể tiếp cận internet để hướng dẫn trực tiếp cho phụ huynh và trẻ.

5C3D5F06-36F7-46A6-ADD6-3E6F56AD1204.jpeg
Cô Thủy là một trong những giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Với nhiệt huyết, sự năng nổ, cô giáo Lồ Kim Thủy đã gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ; nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Cô là một trong 2 giáo viên của tỉnh Lào Cai được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

“Nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng mất, cảm giác như mất đi người thân của chính mình, tôi đã bật khóc. Tôi tin chắc rằng, những ký ức về thời khắc được gặp bác sẽ mãi là điểm tựa để không chỉ tôi, mà tất cả các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường phấn đấu, học tập, xứng đáng với sự quan tâm của bác” - chị Thủy xúc động nói.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mở rộng không gian tri thức

Mở rộng không gian tri thức

Những năm qua, để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương pháp, đổi mới giờ dạy. Nhiều kỹ thuật dạy học tiên tiến được áp dụng, các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại được đưa vào giảng dạy, tạo nên hiệu quả học tập tích cực. Trong đó, mô hình “Lớp học kết nối” đang trở thành một phương pháp tổ chức giờ học mới mẻ, sáng tạo và mang lại nhiều giá trị thiết thực tại các nhà trường.

Cô giáo trẻ năng động, sáng tạo

Cô giáo trẻ năng động, sáng tạo

Với lòng yêu mến trẻ và tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngân, Trường Mầm non Sơn Ca, xã Púng Luông đã xây dựng và áp dụng những sáng kiến hữu ích, đưa các phương pháp giáo dục tiên tiến vào từng bài giảng, biến mỗi giờ học thành chuyến phiêu lưu đầy hứng thú cho các em nhỏ vùng cao.

Quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025): Quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, nơi có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn… khiến sự nghiệp giáo dục gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, cùng nỗ lực vượt khó, ngành giáo dục Lào Cai đã từng bước khẳng định vị thế và là điểm sáng của vùng Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Giữ lửa nghề giữa rừng xanh

Giữ lửa nghề giữa rừng xanh

Giữa đại ngàn rừng xanh Chế Tạo mênh mông, những bản làng còn chìm trong sương sớm, có những bước chân lặng lẽ, bền bỉ "giữ lửa" nghề của các giáo viên mầm non cắm bản. 

Tạo mọi điều kiện để nhà giáo yên tâm với nghề

Tạo mọi điều kiện để nhà giáo yên tâm với nghề

Năm 2025 là năm có nhiều tin vui với ngành Giáo dục và Đào tạo khi những chính sách của Đảng, Nhà nước có tác động tích cực đến đời sống giáo viên, thu hút, giữ chân nguồn nhân lực và cải thiện điều kiện làm việc, nhất là ở những vùng khó khăn.

Dạy trẻ đặc biệt bằng cả trái tim

Dạy trẻ đặc biệt bằng cả trái tim

Nuôi dưỡng và dạy trẻ đặc biệt là hành trình rất vất vả. Nhờ sự đồng cảm, tình yêu thương mà nhiều giáo viên đã vượt qua khó khăn, đồng hành giúp các em nhỏ kém may mắn có cơ hội hoà nhập cuộc sống.

Gian nan “gieo chữ” trên núi Láo Vàng

Gian nan “gieo chữ” trên núi Láo Vàng

Láo Vàng - chỉ cái tên thôi đã khiến người ta hình dung về một vùng đất xa xôi, heo hút. Quả thực, ai đã đến Láo Vàng rồi đều thật khó quên thôn người Dao đỏ nằm chênh vênh trên sườn núi xa xôi, khó khăn nhất của xã Phìn Ngan cũ, nay là xã Bát Xát. Vậy nhưng, ở nơi ấy, có điểm trường mầm non trong ngôi nhà tạm quây bằng tôn, ngày ngày các cô giáo vẫn lên lớp dạy trẻ những con chữ đầu đời.

Khát vọng chuyển đổi số của giáo dục vùng cao

Khát vọng chuyển đổi số của giáo dục vùng cao

Hiện nay, công tác chuyển đổi số trong giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các địa phương. Tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vượt lên mọi khó khăn, cách trở, các thầy cô giáo vẫn kiên trì học hỏi, chủ động tìm cách kết nối, đưa học trò chạm vào thế giới số ngay từ ngưỡng cửa trường làng.

Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng và bạc tại chung kết học thuật Quốc tế

Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng và bạc tại chung kết học thuật Quốc tế

Tại chung kết World Scholar’s Cup 2025 (WSC) – Tournament of Champions, diễn ra tại Đại học Yale, Hoa Kỳ với sự tham gia của hơn 2.500 thí sinh ưu tú đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, đoàn học sinh FPT Schools tiếp tục làm rạng danh nền giáo dục Việt Nam, khi xuất sắc giành tổng cộng 20 huy chương gồm 2 huy chương Vàng và 18 huy chương Bạc.

“Gánh” con chữ, “gieo” ước mơ cho trẻ

“Gánh” con chữ, “gieo” ước mơ cho trẻ

"Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn theo nghề giáo và vẫn sẵn sàng đến với những điểm trường khó khăn như ở bản Lùng Cúng”. Tâm sự của cô giáo trẻ Hoàng Thị Duyên, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Dù gian nan, Duyên cùng các cô giáo cắm bản vẫn sẽ ở đó, nơi bản nhỏ xa xôi này, “gánh” từng con chữ, “ươm” những ước mơ xây đắp tương lai tươi sáng của những đứa trẻ vùng cao.

Chuyện học ở Tà Xi Láng

Chuyện học ở Tà Xi Láng

Ở Tà Xi Láng, nơi mà hành trình đến trường mỗi ngày của các em học sinh khó hơn nhiều lần so với vùng xuôi, thế nhưng, giữa muôn vàn gian khó, bà con vẫn tạo điều kiện tốt nhất để con em được đến lớp, bởi họ luôn tin rằng, tri thức sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho con em mình. 

Người "gieo" ước mơ ở Mù Cang Chải

Người "gieo" ước mơ ở Mù Cang Chải

Hơn 10 năm gắn bó với vùng cao, cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế - Trường THPT Mù Cang Chải đã truyền lửa đam mê môn Lịch sử tới học sinh qua từng bài giảng và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục.

Người giữ lửa cho những bài học lịch sử ở trường nội trú Lào Cai

Người giữ lửa cho những bài học lịch sử ở trường nội trú Lào Cai

Gần 30 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Thanh Hòa – giáo viên Lịch sử Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái – luôn được đồng nghiệp và học sinh tin yêu. Ở môi trường nội trú còn nhiều thiếu thốn, cô Hòa tận tụy và kiên nhẫn trở thành điểm tựa tinh thần cho học trò dân tộc thiểu số.

fb yt zl tw