
1. Số 10 hoàn hảo là ai?
Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu với 3 trận đá chính, 3 bàn thắng, và di chuyển linh hoạt giữa vị trí số 10 và số 8. Khi Matheus Cunha đá “số 9 ảo” trước Everton, Bruno, Amad, Mbeumo và Mason Mount lần lượt được thử nghiệm ở vai trò hộ công.
Kobbie Mainoo cũng là một lựa chọn, nhưng nhìn tổng thể, hàng tiền vệ vẫn cần được nâng cấp gấp gáp chẳng kém gì hàng công. Khi Bruno rời Old Trafford trong tương lai, Man United sẽ không thiếu người thay thế vai trò kiến thiết, nhưng hiện tại, việc tìm ra công thức tối ưu vẫn là câu hỏi mở.
2. Tuyến giữa vẫn còn yếu

Việc Toby Collyer chuẩn bị được đem cho mượn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Man United đang nhắm đến một tiền vệ trung tâm mới. HLV Amorim từng thẳng thắn chê “thiếu tốc độ” ở khu trung tuyến sau trận hòa 0-0 với Leeds tại Stockholm.
Trước Everton, Manuel Ugarte gặp khó khăn rõ rệt khi bị pressing mạnh mẽ. Anh liên tục bị bắt bài, phạm lỗi lộ liễu và phải nhờ tới sự “bảo vệ” từ trọng tài. Trong khi đó, Casemiro không còn nằm trong nhóm thủ lĩnh mới và dường như chỉ còn là phương án dự phòng. Mainoo được tin tưởng nhưng chưa rõ vai trò chính xác: đá cầm nhịp hay kiến thiết?
Amorim sau trận hòa Everton phát biểu rằng ông “hài lòng vì đội chơi không tốt”, để cầu thủ không bị ảo tưởng sức mạnh khi trở lại Carrington. Nhưng sự thật là tuyến giữa hiện tại không đủ chất lượng để chinh phục mùa giải khắc nghiệt phía trước.
3. Những vũ khí bí mật cho hàng công

Amad Diallo, người được đánh giá là cầu thủ hay thứ hai của Man United mùa trước, đã được thử nghiệm ở vai trò chạy cánh phải trong hai trận gần nhất, sau khi chơi sau tiền đạo ở trận gặp West Ham.
Vai trò này tương đồng với Geovany Quenda từng phục vụ Viktor Gyokeres ở Sporting: một cầu thủ trẻ thuận chân trái, hỗ trợ phòng ngự tốt nhưng vẫn đủ đột biến khi có bóng. Amad chính là mảnh ghép phù hợp để kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho những số 10 như Bruno.
Thực tế, anh đã góp công trong tình huống dẫn tới quả phạt đền của Fernandes trước Everton. Trong khi đó, 4 cầu thủ chạy cánh khác đã bị Amorim loại khỏi kế hoạch, do không đáp ứng yêu cầu chiến thuật hoặc thiếu tinh thần thi đấu.
Một “vũ khí tấn công tàng hình” khác là Leny Yoro, người đang dần đá cao hơn và chủ động hơn trong những tình huống tấn công.
4. Rắc rối ở vị trí tiền đạo cắm

Hình ảnh Rasmus Hojlund đá vào cột dọc vì thất vọng với đồng đội Patrick Dorgu là minh chứng rõ ràng cho sự bức bối. Hojlund muốn Dorgu chuyền thay vì dứt điểm và tình huống cho thấy sự căng thẳng ngấm ngầm trong đội bóng.
Không dễ để tiếp tục thi đấu với tinh thần cao khi biết rằng CLB đang rao bán mình và âm thầm liên hệ với mọi tiền đạo có thể chiêu mộ. Tình cảnh này giống hệt với Erik ten Hag mùa trước, khi ông biết mình có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Dù Hojlund vẫn giao lưu cùng Bruno Fernandes, Harry Maguire và Luke Shaw trong các buổi sinh hoạt đội, việc để anh tiếp tục đá chính trong bối cảnh không chắc chắn về tương lai có thể đe dọa sự ổn định phòng thay đồ. Man United cần thẳng thắn với Hojlund thay vì để anh mòn mỏi chờ đợi một tương lai không rõ ràng.
5. Không khí vui vẻ trong đội

Đây là chuyến du đấu tiền mùa giải tích cực nhất của Man United kể từ năm 2017 sau khi họ vừa vô địch Europa League.
Việc loại bỏ các cầu thủ trong "bomb squad" (những người không nằm trong kế hoạch) khỏi chuyến đi tới Chicago chắc chắn đã giúp ích rất nhiều. Các cầu thủ hiện tại đã công khai ủng hộ cách xử lý của HLV Ruben Amorim với những cầu thủ từng gây rắc rối cho ông và CLB. Man United cũng không còn phải “dè dặt” với Marcus Rashford sau khi anh được đưa sang Barcelona "tập huấn" riêng.
Mùa hè năm ngoái, Ten Hag buộc phải mang theo Jadon Sancho, và mối quan hệ giữa ông với Rashford gần như không thể cứu vãn. Giờ đây, các lãnh đạo cấp cao tại CLB muốn trao cho Amorim sự hậu thuẫn hoàn toàn và chưa có cầu thủ nào thách thức quyền uy của ông.
Thời kỳ mà những cái tên như Anthony Martial hay Paul Pogba muốn làm gì thì làm đã kết thúc.
6. Lo lắng ở vị trí thủ môn

Andre Onana dự kiến sẽ kịp trở lại cho trận gặp Arsenal, nhưng nếu không thì thủ thành 39 tuổi Tom Heaton xứng đáng được bắt chính.
Tour du đấu lần này càng khẳng định rằng Altay Bayindir chỉ là lựa chọn số ba trong các thủ môn của Man United. Trong khi CLB đang cân nhắc chiêu mộ một thủ môn mới, điều lạ lùng là không ai có vẻ vội vàng đẩy Bayindir đi, người chỉ được biết đến nhờ vài pha cản phá phạt đền trong một trận cúp.
Bayindir lại gây thất vọng trong trận hòa với Everton, trong khi Heaton thi đấu chắc chắn trước Bournemouth. Khi Onana trở lại, anh cần phải chứng minh sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, nếu không thì Man United có thể phải sớm đưa ra quyết định cho vị trí số một.
Đội hình trong mơ của MU mùa tới
MU được cho là đã đưa ra đề nghị trị giá 74 triệu bảng cho tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig, nhằm "hớt tay trên" Newcastle. Nếu thành công, Quỷ đỏ sẽ có cho mình đội hình đủ mạnh để chinh chiến trên các đấu trường mùa tới. Theo đó, bắt chính trong khung gỗ vẫn là Onana. Hàng thủ 3 người gồm Leny Yoro, Matthijs De Ligt và Lisandro Martinez. Amad Diallo và Patrick Dorgu sẽ án ngữ 2 cánh còn Bruno Fernandes và Ugate đá cặp tiền vệ trung tâm. Bộ ba tân binh Cunha, Mbeumo và Sesko sát cánh trên hàng công.
