60 học sinh tham gia trải nghiệm "Khi tôi là nhà báo"

Sáng 12/2, trong khuôn khổ Hội Báo Xuân - Lễ hội đền Thượng, Báo Lào Cai đã tổ chức chương trình trải nghiệm "Khi tôi là nhà báo", thu hút sự tham gia của 60 học sinh tại 6 trường THCS trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại diện 6 trường THCS trên địa bàn thành phố Lào Cai; lãnh đạo các phòng, các tổ chức hội, đoàn thể cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Lào Cai.

baolaocai-tr_quang-canh-2.jpg
Quang cảnh buổi trải nghiệm.

Trải nghiệm tại chương trình có 60 học sinh các trường THCS Lê Quý Đôn, Ngô Văn Sở, Hoàng Hoa Thám, Lý Tự Trọng, Kim Tân, Bắc Cường.

Chương trình trải nghiệm “Khi tôi là nhà báo” năm 2025 tiếp nối từ thành công của chương trình trải nghiệm “Một ngày làm báo” do Báo Lào Cai tổ chức lần đầu vào năm 2024. So với năm trước, số lượng đội tăng từ 8 lên 12 đội và từ 1 trường tham gia lên 6 trường tham gia vào năm nay.

baolaocai-tl_huong-dan.jpg
Các thí sinh được phóng viên Báo Lào Cai hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp, xử lý hậu kỳ sản phẩm ảnh báo chí.

Hoạt động trải nghiệm có 2 phần thi bao gồm: thi làm chùm ảnh (tại lễ hội) và thi làm review (tại các trường học).

Phần thi làm review với chủ đề “Em yêu trường em”, các đội thi giới thiệu về ngôi trường đang theo học (mỗi tác phẩm dài từ 2 - 3 phút). Ban Tổ chức đã chấm điểm và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Sáng tạo cho các đội thi.

baolaocai-tr_trao-giai-rv2.jpg
Đội thi Trường THCS Lê Quý Đôn giành giải Nhất phần thi làm review.
baolaocai-tl_trao-giai-rv1.jpg
Trao giải Nhì phần thi làm review cho đội thi Trường THCS Ngô Văn Sở.

Phần thi làm chùm ảnh có 6 đội đến từ 6 trường tham gia, mỗi đội có thời gian 45 phút thực hiện chùm ảnh với chủ đề “Lễ hội đền Thượng”. Ban Tổ chức đã chấm điểm và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Sáng tạo cho các đội thi.

baolaocai-tr_nhat-nhi-anh.jpg
Trao giải Nhất cho đội thi Trường THCS Ngô Văn Sở và giải Nhì cho đội thi Trường THCS Bắc Cường phần thi làm chùm ảnh.

Hoạt động trải nghiệm “Khi tôi là nhà báo” là cơ hội để các em học sinh trải nghiệm, thử sức với nghề báo; được khám phá những góc nhìn đa chiều, những câu chuyện ý nghĩa và trực tiếp sáng tạo các tác phẩm báo chí đa phương tiện; cung cấp thêm những kiến thức bổ ích về báo chí và trải nghiệm thú vị đối với việc sáng tạo các sản phẩm báo chí.

Dưới đây là một số hình ảnh của các đội thi tại chương trình trải nghiệm.

baolaocai-tr_1000000197.jpg
baolaocai-tr_1000000198.jpg
baolaocai-tr_1000000199.jpg
baolaocai-tr_1000000200.jpg
baolaocai-tr_1000000201.jpg
baolaocai-tr_1000000202.jpg
baolaocai-tr_1000000203.jpg
baolaocai-tr_1000000204.jpg
baolaocai-tr_1000000205.jpg

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ sinh viên Việt - Trung

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ sinh viên Việt - Trung

Tối 11/9, tại Trường Cao đẳng Lào Cai (phường Cam Đường) diễn ra đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại và vòng xòe sinh viên Việt Nam - Trung Quốc. Đây là hoạt động trọng tâm trong “Chương trình Giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc năm 2026” do Trường Cao đẳng Lào Cai chủ trì thực hiện.

Cùng con đến trường

Cùng con đến trường

Năm học mới 2026 - 2027, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, học sinh đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Cùng với niềm vui đó, sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng được thể hiện bằng hành động cụ thể, giúp các em tự tin đến trường, chinh phục những đỉnh cao mới.

Học sinh Lào Cai hân hoan khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Học sinh Lào Cai hân hoan khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Hòa trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai hân hoan bước vào năm học 2026 - 2027. Từ vùng cao, biên giới đến khu vực đô thị, những ngôi trường mới, những gương mặt rạng rỡ cùng nhiều hoạt động sôi nổi đã tạo nên một ngày khai giảng đầy niềm vui và kỳ vọng vào một năm học thành công.

Giữ lớp, giữ ước mơ cho học trò

Giữ lớp, giữ ước mơ cho học trò

Năm học mới đã bắt đầu. Cùng với những ngôi trường ngày càng khang trang, ở những điểm trường còn nhiều thiếu thốn, hành trình đến lớp của học sinh vẫn chưa hết gian nan. Nhưng bằng sự chung tay của thầy cô, người dân và chính quyền địa phương, những lớp học vẫn được giữ lại, những con chữ vẫn được nối dài và những ước mơ của trẻ em vùng cao tiếp tục được gieo mầm.

fb yt zl tw