Nhắc lại hoàn lưu cơn bão số 10 xảy ra hồi tháng 9/2025, Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh Hờ A Trừ vẫn chưa hết bàng hoàng: "Lúc đó, cơn bão số 5 còn chưa kịp khắc phục xong thì bão số 10 ập đến. Không đường, không điện, thông tin liên lạc chập chờn, Làng Mảnh bị cô lập. Bà con nhìn nhau, nước mắt lẫn với nước mưa”.
Dù trong tình cảnh đó, Làng Mảnh vẫn không đơn độc. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương và sự chung tay của các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước, những chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển bằng sức người xuyên rừng vào tận thôn. Một cuộc "cách mạng" tái thiết cuộc sống diễn ra khẩn trương.
Anh Trừ chia sẻ: “Xã sửa đường lớn bằng máy móc, còn người dân cùng nhau xử lý các điểm sạt lở nhỏ, di dời nhà ở đến nơi an toàn, nối lại các đường ống nước bị đứt để kịp thời đưa nước về phục vụ sản xuất, sinh hoạt… Sau hơn 1 tháng, cuộc sống của 60 hộ dân trong thôn đã trở lại bình thường”.
Ngày cuối cùng của năm 2025, hơn 20 km đường đất với hơn 100 điểm sạt lở từ Nậm Mười vào thôn đã được khơi thông, xe tải nhỏ đã có thể di chuyển. Từng chuyến xe chở theo mái lợp, ống nước, phân bón, vật tư nông nghiệp tiến vào Làng Mảnh. 7/7 hộ bị thiệt hại nhà ở đã làm lại nhà mới. 12 máy phát điện được các nhà hảo tâm hỗ trợ đủ thắp sáng cho 90% người dân trong thôn mỗi khi đêm về.
Anh Giàng A Cha, thôn Làng Mảnh phấn khởi nói: “Được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, bà con trong thôn hỗ trợ ngày công, gia đình tôi đã hoàn thành di dời và dựng lại được căn nhà mới ở nơi an toàn hơn. Tết này có nhà mới, lương thực được cứu trợ đủ đến vụ thu hoạch tới, vậy là không còn lo gì nữa”.
Thôn cũng huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh đồng ruộng, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất 16 ha lúa nước cho vụ xuân tới. Một số diện tích ruộng không thể khắc phục đã được định hướng chuyển sang đào ao nuôi cá. Cây quế cũng được trồng bổ sung trên những diện tích bị sụt sạt…
Vượt lên khó khăn, hết năm 2025, thôn Làng Mảnh đã giảm 6 hộ nghèo, trên 70% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Toàn thôn có 115 ha quế, 100 ha chè Shan tuyết, trung bình mỗi gia đình có 1 ha sa nhân, măng sặt. Nhờ đó, nhiều hộ có mức thu nhập khá, trên 100 triệu đồng/năm như hộ ông Giàng A Đua, Giàng A Páo, Hờ A Chú...
Sau Tết, bằng nguồn xã hội hóa, Làng Mảnh sẽ tiếp tục khởi công bê tông đoạn đường dài 100 m đến điểm trường mầm non và chuẩn bị mặt bằng làm nhà văn hóa mới…
Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hơi ấm từ sự sẻ chia của cộng đồng và nghị lực của đồng bào nơi đây đang "dệt" nên mùa xuân sớm - mùa xuân ấm áp của đoàn kết và tình người, tiếp thêm sức mạnh cho Làng Mảnh vươn mình.